Man City phải cảm ơn CĐV vì niềm tin bất diệt

26/11/2014 10:37 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- "Chúng tôi sẽ chiến đấu đến phút cuối cùng", câu hát đó vang vọng trên khán đài Etihad ở trận cầu đêm qua. Niềm tin của CĐV đã được đền đáp khi Sergio Aguero ghi bàn ở phút bù giờ, giữ lại 3 điểm quý giá cho "The Citizens".

Ngay cả khi Xabi Alonso thể hiện phong độ đỉnh cao trong trận đấu kỷ niệm sinh nhật lần thứ 33 của mình, CĐV Man City vẫn giữ niềm tin nơi đội bóng của họ. Cuối cùng, họ đã được đền đáp bằng một phần thưởng không thể tuyệt vời hơn. Tất cả xảy đến bất ngờ và kỳ lạ. Hat-trick của Sergio Aguero đã làm thay đổi tất cả. Đúng là một đêm tuyệt diệu với fan Man City.

Trong bầu không khí tuyệt vời đó của Etihad, người ta chỉ mong thời gian lắng đọng để CĐV Man City lưu giữ khoảng khắc khó quên này. Họ là nhóm những người ủng hộ đặc biệt nhất, luôn giành trọn niềm tin cho các cầu thủ, kể cả trong thời khắc hoang mang nhất.

"Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng", họ đã hát như vậy trong suốt cuộc đụng độ với đội quân của Pep Guardiola. Đến khi họ hát vang "Sergio, Sergio" khi cầu thủ này rời sân, cả khán đài như được biến thành bữa tiệc của âm nhạc.


CĐV Man City hô vang tên Sergio Aguero nơi khán đài

CĐV Man City không quan tâm tới cách thức mà họ có được chiến thắng. Điều họ muốn cảm nhận và tận hưởng là cảm xúc của người thắng trận. Nó có gì đó rất khác với tâm trạng cách đây 2 năm, khi Man City giành danh hiệu Premier League. Có thể gọi tên đó là sự hài lòng.

Điều bỏ lỡ đáng tiếc khi Aguero hoàn tất cú hat-trick đáng kinh ngạc là điệu nhảy Poznan, màn ăn mừng đã trở thành thương hiệu trong những năm gần đây của Man City.

Mặc dù giành vị trí trong Top 4, 2 lần vô địch Premier League trong 3 mùa gần nhất, Man City vẫn chưa thực sự thể hiện được sức mạnh ở đấu trường châu Âu. Vẫn còn đó chặng đường dài phía trước. Nhưng đêm qua, họ đã cho thấy đó là một sự khởi đầu. Và với những CĐV luôn cố gắng tạo bầu không khí nhiệt huyết bằng những lá cờ lớn và tiếng reo hò không ngớt cho tới lúc mãn trận, hãy tin rằng Man City có thể tiếp tục tạo nên những bất ngờ.


Những CĐV tâm huyết của hai đội bóng

Còn CĐV Bayern Munich. Trước trận, họ đã có quãng thời gian vui vẻ ở thành phố của nước Anh. Họ tụ tập ở những quán bar quanh các khách sạn trung tâm, cùng nâng những ly bia Bitburger và chuyện trò. Những CĐV đã đi cả chặng đường tới sân Etihad là tài sản lớn của đội bóng. Họ nâng chiếc khăn đỏ trắng của Bayern trên đầu họ để ăn mừng bàn thắng từ cú sút phạt của Alonso. Sau đó, khi Bayern chơi với 10 người do trung vệ Medhio Benatia bị truất quyền thi đấu và Aguero đưa Man City vượt lên, họ như thể chết đuối trong nỗi buồn. Nhưng điều đáng khâm phục là fan Bayern đã đứng dậy trong toàn bộ thời gian còn lại, để thúc giục Arjen Robben, Franck Ribery và Robert Lewandowski thể hiện tài năng của mình. Họ còn để lại ấn tượng đẹp ở cách cư xử lịch thiệp và hài hước.

Man City lẫn Bayern, cần phải cảm ơn những tài sản lớn của mình!

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm