'Cái chết Đen' trở lại Kyrgyzstan sau 30 năm

27/08/2013 09:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một thiếu niên 15 tuổi sống tại Kyrgyzstan đã chết vì bệnh dịch hạch đầu tiên trong vòng 30 năm qua tại đất nước này, nhà chức trách Kyrgyzstan cho biết.

Bệnh dịch hạch có thể được điều trị bằng kháng sinh nếu được chẩn đoán sớm

Thiếu niên có tên Temir Issakunov được xác định sống tại một ngôi làng ở khu vực miền núi phía Đông gần biên giới với Kazakhstan. Các bác sĩ tin rằng thiếu niên này đã bị cắn bởi một con bọ chét mang bệnh dịch hạch, căn bệnh từng là một đại dịch trong lịch sử loài người. Căn bệnh được mệnh danh là Cái chết Đen khiến 25 triệu người chết tại châu Âu thời kỳ Trung cổ.

Nhà chức trách Kyrgyzstan cố gắng trấn an người dân và đã cho cách ly hơn 100 người có dấu hiệu lây nhiễm bệnh. "Chúng tôi nghi ngờ rằng bệnh nhân đã bị nhiễm bệnh dịch hạch thông qua vết cắn của một con bọ chét", quan chức Bộ Y tế Tolo Isakov cho biết. Một nhóm các chuyên gia đã được gửi tới khu vực nghi có bọ chét ẩn chứa bệnh dịch hạch để tiến hành lấy mẫu và thử nghiệm.

Thiếu niên 15 tuổi này đã qua đời cuối tuần trước nhưng đến bay giờ các bác sĩ mới có kết luận chính thức là do bệnh dịch hạch. Hơn 2000 người tại khu vực Issuk-Kul đã được yêu cầu tới bệnh viện để kiểm tra dấu hiệu của bệnh dịch hạch.

Các trạm kiểm soát được thiết lập, việc buôn bán, giết mổ gia súc bị kiểm tra nghiêm ngặt. Bên cạnh các biện pháp kiểm dịch, các bác sĩ đã phát một số loại thuốc phòng ngừa cho người dân trong khu vực. Đất nước láng giềng Kazakhstan đã thắt chặt kiểm soát biên giới ngăn ngừa mầm bệnh có thể vượt ra ngoài phạm vi quốc gia.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, các ổ dịch liên quan tới bệnh dịch hạch được ghi nhận gần đây tại Peru vào năm 2010. 12 người nhiễm bệnh sau đó đã được cách ly và điều trị thành công.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm