Anna Kournikova: Tình tay ba rối rắm với Enrique Iglesias

17/08/2013 15:08 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sự nghiệp quần vợt của Anna Kournikova rất đơn giản: ra sân, thường xuyên thua nhưng số lần bại trận cũng tỷ lệ thuận với số tiền kiếm được. Đời sống cá nhân của người đẹp xứ bạch dương thì hoàn toàn ngược lại, vô cùng rối rắm.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Hockey News năm 2003, ngôi sao khúc côn cầu trên băng của Nga Sergei Fedorov đã khiến dư luận xôn xao với tiết lộ anh đã kết hôn với bạn gái kém 12 tuổi Anna Kournikova trong đám cưới được tổ chức bí mật ở Mátxcơva.

“Nàng Lolita” đa tình

Fedorov cho biết anh hẹn hò với “nàng Lolita” của quần vợt khi cô mới 16 tuổi. Tại Stanley Cup năm 1997, cả hai xuất hiện cùng nhau và vẫy tay chào đám đông người hâm mộ, chính thức công khai là một cặp. Hai năm sau đó, Kournikova bị cánh săn ảnh bắt gặp đeo nhẫn ở ngón áp út và tin đồn về hôn lễ với chàng VĐV giàu có rộ lên từ đó.

Mẹ của Federov, bà Natalia, khi được báo chí liên hệ cũng thừa nhận rằng con trai bà đã cưới Anna: “Đó là một hôn lễ tuyệt vời. Tôi hạnh phúc khi được làm mẹ chồng của Anna”.

Hai năm ngắn ngủi sau hôn nhân, cặp đôi ly hôn vì những quan điểm trái chiều về cuộc sống mà sau vô số lần cố gắng để dung hòa vẫn không thể thành công. Với Sergei, có lẽ khoảng cách tuổi tác đã khiến cho anh và Anna không thể bên nhau mãi mãi.


Anna từng vướng vào tình tay ba rối rắm

Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi so lại mốc thời gian quen biết của Anna với một cầu thủ khúc côn cầu trên băng khác là Pavel Bure.

Bure là đồng nghiệp cũng là bạn thân của Sergei, anh gặp Anna vào năm 1999. Năm 2000, Bure và Kournikova đã phải lòng nhau và có ý định tiến tới hôn nhân. Bằng chứng cho mối quan hệ này là bức ảnh chụp 2 người thân mật quá mức bạn bè trong một nhà hàng ở Florida. Đây cũng là nơi Bure đã ngỏ lời cầu hôn Kournikova.

Khi câu chuyện này bị báo chí Nga làm rùm beng, Bure và Kournikova đã lên tiếng bác bỏ và nếu đúng một năm sau đó nữ tay vợt kết hôn với Sergei thì giữa 3 người họ tồn tại một chuyện tình rối ren. Ngay cả Sergei cũng thắc mắc không rõ Anna có thực sự lừa dối mình hay không. Cho tới nay, anh vẫn tin vào lời giải thích của Anna về bức ảnh ở nhà hàng Florida, rằng cô và Bure chỉ đi ăn như bạn bè bình thường.

“Tôi không biết gì. Tôi đọc tin trên báo và đã hỏi Kournikova về mối quan hệ với Bure và nói rằng muốn chia tay. Nhưng cô ấy đã đưa ra lời giải thích, tôi tin điều đó là thật và rồi chúng tôi làm đám cưới”.

Bí mật về chuyện tình này giờ vẫn do Anna và Bure nắm giữ...

Enrique Iglesias cũng là “người thứ 3”?

Nếu thực sự Anna và Sergei đã kết hôn thì mỹ nhân làng quần vợt một thời lừa dối VĐV này không chỉ một lần và Enrique Iglesias cũng giống như Bure - là “người thứ 3” xen vào mối quan hệ của họ.

Như Sergei bộc bạch, anh kết hôn với Anna vào năm 2001 nhưng đúng trong năm đó, tay vợt xinh đẹp này quen biết và nảy sinh tình cảm với nam ca sĩ điển trai khi được mời diễn xuất trong MV Escape của anh. Liên tiếp sau đó, Anna đồng hành cùng Enrique tham dự các buổi giới thiệu MV mới hay các chương trình ca nhạc.

Việc Sergei nói lời chia tay với công ty đại diện Octagon được cho xuất phát từ chuyện này. Octagon cũng là đại diện của Kournikova và chính họ đã sắp xếp cho cô tham gia MV với Enrique.

“Tôi muốn có một sự khởi đầu mới về sự nghiệp cũng như chuyện cá nhân. Tôi cần một sự thay đổi hoàn toàn sau những gì đã trải qua trong 4 năm hợp tác cùng Octagon. Đã có một số vấn đề khi tôi được đại diện bởi Octagon. Tôi không nghĩ rằng họ thực tâm muốn giúp tôi” - Sergei chia sẻ đầy ẩn ý khi rời công ty.

Dẫu sao tất cả giờ đã là quá khứ, Anna vẫn giữ im lặng trước thông tin về đời tư và đó có lẽ là cách để cô hạnh phúc bên Enrique trong hơn 1 thập kỷ qua. Theo một số nguồn tin, chuyện tình của cặp đôi này ngày càng khăng khít và họ chẳng có ý định tiến tới hôn nhân trong tương lai gần.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm