Người đàn ông sau chiếc mặt nạ siêu anh hùng

19/09/2014 14:15 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn Jonas Gutierrez trên kênh TYC Sports, không ít người đã sốc. Không còn mái tóc dài lãng tử và bộ râu rậm nam tính. Jonas bây giờ, cố giấu đi mái đầu trọc bằng một chiếc mũ phớt. Lông mi và mày của anh đang rụng dần vì xạ trị.

Lần đầu tiên sau 1 năm chống chọi, Jonas tiết lộ anh bị mắc bệnh ung thư tinh hoàn. Căn bệnh quái ác vốn không chừa một ai, nhưng bàng hoàng là cảm giác đầu tiên của bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ khi biết rằng nó xảy đến với chàng tiền vệ luôn mạnh mẽ trên sân đấu.

Phát hiện ung thư nhờ va chạm với Sagna

Jonas ngược lại, rất điềm tĩnh khi nói về bệnh tật của mình. Anh chia sẻ rằng khối u có lẽ không thể được phát hiện sớm như vậy nếu không có pha va chạm với Bacary Sagna trong trận cầu Newcastle- Arsenal cuối mùa giải 2012-13.

“Tôi đã va chạm mạnh với Sagna và bị đau ở bộ phận sinh dục. Từ lần đó, xuất hiện nhiều cơn đau hơn. Tôi đã gặp bác sĩ để nói về tình trạng của mình và nhận được câu trả lời: “Nếu nó không bị tổn thương thì đừng lo lắng’”.

Nhưng vào kỳ nghỉ ở mùa Hè, Jonas thấy đau nhiều hơn ở tinh hoàn. Tháng 9 mùa giải bắt đầu và đến tháng 10, anh nhận ra rằng tinh hoàn của mình bắt đầu bị viêm. Anh cảm thấy rất đau đớn mỗi khi mặc quần lót. “Tôi đã trở lại gặp bác sĩ. Họ cho tôi siêu âm và phát hiện ra một khối u, họ bảo tôi cần phải phẫu thuật. Tôi đã khóc khi rời phòng khám và vỡ òa khi kể lại tất cả với cha tôi”.

Ngày hôm sau, Jonas tới gặp ban lãnh đạo CLB. Vì bản chất nhạy cảm của vấn đề và vì ở Argentina, anh có thể hiểu rõ hơn quy trình nên anh xin nghỉ phép về quê nhà trị bệnh.

Một ca mổ được tiến hành ngay sau đó để cắt bỏ tinh hoàn trái của anh. Tuy nhiên, mùa Hè vừa qua, kết quả kiểm tra cho thấy háng của Jonas bị viêm nhiễm trở lại. Anh buộc phải tiến hành xạ trị, lần thứ 2 sẽ diễn ra trong tháng 9 này.

Lời hứa của “Người nhện”

Jonas đến Newcastle vào tháng 7 năm 2008 từ Real Mallorca. Ngày đầu tiên trả lời phỏng vấn báo chí nơi sân tập, anh không cần đến một thông dịch. Jonas nhấn mạnh, khi còn thi đấu ở Tây Ban Nha, anh đã sử dụng tiếng Anh. Sự cởi mở, thân thiện của anh là điều gây ấn tượng với người đối diện. Một nhà báo thể thao Anh đã chia sẻ với Daily Mail rằng, gặp Jonas, người ta sẽ được lan truyền cảm giác yêu đời.

Jonas thích được mọi người gọi với biệt danh “Người nhện”. Trong thời gian ở Mallorca, sau một lần đến rạp chiếu để xem phim “Người nhện”, Jonas đã hứa một cậu bé rằng anh sẽ đeo mặt nạ của siêu anh hùng khi ghi bàn thắng trong thời gian tới.

Jonas đặt chiếc mặt nạ vải đó trong quần ngắn của mình và có thể thực hiện lời hứa sau trận thắng Osasuna. Hình ảnh ăn mừng ấn tượng trên đã xuất hiện trên YouTube với gần 10.000 lượt xem. Nếu xem video đó trên YouTube, bạn sẽ không thấy đây là màn trình diễn phô trương mà là tình yêu của Jonas dành cho người hâm mộ. Tại Newcastle, người ta cũng chưa bao giờ thấy Jonas từ chối ký tặng fan.

Tình yêu với Newcastle được Jonas thể hiện bằng sự gắn bó qua gian khó. Khi Jonas ghi bàn trong trận hòa 1-1 với Man United trong trận đấu ra mắt đội bóng mới, HLV Alan Hansen đã gọi đó là “màn ra mắt ấn tượng nhất Premier League” và gọi anh là “bản hợp đồng giá trị nhất”. Đáng buồn thay, Keegan sau đó bị sa thải và Newcastle xuống hạng. Trong khi nhiều đồng đội ra đi tìm vinh quang mới, Jonas chọn ở lại để cùng CLB chiến đấu, quyết tâm trở lại Premier League.

Jonas bị Newcastle đối xử tệ khi bị ung thư

Trong 6 năm gắn bó với Newcastle, Jonas luôn là nhân tố trong đội hình chính. Anh ghi được 10 bàn trong 177 trận của Newcastle ở Premier League và góp công lớn trong việc đưa “Chích chòe” thăng hạng mùa giải 2010-11.

Tuy nhiên, khi Jonas gặp bạo bệnh, anh lại nhận được sự hờ hững, vô tình từ phía CLB chủ quản. Sáu tuần sau khi phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn trái, Jonas trở lại Newcastle và sốc khi HLV Alan Pardew bảo rằng “tốt nhất cậu hãy tìm một CLB mới để thi đấu”. Liền sau đó, Jonas bị đẩy sang Norwich theo dạng cho mượn. Newcastle cũng không hề bỏ tiền chữa trị hay hỗ trợ cho Jonas. Tất cả mọi chi phí, Jonas tự trang trải. “Tiền không phải là quan trọng đối với tôi lúc này. Tôi chỉ muốn kể câu chuyện của tôi để những người có cùng hoàn cảnh quan tâm và chống chọi với bệnh tật”.

Ngay cả sự động viên từ CLB cũng là điều xa xỉ. Chỉ khi tình hình bệnh tật được Jonas chia sẻ với báo chí Argentina, Newcastle mới ra thông báo ngắn trên trang chủ, xác nhận về bệnh tình của tiền vệ này.

May mắn cho Jonas là bên anh còn có những người bạn tốt và sự ủng hộ từ người hâm mộ. Chia sẻ với TYC Sports, Jonas đã gửi lời cảm ơn tới Gabriel Heinze và Fabricio Coloccini. “Họ đã dành toàn bộ sự ủng hộ cho tôi. Coloccini đã đến Argentina để theo dõi tình hình của tôi. Họ đã cho tôi rất nhiều sức mạnh để đối mặt với những trận đấu khó khăn nhất của cuộc đời”.


Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm