Arsene Wenger chi tiền cứu sống Gascoigne

25/11/2014 07:48 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng ngày 24/11, Paul Gascoigne xuất hiện trước một cửa hiệu ở Dorset. Ông có vẻ tăng cân nhiều, khuôn mặt rạng ngời, bước đi khỏe khoắn. Thấy các tay máy, Gascoigne chào đáp lại trước khi bước lên taxi về nhà.

Đó là một Gazza hoàn toàn khác so với hình ảnh người đàn ông run rẩy ốm yếu trong một sự kiện từ thiện ở Northampton cách đây hơn 1 năm. Khi đó, một Gazza như đang chết dần, vô hồn, miệng chỉ biết lắp bắp những từ như "rượu", "whisky", "địa ngục"…

Một chiến dịch giải cứu Gazza thoát khỏi nghiện ngập đã được thực hiện. Sau 1 năm thực hiện, nó thành công và mang tới cho người hâm mộ một hình ảnh Gazza mạnh khỏe ngày hôm nay. Bên trong túi đồ Gazza mua ở siêu thị, không còn những chai rượu, lon bia. Thay vào đó là sữa, đồ ăn khô và đậu phộng.

Cứu Gazza là nỗ lực của nhiều cá nhân và tập thể. Peter Schmeichel lên Twitter kêu gọi, Sir Alex Ferguson gọi điện động viên. Nhưng thiết thực nhất vẫn là hành động của Arsenal, CLB đã chi tiền trả chi phí điều trị cho huyền thoại bóng đá Anh.

Tiết lộ đó từ Gazza khiến dư luận bất ngờ. Arsenal không phải đội bóng ông từng khoác áo. Trái lại, đội bóng Gazza đầu quân là Tottenham, kình địch cùng thành phố London với "Pháo thủ". Thế nhưng, khi Tottenham quay lưng, bắt Gazza phải trả 60 bảng mua vé để xem trận đấu giữa họ và Real Madrid năm 2011, Arsenal đã hào phóng chi 50.000 bảng để ông chữa trị bệnh tật.

"Tôi đã gọi cho HLV thể lực Gary Lewin của Arsenal để nói với ông ấy rằng tôi cảm thấy không ổn. Ông ấy khuyên tôi tới bệnh viện lập tức vì lo tôi bị bệnh viêm phổi. Wenger sau đó đã chi 28.000 bảng để trả chi phí điều trị cho tôi. Còn Arsenal chi trả 22.000 bảng để tôi phẫu thuật hông"- cựu danh thủ 47 tuổi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ The Sun.

Gazza cảm thấy sẽ là lỗi lầm nếu phụ lòng tốt của Wenger và Arsenal. Tại trung tâm hồi phục sức khỏe, mỗi ngày ông cố gắng thực hiện 800 lần đứng lên ngồi xuống và 800 lần squad (vận động toàn bộ cơ thể giúp xây dựng sức mạnh cho toàn bộ thân dưới) để có sức khỏe.

Gazza cũng hứa rằng ông sẽ kiên quyết rời xa bia rượu để không tự hủy hoại chính bản thân mình: "Sẽ không có vấn đề gì với tôi, miễn là tôi đừng động đến bia rượu". Sau một thập kỷ chìm trong nghiện ngập, đây là lần đầu tiên Gazza thể hiện rõ quyết tâm.

Chia sẻ của ông giúp người hâm mộ tạm yên lòng. Chẳng ai muốn thêm một tượng đài của bóng đá Anh sụp đổ dưới sức hủy hoại của rượu bia. Một George Best đã là quá đủ!

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm