Giao thừa và thời khắc của độc giả Thể thao và Văn hóa

22/01/2012 23:17 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Chỉ còn chưa đầy 1 giờ đồng hồ nữa là đã tới thời khắc giao thừa. Báo Thể thao & Văn hóa xin được gửi tới độc giả lời chúc năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc.

Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn vì đã đồng hành với báo trong suốt thời gian qua. Hi vọng báo Thể thao & Văn hóa sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc trong thời gian tới.


Ảnh Quanshotgun911

Và trong thời khắc quan trọng này, chúng tôi xin được giành cho tất cả bạn đọc gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất tới gia đình, bạn bè, người thân, đồng nghiệp.

Mạnh Hà - Khách sạn Catcat, Sapa: Sapa lúc này trời đang khá lạnh và mưa phùn. Tôi đang có những giây phút đầm ấm với gia đình và tôi mong tất cả mọi người cũng được đầm ấm bên gia đình vào giờ khắc giao thừa này.


Ảnh Quanshotgun911

Quân Shotgun911 - Sammediavietnam, 2B Khâm Thiên, Đống Đa , Hanoi: Là một nhiếp ảnh gia, những gì tôi muốn gửi tới mọi người luôn là những bức ảnh. Chúc mọi người một năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc.


Ảnh Quanshotgun911

Chia tay nhau vào dịp cuối năm luôn là điều khiến người ta xúc động nhất. Và Ga Hà Nội luôn là nơi có những câu chuyện, hình ảnh quyến luyến, thậm chí có cả nước mắt. Mời các bạn cũng chia sẻ cùng nhiếp ảnh gia Quanshotgun911 trong một đêm tại Ga Hà Nội:


Ảnh Quanshotgun911


Ảnh Quanshotgun911


Nhà ga là nơi dễ lấy nước mắt của người ta nhất. Chia tay con gái trong những ngày cuối cùng của năm trên chuyến tầu SE1, khi được hỏi lý do, chị chỉ nghẹn ngào trong nước mắt. Mưa phùn rơi cũng làm tôi cay mắt !!!

Ga Hà Nội 27 Tết 2012


Ảnh Tungtong

Đức Hoàn - Trường ĐHKT - ĐHQGHN: Tôi đang chuẩn bị mâm cúng giao thừa tại Hà Tĩnh trong cái rét và mưa phùn. Rất nhớ mọi người nên online 1 chút. Và cũng xin chúc những ai đang online năm mới thành công và hạnh phúc.


Tại Bordeaux, Pháp, sinh viên và Việt Kiều đã có một buổi chào mừng năm mới với đầy đủ các món ăn truyền thống. Và quan trọng hơn cả là tình cảm của những người đang sống, học tập và làm việc xa quê.


Ảnh Hieutran


Ảnh Lamthanh

Tết ở Hà Nam: Với mỗi người dân ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, ngày 29 Tết  luôn được coi là ngày thiêng liêng nhất. Trong ngày cuối cùng của năm cũ này, các gia đình làm một bữa cơm tất niên để cúng gia tiên. Điểm đặc biệt của bữa cơm cuối cùng năm cũ là mâm cỗ phải càng nhiều món càng tốt, món nào nấu cũng phải thừa ra một ít. Dụng ý của việc này là muốn nhắc tới sự no đủ trong một năm qua và mong muốn có được một năm mới sung túc và đầm ấm hơn.  Bên cạnh việc tụ tập con cháu quây quần xung quanh bữa cơm cuối năm thì việc tảo mộ mời gia tiên về ăn Tết cùng gia đình cũng là một nét văn hóa truyền thống của người dân nơi đây.


Cụ bà Phạm Thị Huệ, 91 tuổi, chờ đón 1 năm mới
tốt lành đến với gia đình

Cũng như mọi năm, đêm 29 Tết (tức 30 Tết), ở thành phố Hà Nam tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa. Trời mưa nhỏ và khá lạnh nhưng không vì thế mà làm ảnh hưởng đến không khí đón Xuân của người dân nơi đây. Trong không khí ấm cúng và thiêng liêng của đêm Giao thừa, người người đều cầu mong có một năm mới an lành và gặp nhiều may mắn.

Nguyễn Lan Phương - Kinh doanh mỹ phẩm, nhà số 32, ngõ 1, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội: Năm nay là năm đầu tiên tôi làm dâu và cũng là năm đầu tiên tôi được làm mẹ. Được thắp hương trước bàn thờ với gia đình nhà chồng, cùng "bé mèo" bé nhỏ vẫn đang ngủ ngoan trên tay, tôi thấy mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi mong rằng trong năm mới, gia đình mình sẽ khỏe mạnh, "bé mèo" ngoan, ăn nhiều, chóng lớn. Cũng xin được cầu chúc sức khỏe cho tất cả mọi người.


Ảnh Quanshotgun911


Tại đình làng Xuân Phương, ngay sau khi cúng giao thừa, nhiều gia đình đã cùng đến đình làng để thắp hương và cầu mong 1 năm mới tốt lành.

Tại TP.HCM, thời tiết đẹp đã giúp cho người dân có 1 đêm giao thừa ngắm pháo hoa tuyệt vời. Ảnh do phóng viên Quang Nhựt thực hiện:



TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm