Thierry Henry: Yêu mà không dám cưới

18/12/2014 07:16 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Piers Morgan từng bảo rằng phụ nữ vây quanh Thierry Henry "nhiều như muỗi". Bình luận viên nổi tiếng này thậm chí thừa nhận, chính vợ ông cũng không thể rời ánh mắt đắm đuối khỏi cựu tiền đạo Arsenal khi hai người nói chuyện bằng tiếng Pháp.

Sự đào hoa đó khiến cuộc sống ngoài sân đấu của Henry gặp phải nhiều sóng gió. Đáng nhớ nhất là vụ ly hôn đình đám với cô vợ đầu Claire Merry.

Vụ ly hôn tiền tỷ

Mùa Hè năm 2008, cánh săn ảnh bắt gặp Claire Merry vui vẻ đùa giỡn với sóng nước ở Miami (Mỹ) với vóc dáng tuyệt mỹ. Vòng 1 của cựu người mẫu Anh được độn lên thêm 2 cỡ so với ban đầu, số đo các vòng còn lại hoàn hảo.

Thì ra, ngoài việc tậu nhà, mua xe mới và sắm sửa những vật dụng đắt tiền phục vụ cho đời sống cá nhân, Merry còn chi số tiền lớn để tân trang sắc đẹp sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Henry. Cuộc sống như một bà hoàng mà Merry có được nhờ cả vào số tiền bồi thường của chồng cũ.

Bốn năm hạnh phúc bên nhau và đã có với nhau bé gái Tea, Merry bất ngờ khi đệ đơn ly hôn lên tòa án London vào tháng 9/2007. Merry không nói rõ cụ thể lý do ly hôn, chỉ bảo rằng sự đổ vỡ xuất phát từ "những hành động không thể chấp nhận được" của chồng. Báo chí Anh đồn thổi Henry tòm tem chuyên gia trang điểm Sadie Hewlett. Một lần cầm điện thoại của chồng, Merry phát hiện ra tin nhắn mùi mẫn của cả hai. Trong tâm trạng tức giận, cô tuyên bố sẽ "biến Henry thành một kẻ tay trắng".

Merry thuê một luật sư chuyên xử lý ly hôn của những người nổi tiếng nhằm đòi phần lớn trong tổng tài sản 25 triệu bảng của Henry. Để đối chọi với vợ cũ, Henry đã cậy nhờ luật sư nổi tiếng Mishcon de Reya, người từng xử lý vụ ly hôn của Công nương Diana và của Heather Mills, vợ cũ danh ca Paul McCartney. Trước tòa, luật sư của Henry khẳng định phần lớn số tiền thân chủ kiếm được là từ trước khi quen biết Merry.

Vụ ly hôn kéo dài trong nhiều tháng, trước khi Henry chịu nhượng bộ, chia 10 triệu bảng cho vợ cũ. Ngày phiên xử kết thúc, Merry bước ra khỏi cửa tòa án với khuôn mặt rạng ngời.

Cuộc tình bình lặng bên siêu mẫu

Sau khi hôn nhân đổ vỡ, Henry chơ vơ giữa bầu trời Anh lạnh giá, và quyết định rời Arsenal để đến Barcelona. Thời gian đầu ở Camp Nou, nỗi nhớ con gái cồn cào và sự cô đơn khiến Henry cư xử kỳ lạ với đồng đội. "Tôi buồn vì 8 tháng qua không được gặp con gái lần nào"- Henry giải thích.

Khi người đàn ông mạnh mẽ trên sân cỏ trở nên yếu đuối nhất, sự xuất hiện của Andrea Rajacic đã xua tan u ám. Người mẫu Serbia và Henry tình cờ gặp gỡ khi cô tới Tây Ban Nha thăm chị gái. Lần đầu tiên họ xuất hiện công khai là ở trận bóng rổ của CLB Barcelona tháng 10 năm 2008.

Rajacic sau đó tới New York làm việc tại Milk Studios và chọn nước Mỹ làm nơi sinh sống lâu dài. Đó cũng chính là lý do khiến Henry rời Barca để đầu quân cho New York Red Bulls vào năm 2010.

Tất cả bạn bè của Henry đều khẳng định Rajacic là liều thuốc an thần hoàn hảo nhất, đúng vào giai đoạn tâm lý của cựu tiền đạo Arsenal bị dao động nhất. Henry cũng thừa nhận điều này trong dòng chia sẻ trên Twitter: "Tôi đang yêu. Tình yêu là cần thiết và quan trọng".

Cả hai thường xuyên cùng nhau dự khán những trận bóng rổ, quấn quít trên khán đài các trận đấu tại giải quần vợt U.S Open. Henry cũng đã vung tới 14,85 triệu USD để mua 2 căn hộ ở trung tâm quận SoHo (New York) làm tổ ấm tình yêu.

Nhưng Henry chỉ yêu mà không muốn cưới. Bốn năm qua, bạn bè mong mỏi ngày vui của Henry nhưng anh chưa một lần đề cập tới. Có lẽ "Đứa con của thần Gió" vẫn chưa vơi đi nỗi sợ hãi vụ ly hôn với Merry cách đây 7 năm.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm