Mẹ đẻ Balotelli sang Manchester tìm con

26/03/2012 12:35 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online)- Câu chuyện cuộc đời của tiền đạo Mario Balotelli giống như những gì mà người ta thấy trên phim ảnh.

Mario Balotelli được sinh ra trong một gia đình ở Ghana. Thế nhưng do nghèo khổ và đứa con liên tục ốm đau mà không có tiền thuốc thang, ông bà Thomas và Rose Barwuah-bố mẹ ruột của Balotelli, đã nghe theo lời khuyên của các nhà hoạt động xã hội, cho anh làm con nuôi của một gia đình Italia. Thời điểm đó Balotelli chỉ mới được 3 tuổi.

Cũng bởi tuổi thơ thăng trầm như vậy nên Balotelli rất hận bố mẹ đẻ của mình. Hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng cậu bé vẫn về chơi với em trai Enoch của mình nhưng điều này ngày càng hiếm dần đi khi Balotelli trưởng thành và có những ác cảm về việc mình đã bị gia đình Barwuah bỏ rơi.



Căn nhà mà bà Rose đang thuê ở Anh- Ảnh Daily Mail

Ông bà Barwuah thì rất khổ tâm với quyết định của mình và nhiều lần đã dự định tái hợp cùng con trai. Thế nhưng Balotelli không hề muốn điều đó xảy ra. Thậm chí, chân sút 21 tuổi còn cho rằng bố mẹ đẻ muốn kết thân anh chỉ tiền bởi bây giờ anh đã là một cầu thủ nổi tiếng. Thế nhưng, không muốn mất đi tình mẫu tử, bà Rose đã khăn gói tới mưu sinh Manchester khi biết Balotelli chuyển sang xứ sương mù thi đấu cho Man City với mong muốn một ngày được con trai tha thứ.



Balotelli cùng mẹ và em trai Enoch lúc còn nhỏ- Ảnh Daily Mail

Trong khi chân sút nhận lương 120.000 bảng/tuần sống xa hoa trong một khách sạn hạng sang thì bà Rose phải cật lực làm việc và sinh sống ở một khu nhà ổ chuột. “Bà Rose làm việc ở chợ Wythenshawe. Ngày nào bà ấy cũng dậy từ 6 giờ sáng để đi giao hàng. Bà ấy tự trả mọi chi phí sinh hoạt để chứng minh với Balotelli rằng tất cả những gì bà muốn chỉ là được ở gần anh”, một người hàng xóm cho biết.

Dần dần hành động của bà Rose cũng lay động được Balotelli. Người ta thấy chiếc xe Bentley của anh xuất hiện thường xuyên hơn ở khu phố nghèo. “Thời gian gần đây, Balotelli xuất hiện thường xuyên hơn. Cậu ấy còn đưa mẹ đi mua sắm và ăn tối. Cậu ất rất thân thiện và sẵn lòng mỗi khi bọn trẻ con xin chữ ký. Thật vui khi thấy mẹ con họ đã gần gũi trở lại”, người hàng xóm cho hay.

Hiện bố đẻ của Balotelli, Thomas vẫn đang ở Ghana nhưng theo kế hoạch ông sẽ chuyển đến Manchester trong thời gian gần nhất. Em gái của Balotelli, Angel, 13 tuổi cũng đã đến Anh cùng với mẹ.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm