Chìm trong nợ nần, quán cà phê nơi Juventus sinh ra bị rao bán

02/04/2015 09:59 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Quán cà phê nổi tiếng ấy nằm ở nơi mà Juventus đã được một nhóm sinh viên Turin cho ra đời sau một cuộc chuyện trò rôm rả trên một ghế băng vào năm 1897.

Platti, tên quán ấy, thực tế được mở cửa từ trước đấy hơn 20 năm, năm 1875, và không chỉ được coi là một trong những quán cà phê lâu đời nhất còn tồn tại đến giờ ở Turin mà còn là nơi mà rất nhiều người hâm mộ đội Juventus thường tới uống cà phê và từ đó hình dung ra cảnh người ta đã thành lập ra đội bóng dành nhiều danh hiệu nhất ở Ý như thế nào, vì băng ghế ấy được đặt ngay phía trước quán. Chỉ có điều, Platti đang đứng trước nguy cơ phá sản và rao bán, vì chủ quán này đang oằn lưng nợ một khoản lên đến 3 triệu euro.

Theo chuyên viên về phá sản của Tòa án Turin Luca Poma, các nhân viên của quán này từ lâu đã không được trả lương, và số lương nợ đến nay đã lên tới 500 nghìn euro, và giá khởi điểm cho việc chào bán quán này 220 nghìn euro. Hiện tại, đã có một nhà đầu tư địa phương ngỏ ý muốn mua lại Platti, nhưng Tòa án Turin cho rằng, từ nay cho đến ngày 13-4, thời điểm cuối cùng để các nhà đầu tư ngã giá, sẽ có nhiều đề nghị khác nữa. Họ hy vọng rằng, quán sẽ có được một người chủ mới đủ khả năng để vực dậy quán này, đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 1-2015, sau một quá trình khủng hoảng kéo dài. Thời điểm kinh doanh tốt, có những ngày Platti thu được 10 nghìn euro.

Platti là một điểm đến quen thuộc Giovanni Agnelli (1866-1945), người sáng lập ra tập đoàn xe hơi và công nghiệp FIAT, công ti mẹ của Juve. Ông thường xuyên đến Platti uống cà phê trong những năm tháng tuổi trẻ. Quán cũng là nơi tụ tập của nhiều thế hệ trí thức thành phố này.       

Trên chiếc ghế băng đặt phía trước quán Platti này, Juventus đã được một nhóm sinh viên thành lập vào năm 1897.

Trong bức ảnh này, chiếc ghế băng đã được đưa vào Bảo tàng thể thao Turin và những nhân vật lịch sử của Juve khi ấy chụp ảnh cùng với nó. Ngồi là Giovanni Agnelli và Umberto Agnelli, đứng từ trái sang là Vittorio Chiusano và Giampiero Boniperti.




Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm