Ai bảo Ronaldo kiêu ngạo?

08/10/2013 06:46 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) -Trên trang tìm kiếm Google, chỉ mất 0,26 giây đã cho ra 86.200 kết quả với từ khóa “Ronaldo kiêu ngạo”. Như mặc định, bao năm qua, rất nhiều người coi danh thủ đang khoác áo Real là con người như vậy.



Ronaldo trò chuyện với fan nhí khi đi từ thiện ở một bệnh viện


Jose Mourinho khi rời Real Madrid đến Chelsea đã đăng đàn chỉ trích Ronaldo kiêu ngạo. Patrice Evra cũng đưa ra quan điểm như vậy về đối tác quen thuộc một thời của mình tại Man United... Những bình luận đó thực sự làm Ronaldo đau lòng.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, danh thủ người Bồ tâm sự: “Một số người cho rằng Ronaldo là kẻ kiêu ngạo và điều đó đáng để tôi quan tâm. Tôi rất muốn có thời gian ngồi lại với những người đó để cho họ hiểu Cristiano thực sự như thế nào. Tôi luôn sống trong sự cạnh tranh và đôi lúc khiến người khác hiểu nhầm con người thật sự của tôi. Điều này làm tôi tổn thương nhưng không còn cách nào khác là phải chung sống với nó”.

Để nhìn nhận một con người cần cả quá trình và sự khách quan. Trên sân cỏ, có thể khát khao chiến thắng của Ronaldo quá lớn, để những cống hiến của anh bị hiểu nhầm thành ích kỷ cá nhân. Nhưng hãy nhìn cách cư xử ngoài đời thường của Ronaldo để xem liệu anh có kiêu ngạo như điều mà người ta đã gán với anh bấy lâu nay.

Thông tin gây chú ý nhất về tình cảm mà Ronaldo dành cho những người yêu mến mình là việc anh viết thư tay xin tòa án Miami (Mỹ) giảm án cho chàng sinh viên Ronald Gjoka, người đã chạy vào sân ôm chầm lấy thần tượng trong trận đấu giữa Real và Chelsea trên SVĐ Sun Life hồi tháng 8. Đó chẳng phải lần đầu tiên Ronaldo hết mình vì người hâm mộ trong 11 năm thi đấu bóng đá chuyên nghiệp.



Mỗi năm Ronaldo đi hiến máu 2 lần, đó là lý do anh không hề xăm hình


Ngày 26/9/2006, sau khi kết thúc trận đấu, Ronaldo chuẩn bị bước vào đường hầm thì một fan reo hò tên anh, mong được anh tặng áo đấu. Ronaldo bước đến gần, giải thích với fan rằng chiếc áo đang mặc anh đã hứa tặng một người rồi và sẽ đi lấy một chiếc áo tập để tặng fan. CĐV đó ngờ vực, lo rằng Ronaldo chỉ hứa suông nhưng không hề vậy. Một lát sau, Ronaldo đã trở lại đúng như hứa hẹn, tiến sát rào chắn tặng áo tập cho fan và không quên dành cho cô cái ôm thân mật.

Tháng 7 vừa qua, khi cú sút của Ronaldo làm gẫy tay một CĐV 11 tuổi Charlie, anh đã liên tục hỏi han cậu bé, gửi đến tận nhà chiếc áo đấu và quả bóng có toàn bộ chữ ký các ngôi sao của Real Madrid.

Chẳng phải chủ ý, máy quay truyền hình cũng nhiều lần ghi lại được hình ảnh Ronaldo ân cần ký tặng những cậu bé ra sân chào người hâm mộ cùng họ mặc dù phải bận rộn bắt tay cầu thủ đội bạn và chụp hình lưu niệm. Những lúc vội vã lên xe bus đi thi đấu cùng toàn đội, Ronaldo vẫn không chối từ cho chữ ký và chụp ảnh với fan đã đứng chờ anh từ rất lâu. Hình ảnh Ronaldo leo qua rào chắn, tặng áo đấu cho CĐV giờ đã trở nên rất đỗi thân thuộc...

Ronaldo còn có một trái tim vô cùng nhân hậu. Mỗi năm, anh đều dành thời gian để tới các bệnh viện làm từ thiện. Năm ngoái, anh còn tài trợ tiền để cậu bé 9 tuổi Nuhazet có thể chữa trị căn bệnh ung thư xương quái ác. Một trong những nguyên do khiến Ronaldo không bao giờ xăm hình như các đồng nghiệp là bởi mỗi năm anh phải đi hiến máu 2 lần.

Một Ronaldo như vậy, có nên gọi là ích kỷ?!

Video: Ai bảo Ronaldo kiêu ngạo?


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm