Bojan Krkic đã đến với bóng đá như thế nào?

22/12/2014 19:04 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Vài ngày trước, khi tiếp phóng viên trong một khách sạn ở Barcelona, bố của Krkic còn mang ra những album ảnh gia đình. Ánh mắt ông Bojan Sr tỏ vẻ đầy tự hào về con trai mình.

Krkic hồi nhỏ là một cậu bé tóc màu nâu sáng, mắt xanh với phong cách thời trang nổi bật, cá tính và chững chạc so với tuổi. Ông chia sẻ: “Nó là một thằng bé đáng yêu, một học sinh giỏi và một cây violin tài năng”. Tuy nhiên sau đó câu chuyện lại quay về chủ đề bóng đá. “Tôi không bao giờ có thể quên cái ngày mà tôi phát hiện ra năng khiếu bóng đá của thằng bé. Lúc đó tôi đang có một đội bóng nhí ở Catalonia. Bojan lúc ấy mới chỉ 5 tuổi và thường đi theo tôi tới các trận đấu. Một ngày, chúng tôi tổ chức một trận đấu 7 người và một trong các HLV đã nói rằng ‘Hãy đưa con trai của anh vào’. Lần đầu tiên chạm vào quả bóng, thằng bé đã đi bóng điệu nghệ và sút ngay lập tức. Tất cả chúng tôi đều hô lên, ‘Bojan, dừng lại, dừng lại!’. Hôm ấy thằng bé đã ghi được 3 bàn thắng vào lưới những đứa trẻ lớn hơn mình 2 tuổi. Kể từ đó, Bojan bắt đầu chơi bóng. Đó cũng là lúc Martinez Vilaseca, một trinh sát viên của Barcelona tới”, ông Bojan St Perez kể lại.

Theo lời của Vilaseca, thì ngay từ khi 7 tuổi, Krkic đã bộc lộ rất nhiều năng khiếu chơi bóng. Ông khen anh là một cậu bé nhanh nhẹn, thông minh và luôn biết cách ghi bàn. Năm 9 tuổi, anh được tập luyện ở học viện bóng đá, và ghi 126 bàn trong mùa đầu tiên. Năm 12 tuổi, đội bóng đã tạo điều kiện cho gia đình Krkic chuyển tới trung tâm Barcelona sinh sống. Thậm chí ông bà ngoại của Krkic cũng đi theo anh để bảo vệ cháu mình khỏi cú sốc văn hóa khi hòa nhập với một thành phố lớn.

Krkic đã trở thành một trong những phát hiện tuyệt nhất mà lò đào tạo La Masia đã sản sinh khi ghi tới 900 bàn thắng trong những mùa giải của học viện. Anh đã từng là tiền đạo hàng đầu Tây Ban Nha ở các giải đấu trẻ, ghi 5 bàn tại World Cup U17 diễn ra ở Hàn Quốc năm 2007. Dưới thời Frank Rijkaard, Krkic được chơi bóng cùng với Lionel Messi, Xavi và Thierry Henry. Trong mùa đầu tiên, anh đã ra sân 14 lần tại La Liga và ghi được 10 bàn thắng, thậm chí còn nhiều hơn cả Ronaldinho. Chỉ tiếc thay, thời kỳ mà Krkic tiến bộ cũng là lúc mà Barcelona lâm vào khủng hoảng sau một mùa bóng trắng tay.

Thế rồi phòng thay đồ của đội bóng cũng có hàng tá vấn đề nội bộ. “Những ngôi sao quốc tế ở Barcelona không chào đón thằng bé. Thỉnh thoảng, khi Ronaldinho ngồi trên ghế dự bị còn Bojan thì được ra sân ngay từ đầu, những trục trặc bắt đầu phát sinh”, ông Bojan Sr nói tiếp.

Trong suy nghĩ của bố mẹ Krkic, có lẽ con trai của họ đã không có được hạnh phúc khi thi đấu ở Barcelona, điều mà anh đang có ở Stoke City dù đây chỉ là một đội bóng trung bình của nước Anh.

Y.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm