‘Iraq sẽ là mồ chôn lớn của các chiến binh thánh chiến IS’

02/09/2014 17:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - “Cả nước Iraq sẽ là ngôi mộ lớn cho những kẻ vô đạo, chúng tôi sẽ tiêu diệt tất cả băng đảng IS”, cựu Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cho biết trong một tuyên bố được phát đi vào hôm qua (1/9).

Sau khi tán dương chiến dịch tái chiếm thành công thị trấn Amerli, phía Bắc thủ đô Bagdad của lực lượng an ninh Iraq với sự giúp đỡ của các cuộc không kích Mỹ, dân quân Shia và binh sĩ người Kurd, ông al-Maliki cam kết Iraq sẽ là “ngôi mộ lớn” cho “những tên côn đồ IS”.

Cựu Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki.

“Tôi biết ơn các bạn đã kiên định chống lại những con thú vật và những kẻ sát nhân”, chính trị gia vừa từ chức hôm 15/8 nói với nhóm binh sĩ tập trung tại một hội trường sau chiến thắng hiếm hoi trước các chiến binh thánh chiến của Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Amerli.

Lực lượng dân quân Shiite giương cờ IS sau khi tái chiếm được Amerli.

Hôm qua, 4 xe tải chở thực phẩm cần thiết và vật tư y tế đã được triển khai đến Amerli và đang được lực lượng quân đội chính phủ Iraq phân phối. Thị trấn Amerli nằm cách thủ đô Baghdad khoảng 160km về phía Bắc, đã bị IS bao vây trong vòng 2 tháng và cắt đứt mọi nguồn cung cấp thực phẩm, điện, nước của người Hồi Giáo Shiite dân tộc Turkmen sinh sống tại đây.

Lực lượng dân quân Shiite nổ súng ăn mừng chiến dịch thành công.

Trong cuộc tấn công vào phía Bắc và phía Nam Amerli vào hôm thứ 7 (30/8), Iraq và lực lượng đồng minh, bao gồm các máy bay chiến đấu của Mỹ, đã phá vỡ thế kìm kẹp của IS.

“Tình hình đang dần dần trở lại bình thường. Một số người đã ra khỏi nhà và đi lại trên đường phố. Các cửa hàng vẫn đóng cửa nhưng mọi người rất vui khi thấy thị trấn đã được các lực lượng an ninh Iraq bảo vệ”, Ali al-Bayati, người đứng đầu Tổ chức cứu trợ nhân đạo người Turkmen cho hay.

Hải Yến
Theo Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm