ASIAD 17: Ba kình ngư Singapore trốn khỏi làng vận động viên để đi nhậu

30/09/2014 14:20 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Ba VĐV của đoàn Singapore tham dự ASIAD 17 đã bị bắt gặp rời làng VĐV mà không có sự cho phép của cơ quan quản lý.

Đoàn VĐV Singapore đã gặp phải vấn đề về kỷ luật khi Thế vận hội chỉ 5 ngày nữa là khép lại. Ba kình ngư Joseph Schooling, Roanne Ho và Teo Zhen Ren đã rời làng VĐV ở Namdong-gu thứ Sáu tuần trước (ngày 26/9) mà không có sự cho phép. Lý do những người này trốn ra ngoài là để… đi nhậu. Đến rạng sáng thứ Bảy cả 3 mới trở về cổng làng VĐV trong tình trạng say xỉn. Lực lượng an ninh tại làng VĐV đã phải dìu họ về tận phòng.

“Chúng tôi đang quan tâm tới thông tin rằng 3 VĐV của đoàn Singapore trở về làng VĐV rạng sáng ngày 27/9. Chúng tôi sẽ điều tra cụ thể vụ việc này sau khi hoàn tất các nội dung thi đấu ở Á vận hội. Chúng tôi đã nhắc nhở toàn bộ các VĐV và quan chức phải có trách nhiệm với hành động của họ và yêu cầu HLV các đội phải kiểm soát thành viên của họ”- bà Jessie Phua, trưởng đoàn VĐV Singapore tại Incheon cho biết.

Tại Incheon, đoàn bơi lội của Singapore đã giành được thành công lớn. Joseph Schooling đã giành được HCV đầu tiên cho bơi lội nam của Singapore sau 32 năm. Anh còn thiết lập kỷ lục châu Á với thành tích 51 giây 76 nội dung bơi bướm 100m. Schooling còn giành HCB và HCĐ ở nội dung 50m và 200m bơi bướm. Trong khi đó, kình ngư 2 lần giành HCV tại ASIAD Tao Li giành HCB và HCĐ ở nội dung bơi bướm 50m và 100m nữ.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm