U19 VN ra quân thất bại ở giải U19 Đông Nam Á: Hài lòng với Thái Sung

04/09/2012 07:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- Sau 3 tuần chuẩn bị, hình hài của ĐT U19 VN dưới thời HLV Mai Đức Chung đã được phác thảo qua giải đấu U19 vô địch Đông Nam Á mở rộng 2012.

Dù mang tiếng là giải đấu cấp khu vực nhưng ngoại trừ U19 VN, các đội bóng dự giải này đều là những khách mời đến từ những quốc gia có nền bóng đá phát triển mạnh của châu lục như Iran, Uzbekistan hay Australia. Và cũng nhờ thế, U19 VN sẽ không sợ bị hụt hẫng khi chính thức bước vào tranh tài ở giải đấu quan trọng nhất trong năm, VCK U19 châu Á sắp tới.

Kết quả thua sít sao 1-2 trước các đồng nghiệp đến từ Iran khiến nhiều cầu thủ trẻ U19 VN không giấu được cảm giác tiếc rẻ và buồn bã. Nhưng với những gì đã thể hiện, có thể ghi nhận tinh thần chiến đấu máu lửa, không chùn bước trước thất bại và sự tiến bộ theo thời gian của các học trò HLV Mai Đức Chung.

Có lẽ vì danh tiếng của một đội bóng có truyền thống mạnh của châu lục đã khiến các cầu thủ non trẻ của U19 VN bị “ngợp” trước đối thủ. Thế nên, trong nửa giờ thi đấu đầu tiên, dù được chơi trên sân nhà nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn bị căng cứng và chơi bóng như vô hồn.



Thái Sung (trái) tuy không có tầm vóc lý tưởng nhưng nhãn quan chiến thuật và tư chất thủ lĩnh thì miễn chê. Ảnh: Quang Nhựt

2 bàn thua của U19 VN đều bị đối phương khai thác theo một kịch bản như sao chép nhau. Tận dụng sự dâng lên quá cao của hàng thủ, đội khách chỉ cần một đường chuyền vượt tuyến để tiền đạo mở tốc độ lướt lên, U19 VN liên tiếp thua liền 2 bàn.

Nhưng cũng từ đây mới thấy được bản lĩnh của những người trẻ. Đặc biệt là khi HLV Mai Đức Chung tung vào sân Nguyễn Thái Sung, niềm kỳ vọng hàng đầu của U19 VN ở đấu trường châu Á sắp tới, đội chủ nhà lập tức đã có một bộ mặt khác. Từ chỗ bị đối phương kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến dẫn đến không thể phát động tấn công, nhãn quan chiến thuật sắc bén của Thái Sung đã vực dậy cả tập thể chủ nhà.

Cầu thủ trưởng thành từ Học viện Aspire (Qatar) thực sự là ngòi nổ của U19 VN, giúp hàng tiền vệ chủ nhà cầm bóng tự tin và liên tiếp ép sân đối thủ. Cũng từ đợt phát động của Thái Sung mà Đình Thắng đã có bàn gỡ 1-2 cho U19 VN. Trước đó, Thái Sung cũng khiến thủ thành Sedghi phải bay hết người mới cản được cú sút xa 25m của mình.

Thua trận chung cuộc 1-2, nhưng tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ U19 VN là điều cả tập thể này cần tiếp tục phát huy, đặc biệt ở đấu trường châu Á sắp tới, việc phải đối đầu với những đồng nghiệp đến từ những quốc gia có nền bóng đá phát triển nhất châu lục sẽ là thử thách không hề dễ cho U19 VN.

Dù vẫn còn gặp vấn đề với chấn thương và bất đắc dĩ phải vào sân theo yêu cầu của BHL, nhưng màn trình diễn của Thái Sung đã thuyết phục được rất nhiều CĐV đến SVĐ Thống Nhất dự khán trận đấu vừa qua. Sự tò mò của các khán giả được được đền đáp xứng đáng.

Khi bóng đá VN đang thiếu trầm trọng những cầu thủ có phẩm chất tài hoa ở vòng tròn trung tâm thì Thái Sung xứng đáng được đặt kỳ vọng trong tương lai không xa. Tuy nhiên, mặc dù sở hữu đầu óc chiến thuật sắc bén cùng tố chất thủ lĩnh nổi trội, nhưng Thái Sung cũng có điểm thiệt thòi là chiều cao không lý tưởng.

Lúc 18h30 ngày hôm nay, U19 VN sẽ có trận đấu thứ 2 với U19 Australia, đội bóng đã để thua U19 Uzbekistan cũng với tỷ số 1-2 trước đó. Giải sẽ kết thúc vào chiều 8/9 với 2 cặp đấu để xác định thứ tự xếp hạng các đội bóng tham dự.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm