Bầu chọn “hot boy” & “hot girl” Olympic: Tiếc cho ngôi sao gốc Việt

14/08/2012 13:45 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Không chỉ có sự cạnh tranh thành tích trong từng môn thi đấu, Thế vận hội London 2012 còn là nơi để những mỹ nhân và mỹ nam thể hiện danh tiếng lẫn những nét đẹp trời phú của mình. 

Buổi đại nhạc hội ở SVĐ Olympic đã chính thức khép lại một kỳ Thế vận hội thành công. Khi bảng tổng sắp huy chương xếp hạng các đoàn thể thao chính thức khép lại thì đó cũng là lúc các trang web đóng cửa cuộc bầu chọn “hot boy” và “hot girl” tại sự kiện thể thao này. Đầu tiên, phải nói đến hạng mục dành cho các mỹ nhân làng thể thao. Thế vận hội năm nay là nơi tranh tài của 204 quốc gia thế nên sắc đẹp của các nữ VĐV cũng rất đa dạng, tạo nên một cuộc cạnh tranh vô cùng gay cấn. Khâu chọn lựa đầu tiên đã chọn lọc ra 18 cái tên với vẻ đẹp sắc nước hương trời như tay vợt Alona Bondarenko (Ukraina), nữ kình ngư Natalie Coughlin (Mỹ), VĐV nhảy sào Leryn Franco (Paraguay), cua rơ Niki Gudex (Australia),  cầu thủ Alex Morgan (Mỹ), cua rơ Pendleton (Anh).

Ở giai đoạn đầu của cuộc đua, sắc đẹp nước chủ nhà Vicky Pendleton đứng top nhờ vẻ quyến rũ cùng với độ nổi tiếng nhờ thường xuyên tham gia chụp ảnh cho các hãng thời trang, đặc biệt là bikini trên khắp nước Anh. Nhưng càng về sau, bầu chọn của độc giả các trang web càng có tính chọn lọc và lộ diện ra những ứng viên sáng giá nhất. Sắc đẹp Âu Mỹ hoàn toàn thắng thế khi đọ với những “búp bê” nhỏ nhắn châu Á và người dẫn đầu về tổng lượt bầu chọn là VĐV ném lao người Paraguay Leryn Franco. Từng đoạt danh hiệu Á hậu Paraguay vào năm 2006 và nổi danh trên sàn catwalk nhưng Leryn Franco vẫn không từ bỏ đam mê với bộ môn ném lao. Mới đây, Leryn khoe vẻ đẹp khiến ai cũng phải ngỡ ngàng trên tạp chí Sports Illustrated. Chính bộ ảnh này đã góp phần mang lại ngôi “Hậu” cho VĐV 30 tuổi tại Thế vận hội năm nay.

“Teen boy” thất thế

Không đông đảo “ứng viên” như phái yếu nhưng cuộc bầu chọn “hot boy” lại thực sự gay cấn như một cuộc đua nước rút ở chặng cuối cùng với sự bứt phá của các thành viên tham dự đa phần đều đang ở tuổi teen. Ở chặng cuối cùng là cuộc cạnh tranh khốc liệt của Ryohei Kato (1993)- VĐV thể dục dụng cụ Nhật Bản, lần đầu tiên tham gia Olympic và đã khiến bao khán giả mê mệt vì vẻ ngoài đẹp như một cô gái, Tôn Dương (1991) - VĐV bơi lội Trung Quốc, có thể hình đẹp và khuôn mặt thư sinh; Tom Daley (1994)- thần đồng nhảy cầu nước Anh. Ricky Rubio (1990)- thành viên đội bóng rổ Tây Ban Nha, mang vẻ đẹp đặc trưng của xứ sở bò tót; David Belyavskiy (1992)- VĐV thể dục dụng cụ người Nga với chiếc khuyên tai tạo sức hút; Jake Dalton (1991)- VĐV thể dục dụng cụ người Mỹ có khuôn mặt điển trai và body rất chuẩn. Hai VĐV “cao tuổi nhất” là Marcel Nguyen (1987)- VĐV thể dục dụng cụ người Đức gốc Việt gây sốt với vẻ ngoài quyến rũ và Ryan Lochte (1984)- kình ngư người Mỹ mang vẻ đẹp khỏe khoắn.

Mỗi ứng viên đều sở hữu những nét đẹp riêng và sức hút của mình nên ở chặng cuối cùng, một cuộc đua gay cấn đã diễn ra và cuối cùng vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính đã chiến thắng vẻ đẹp của những “hot boy” tuổi teen khi Ryan Lochte và Marcel Nguyen nằm trong những người còn trụ lại cuối cùng và trước khi các trang web khóa sổ cuộc bầu chọn thì ngôi vị số 1 đã thuộc về… Ryan Lochte. Dù thành tích nơi đường đua xanh không được thành công như mong đợi nhưng với ngôi “Nam vương”, Ryan cũng phần nào giúp cho người Mỹ thêm tự hào khi ở bảng tổng sắp họ cũng xếp ngôi vị cao nhất.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm