Bojan Krkic lần đầu đón Giáng sinh tại Anh: Mùa Đông không lạnh

22/12/2014 06:40 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Giáng sinh đang đến với mọi nhà. Nhưng với các cầu thủ đang đá ở Premier League, chỉ có bóng đá và bóng đá. Bởi thế mà gia đình của cựu cầu thủ Barcelona đang khoác áo Stoke City Bojan Krkic đã phải bay từ Tây Ban Nha sang Anh đón Giáng sinh cùng anh.

Tại bộ phận làm thủ tục sân bay, các tay săn ảnh đã bắt được hình ảnh mẹ của Krkic,  bà Maria Lluisa Perez đang nhấc chiếc vali vào băng chuyền , tiếp theo đó là một số hộp quà Giáng sinh.

Gia đình là tất cả

Phóng viên đã tiếp cận và có cuộc phỏng vấn ngắn với bà. “Chúng tôi sẽ đi nghỉ lễ. Năm nay, Giáng sinh là ở Stoke. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Bojan mà chúng tôi tổ chức lễ Giáng sinh và Năm Mới ở một nơi không phải Catalonia. Khi Bojan chơi bóng ở Roma và Milan, thằng bé vẫn về nhà ăn Giáng sinh. Nhưng ở Anh thì cầu thủ không được nghỉ. Nên chúng tôi sẽ đem Giáng sinh đến cho nó”, bà Krkic chia sẻ.

Khi được hỏi liệu có thể bật mí bà đã mang quà gì cho con trai mình, bà Maria trả lời: “Tôi có riêng một vali chỉ toàn đồ ăn. Chúng tôi đã mua tất cả những đồ dùng mà Bojan thích, từ những chiếc bánh, hamburger Tây Ban Nha mà thằng bé thích ăn”. Đi cùng tới Stoke với bố mẹ Krkic còn có những người anh em họ, các dì, chú và bạn gái lâu năm Blanca của anh.

Tuy nhiên, bóng đá vẫn là thứ quan trọng nhất trong kỳ Giáng sinh này đối với đội bóng. Bởi vậy mà chuyến đi của gia đình Krkic còn mang ý nghĩa khác khi Stoke City sẽ phải tiếp Chelsea vào đêm thứ Hai và Manchester United vào đúng dịp năm mới. “Tôi nhớ khi Bojan 16 tuổi, cả Manchester United và Chelsea đều muốn ký hợp đồng với thằng bé. Nhưng Bojan chỉ muốn được thi đấu cho Barcelona.”

Có HLV Chelsea Jose Mourinho đã dành lời khen cho phong độ của Bojan ở Stoke City. Hôm thứ Sáu vừa rồi, ông còn hồi tưởng lại bán kết Champions League 2010 khi Barcelona gặp Inter Milan, lúc ấy Bojan đã suýt nữa “kết liễu” đội bóng Italy. Bàn thắng của cầu thủ 24 tuổi này đã không được tính vì các trọng tài cho rằng đó là một pha việt vị. Nhưng mẹ của anh thì quả quyết: ‘Đó là một bàn thắng đẹp. Và chắc chắn là nó hợp lệ”.

Bojan đang hạnh phúc ở Britannia

Mẹ của tiền vệ cánh này còn chia sẻ về tình bạn của con trai mình với cầu thủ đang khoác áo Chelsea Cesc Fabregas. “Chúng rất thân với nhau, từ những ngày còn học ở học viện bóng đá Barcelona. Chúng cũng đã cùng thi đấu cho Catalonia. Ở Anh, hai đứa còn đi ăn với nhau vài lần dù rằng sau đó chúng phải thi đấu, cạnh tranh với nhau”. Bố của Krkic thì phát biểu cảm nghĩ về trận đấu sắp tới với Chelsea: “Mọi thứ sẽ hoàn toàn khác vì Chelsea quá mạnh. Nhưng con trai tôi luôn sẵn sàng, và quan trọng là thể lực nó đang rất sung mãn. Bojan đã lên 3 cân kể từ khi tới Stoke”.

Có vẻ như các cổ động viên của Stoke City không thể hoàn toàn tin được những may mắn lại đến với họ dễ dàng như thế. Hẳn là phải có một loại phép thuật nào đó trong các chiến thắng trước Tottenham và Arsenal. Krkic đã lập công trong trận với Arsenal còn tuần trước thì anh cũng góp một đường chuyền thành bàn khi thi đấu với Crystal Palace.

“Ở Stoke, thằng bé đã làm hết sức có thể trong các trận đấu lớn. Nó rất yêu Mark Hughes và những buổi tập luyện luôn sáng tạo. Bojan chơi như một hộ công bởi vậy thằng bé có nhiều khoảng trống để thể hiện mình cũng như đóng góp cho đội bóng. Nó rất chăm chỉ, luôn đuổi theo bóng, chạy và chạy. Bojan nhà chúng tôi đã khổ luyện và hy sinh nhiều cho bóng đá. Nhưng nhìn thấy thằng bé hạnh phúc, chúng tôi cảm thấy rất ấm áp”, ông Bojan Sr Perez tiếp lời.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm