Margrethe - Nữ hoàng, nghệ sĩ của người Đan Mạch

19/04/2015 07:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Người Đan Mạch và nhiều người trên khắp thế giới yêu quý và kính trọng Nữ hoàng Margrethe bởi tính khiêm tốn, không phô trương và sự gần gũi. Ở Đan Mạch, các hoạt động mừng Nữ hoàng tròn 75 tuổi đang diễn ra trong một tuần.

Tuần qua, Nữ hoàng Margrethe đã kỷ niệm ngày sinh lần thứ 75 của mình cùng với thần dân bằng cuộc diễu hành xe ngựa ở Aarhus, thưởng thức cà phê và bánh ngọt tại bữa tiệc sinh nhật. Hôm 16/4, đúng ngày sinh của Margrethe, bà vui tiệc cùng gia đình.


Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe thích xuất hiện với những bộ trang phục sáng màu

Nữ hoàng thân thiện

Là người cai trị đất nước, song Nữ hoàng Margrethe không quan tâm nhiều tới những tục lệ, quy ước vốn có trong xã hội. Bà luôn thể hiện mình là một vị vua "dân túy". Tính bình dân của bà đã “ngấm” vào thần dân, kể cả khi bà “phì phèo” thuốc lá tại các bữa tiệc tối, trong thính phòng hòa nhạc và thậm chí tại nhà nghỉ bà thường lui tới để điều trị căn bệnh hen suyễn thì mọi người cũng chẳng lấy gì làm lạ.

Trong các cuộc diễu hành chính thức, Margrethe thích xuất hiện với những bộ trang phục sáng màu và đội mũ. Cảm nhận về vẻ đẹp của bà rất rõ ràng. Margrethe không trở thành Nữ hoàng Đan Mạch nếu như cha bà - vua Frederick IX không thay đổi luật thừa kế ngai vàng do không có con trai nối ngôi. Vậy nên, ở tuổi 13, Margrethe đã được coi là vị vua kế tiếp của Đan Mạch (Trước Margrethe, vị vua nữ cai trị Đan Mạch gần nhất là cách đây 500 năm).

Kể từ khi lên ngôi, cô gái vốn rất ưa sự phù phiếm, quan tâm tới nhiều loại hình nghệ thuật này đã tới những trường đại học danh giá nhất thế giới để học kinh tế, lịch sử và luật.

Tuy nhiên, Margrethe là người sống rất “nặng” về tinh thần nên khi còn trẻ, bà còn theo đuổi đam mê nghệ thuật, văn học, ballet, khảo cổ và triết học. Thêm nữa, ngoài tiếng mẹ đẻ, bà còn nói được 5 thứ tiếng khác, trong đó có tiếng Đức.

Đam mê nghệ thuật

Ở tuổi 31, Margrethe lên ngôi và mặc dù ban đầu vấp phải sự hoài nghi, song với tài năng và những đức tính đáng quý của mình, Margrethe đã nhanh chóng chiếm được lòng dân và giành được sự nể phục của họ.

Sau khi lên ngôi, Margrethe vẫn theo đuổi đam mê hội họa, vẫn vẽ tranh phong cảnh. Với bút danh Ingahild Grathmer, bà còn vẽ minh họa cho nhiều cuốn sách và thậm chí còn thiết kế tem.

Bà còn dịch nhiều tác phẩm văn học nước ngoài sang tiếng Đan Mạch, thiết kế áo lễ nhà thờ, các trang phục sân khấu. Bà thường xuất hiện trong các buổi tiếp khách tầm cỡ nhà nước với các bộ trang phục tự tay thiết kế.


Nữ hoàng Margrethe bên một bức tranh của mình

Tác phẩm nghệ thuật của Margrethe đang được trưng bày tại nhiều bảo tàng ở Đan Mạch và hải ngoại. Tranh phong cảnh của bà thường tinh tế và tối giản, song bà còn cho ra đời nhiều tác phẩm cắt dán phong phú và vẽ tranh trừu tượng.

Hồi năm 2012, Bảo tàng Arken nổi tiếng ở thủ đô Copenhagen đã tổ chức triển lãm hồi cố tôn vinh các tác phẩm nghệ thuật của Nữ hoàng với khoảng 130 bức tranh màu nước. Nữ hoàng Margrethe coi đây là một vinh dự lớn đối với một nghệ sĩ vẽ theo sở thích như bà.

Sau này, Margrethe từng kể, bà thấy vô cùng choáng ngợp khi xuất hiện trong buổi khai mạc triển lãm, có cảm giác chộn rộn khó tả khi giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật của mình với công chúng. Đó là những cảm giác bà chưa hề trải qua khi đóng vai trò là nguyên thủ quốc gia. Khi là Nữ hoàng Đan Mạch, bà tự tin trước cả những người chỉ trích mình; song khi là một họa sĩ, bà chỉ coi mình là người phụ nữ muốn bộc lộ tâm tư thông qua màu sắc và nét vẽ.

Quyết không từ bỏ lối sống lập dị

Ở tuổi 75, Nữ hoàng Margrethe vẫn gây ấn tượng mạnh với ngoại hình uy nghi, cao 1m90 của mình, song bà vẫn nhất quyết không từ bỏ lối sống lập dị.

Bà vẫn vội vàng tới các cuộc tiếp khách, xuất hiện trong các cuộc diễu hành với những chiếc áo choàng sặc sỡ, tươi cười trước camera và nhả khói thuốc như ống khói.

Cuộc hôn nhân của bà với Henri de Laborde de Monpezat vẫn nồng ấm trong suốt gần 5 thập kỷ qua. Và không giống với các triều đại hoàng gia khác, hoàng gia Đan Mạch hiếm khi xảy ra bê bối. Với thần dân, Margrethe vẫn là luồng không khí trong lành, một vị vua vĩ đại với tấm lòng nhân ái, một Nữ hoàng thân thiện nhất thế giới.

Tại một cuộc họp báo mới đây, Margrethe cho biết bà định cầm quyền cho tới khi chân run mới thôi.

Việt Lâm (theo DW)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm