Hầm trú ẩn tránh ngày tận thế an toàn nhất

23/06/2013 12:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiệt độ không khí bên trong thường xuyên là 21 độ C và mưa không bao giờ chạm được tới nơi này. Các bức tường làm từ đá rắn chắc và cả khu vực nằm trong một cánh rừng rậm rạp. Đó là sự mô tả ban đầu về một hầm trú ẩn cứu nạn khổng lồ, nằm sâu dưới lòng đất khoảng 45 mét, thuộc sở hữu của một người đàn ông rất tin vào ngày tận thế.

 Người đàn ông đó là Robert Vicino. Ông đã mua lại căn hầm, vốn là kho dự trữ của Lục quân Mỹ ở Kansas, với giá 510.000 USD hồi tháng 4 năm nay. Tiếp đó ông có ý định biến nơi này thành resort nghỉ dưỡng kiêm hầm trú ẩm tránh tận thế. Ông dự kiến sẽ cho thuê các không gian bên trong với giá 1.000 USD cho mỗi foot vuông (1 mét vuông = 10,7 foot vuông) và 1.500 USD cho việc được cung cấp thực phẩm cứu nạn suốt 1 năm trời. 


Trên trang web, Vicino nói rằng hầm trú ẩn có thể chứa tới 5.000 người, 1.000 chiếc xe kiêm nhà di động (RV) và Vicino đã có kế hoạch lắp một cửa chống nổ, có khả năng chống được một vụ nổ bom hạt nhân nằm cách đó 16km.

V.L
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm