Bầu trời Tây Ban Nha u ám: Bạo lực, dàn xếp tỷ số... đủ cả

17/12/2014 19:27 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Bạo lực, truy tố dàn xếp tỷ số, và vị HLV trưởng ĐTQG ký hợp đồng làm việc tay trái (hay tay phải?), bóng đá Tây Ban Nha bước vào những ngày cuối năm 2014 với bầu không khí u ám.

1. Tổng số tiền là 965.000 euro, một con số không cao khi xét về thu nhập của các cầu thủ. Nhưng đối với mức thu nhập trung bình của người Tây Ban Nha, đây là một con số khổng lồ - nhất là trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang khó khăn.

Khoản tiền trên được phía Zaragoza đưa cho các cầu thủ Levante để đối thủ thua trận, ở vòng cuối cùng La Liga 2010-11. Kết quả, Levante thua 1-2.

Có 42 tổ chức và cá nhân bị truy tố, với 36 người trong số đó là cầu thủ. Một số nhân vật nổi bật có Gabi, người đội trưởng đưa Atletico đến với chức vô địch La Liga 2013-14; hay tài năng trẻ Ander Herrera hiện đang khoác áo Man United. HLV Javier Aguirre, hiện đang dẫn Nhật Bản, cũng nằm trong nhóm bị truy tố.

Tóa án Valencia thụ lý vụ án, và trong trường hợp có tội, nhưng người liên quan phải nhận mức án từ 6 tháng đến 4 năm tù. Bên cạnh đó, còn có án cấm thi đấu từ 1 đến 6 năm.

Một thực trạng buồn cho nền bóng đá Tây Ban Nha.

2. Hôm qua (16/12) là một ngày không yên ả với Tây Ban Nha. Cảnh sát quốc gia nước này đã vào cuộc bắt giữ 2 kẻ bị cáo buộc trực tiếp tấn công, dẫn đến cái chết của Jimmy, một CĐV Deportivo.

Cũng liên quan đến vụ bạo loạn quanh khu vực Vicente Calderon, 30 người khác vừa bị tạm giam. Thông báo của cảnh sát cho biết, đây đều là nhóm ultra Frente Atletico, của nhà ĐKVĐ La Liga.

Vụ ẩu đả hôm 30/11, theo báo cáo của cảnh sát, có hơn 200 người tham gia và được lên kế hoạch chi tiết từ trước.

Đây là khởi đầu cho chiến dịch làm sạch các SVĐ và bóng đá Tây Ban Nha của cảnh sát quốc gia. Thời gian qua, các sân ở La Liga đã khá thoáng với những nhóm ultra, mà Vicente Calderon của Atletico là điển hình. Các CLB đến đây luôn phải hứng chịu những lời đặc mùi chủ nghĩa phát xít. Không phải ngẫu nhiên mà Vicente Calderon trở thành vũ khí chiến thắng cho Atletico.

Khi những nhóm ultra bị cấm vào sân, sau 19 tháng, Atletico thua trong một trận La Liga trên sân nhà (Villarreal).

3. Sau khi “mất tích” trong vụ bạo loạn ở Madrid hôm 30/11 vừa qua, LĐBĐ Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) vừa bị phanh phui ký hợp đồng với hai tổ chức tội phạm.

Hai đối tác mới của RFEF bị cho là những tổ chức rửa tiền. Bản hợp đồng cho phép RFEF kiếm 2 triệu euro, và đổi lại những tổ chức này lấy thương hiệu của Liên đoàn và ĐTQG để che đậy cho các hoạt động mờ ám.

Đây được xem là một bê bối mới, trong hàng loạt bê bối của Chủ tịch Angel Maria Villar. Chưa hết, thông qua các khoản tài trợ, thay vì tăng thưởng cho cầu thủ khoác áo La Roja, RFEF dùng để tự nâng lương cho nhau. Mỗi thành viên RFEF vừa được nâng gấp đôi mức lương.

Cũng liên quan RFEF, HLV Vicente Del Bosque vừa chính thức ký hợp đồng như một thành viên của công ty Iberdrola (một công ty đa quốc gia về điện năng). Năm 2010, Iberdrola mời Del Bosque vào danh sách cố vấn, như một cách dùng hình ảnh của ông để tiếp thị.

Bây giờ, hợp đồng mới biến Del Bosque thành một thành viên quản trị của Iberdrola, có nghĩa là có trách nhiệm và công việc thực sự.

Câu hỏi được đặt ra: Del Bosque bây giờ xuất hiện với tư cách HLV trưởng La Roja, hay thành viên của Iberdrola? Và, khi tâm trí lẫn thời gian phải chia đôi, Del Bosque sẽ làm gì cho La Roja trên hành trình tìm vé VCK EURO 2016?

Sau thảm họa World Cup 2014, bóng đá Tây Ban Nha chưa thể tìm thấy ánh sáng, mà còn thêm u ám hơn (chưa tính Barca còn bị FIFA kỷ luật).

Ngọc Huy (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm