Đối thoại Rafael Nadal: Cuộc đời tôi không chỉ có quần vợt

02/03/2015 09:14 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ ngay bản thân Rafael Nadal cũng không thể ngờ mình lại được đón tiếp nồng nhiệt đến như vậy khi trở lại thành phố Buenos Aires để dự giải Argentina mở rộng sau 10 năm vắng mặt.

“Tôi luôn làm việc để mọi thứ cho kết quả tốt nhất có thể. Còn sau đó, mọi thứ đều có quá trình của nó. Nếu không tin, các anh cứ hỏi Juan Martin Del Potro xem liệu trở lại thi đấu sau khi hồi phục khỏi chấn thương có dễ dàng không. Đã thế, nhìn chung các đối thủ đều chơi với tâm lý thoải mái, được thì càng tốt, có thua cũng chẳng mất gì nhiều. Tôi không biết một con đường nào khác, ngoài lao động, để giành chiến thắng…” ông Vua sân đất nện trải lòng trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho tờ La Nacion.

Tôi không sợ những khoảng trống khi treo vợt

“Tôi cảm thấy có thời điểm mình mất một chút nội lực. Tôi không thể chơi với cường độ cao trong tất cả các điểm đấu, nhưng tôi đang phục hồi từng bước. Nhìn chung, tôi đã chơi tennis rất nhiều năm rồi. Thực lòng, tôi không phải đòi hỏi mình nhiều hơn nữa”, Nadal tiếp lời

* Anh có lo lắng khi nghĩ tới những khoảng trống sau khi không còn chơi tennis chuyên nghiệp nữa?

- "Ngoài sân đấu tôi là một người rất yên tĩnh, mặc dù tôi luôn thích làm việc, chứ không thích ngơi nghỉ. Tôi nghĩ mình khá gần gũi và có nhiều bạn thân. Ở ngoài đời tôi không quyết liệt như trong sân...Tôi không sợ những khoảng trống mà anh nói sau khi treo vợt. Tôi có nhiều thú vui trong  cuộc đời này. Cuộc đời của tôi không chỉ tất cả là tennis. Tôi đã, đang và sẽ hạnh phúc ngoài tennis. Tôi có nhiều sở thích khác và tôi muốn có những trải nghiệm mới.

* Anh thường giải trí như thế nào?

- Nói chung tôi yêu thể thao và thời gian rỗi của tôi luôn được dành cho sở thích này. Tôi thích chơi golf, thích chơi bóng đá, mặc dù bóng đá thì ít chơi thôi vì sợ dính chấn thương. Tôi cũng thích câu cá. Tôi luốn cố làm cho cuộc sống ngoài tennis của mình cũng mang tính tích cực. Tôi thích biển, thích đi câu ở ngoài khơi.

Tôi thích có vài đứa con

* Trong tương lai, khi anh có con, anh có định thay tã cho chúng không?

- Có chứ. Tôi là một người của gia đình; tôi luôn  được giáo dục về điều đó. Không ai biết trước được tương lai của mình như thế nào, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tạo lập một gia đình, sẽ có con, dù chưa biết sẽ có bao nhiêu đứa. Tôi thích trẻ con, nhưng điều này một mình tôi không thể tự quyết định được, mà phải là chuyện của hai người. Tôi thích có vài đứa con, nhưng không thể nói cụ thể với anh là hai, ba hay bốn.

* Anh mang hình ảnh là một người mạnh mẽ, cá tính. Nhưng chắc phải có cái gì đó làm anh sợ chứ, trong đời thường ấy.

- Tôi không phải là một người quá cá tính ngoài sân đấu. Sự thật là thế. Tôi nghĩ mình cũng chỉ như vậy phần nào thôi. Để làm tôi tức giận, phải xảy ra một cái gì đó lớn. Bình thường, ít khi tôi cáu gắt và tôi không thích cãi nhau với ai cả. Rõ ràng, sức khỏe là điều quan trọng nhất. Không có sức khỏe thì chẳng có gì cả. Tôi thích luôn có người bên cạnh, không thích một mình. Đó không phải là sự sợ hãi. Tôi chỉ không thích cảm giác cô đơn. Tôi luôn muốn có ai đó bên cạnh mình.

* Tại Manacor, mẹ anh có tiếp tục đối xử với anh như một đứa trẻ hay không?

- Như một đứa trẻ thì không. Từ lâu, tôi đâu còn là một đứa trẻ. Nhưng rõ ràng tôi tiếp tục sống cùng nhà với bố mẹ và họ nấu ăn, giặt quần áo cho tôi (cười)...Họ luôn đối xử với tôi như từ trước tới nay. Tôi có quyền được quyết định mọi thứ, đi-về, tự do hơn hồi tôi dưới 18 tuổi. Tất nhiên là thế rồi.

Nadal trên sân bóng

Làm người tốt còn hơn một huyền thoại thể thao

* Các tay vợt thường sống trong nhung lụa: ăn ở tại những khách sạn tốt nhất, có an ninh bảo vệ, có xe đưa đón riêng. Anh làm thế nào để không đánh mất sự tiếp xúc với thực tiễn?

- Đơn giản thôi. Hoặc anh đặt chân dưới đất hoặc anh sẽ vỡ mộng. Không ai ở trên bàn thờ suốt đời. Tất cả đều có lúc lên, lúc xuống. Tôi không thấy một ai suốt đời luôn chiến thắng và do đó cần phải biết thành tích là thoảng qua. Thành tích thực sự là có những người bạn, có gia đình yên ấm, chăm sóc họ và cảm thấy được mọi người yêu mến, cả công chúng nữa, nhưng đặc biệt là những người luôn bên cạnh mình.

* Có thực là được nhớ tới như một người tốt còn quan trọng hơn cả là một huyền thoại thể thao?

- Vấn đề là thể thao, cuối cùng, cũng dừng lại ở một điểm nào đó. Thành tích đạt được thì tốt thôi, nhưng khi điều đó kết thúc, khi anh đến chỗ này, chỗ kia thì mọi người cư xử với anh tốt hay không là do những gì anh để lại. Mà cái để lại ở đây không phải là những danh hiệu giành được, mà là những bạn bè anh có được trong từng giải đấu trên khắp thế giới và cách cư xử của anh với họ. Tôi nghĩ tôi đã biết chú trọng điều này trong những năm qua và tôi hy vọng dù có đi đến đâu tôi vẫn được mọi người quý mến, từ các nhà tổ chức tới những người tham dự và có mặt.

* Là một người nổi tiếng thì điều gì thích nhất, điều gì khó chịu nhất?

- Tôi nghĩ sự nổi tiếng chẳng đem lại điều gì thích thú. Nói cho cùng, tôi không nghĩ sự nổi tiếng có giá trị. Sự hài lòng nhìn chung đến từ sự thừa nhận của mọi người đối với công việc mình đã làm được. Ta có thể tự hào và hài lòng về sự nổi tiếng của mình nếu ta giành được nó bằng cách làm mọi việc một cách tốt nhất, mà không chỉ trong sân đấu. Tôi đã có quá nhiều và sẽ là ngạo mạn nếu tôi dám phàn nàn một điều gì đó, nhất là khi thấy xung quanh tôi nhiều người sống như thế nào trong thế giới này. Tôi là một người may mắn với những gì xảy ra với mình và với những gì mình có. Tôi cám ơn tất cả những ai yêu quý tôi, dù là ở đâu. Đó là những điều rất đẹp đẽ và tôi chỉ biết cám ơn cuộc đời mà thôi.  

* Trong sự nghiệp, anh nhiều lần bị chấn thương. Nghịch cảnh có làm anh mạnh mẽ hơn?

- Hơn cả vấn vấn đề thể lực, điều tôi có nhiều nhất là khát vọng và ước mơ làm việc. Sự thôi thúc ở bên trong, ý chí vượt qua những hoàn cảnh đó là điều tôi luôn có trong cả sự nghiệp của mình và tôi hy vọng sẽ tiếp tục có nó. Tất cả những cái tiêu cực xảy ra trong sự nghiệp của tôi, cũng giúp tôi đánh giá đúng hơn những điều tích cực. Không bị chấn thương thì tốt hơn rồi, nhưng trải qua những giờ phút khó khăn cũng giúp ta biết đánh giá các vấn đề.

3 Với 71.773.993 USD, Rafael Nadal đứng thứ ba về số tiền thưởng trong sự nghiệp, sau Djokovic (74.990.523) và Roger Federer (88.771.615).

2 Rafael Nadal là tay vợt thứ hai kể từ sau Andre Agassi giành được Grand Slam sự nghiệp. Người thứ nhất là Roger Federer.

27 Nadal đang là kỷ lục gia của hệ thống Master 1000 với 27 chức vô địch, bỏ xa Roger Federer (23), Ivan Lendl (22), và Novak Djokovic (20)


Khang Chi (lược dịch từ La Nacion)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm