Nguyễn Thái Sung: Ngôi sao nhỏ bên sông Hàn

28/07/2011 13:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Ở cái tuổi 17, trong lúc nhiều bạn đồng lứa còn đang tuổi ăn, tuổi chơi, Nguyễn Thái Sung đã lặn lội sang tận Tây Á để học làm cầu thủ chuyên nghiệp. Chỉ sau một năm ngắn ngủi ở Qatar, tiền vệ đội trẻ SHB.ĐN đã tỏ ra trưởng thành và chững chạc hơn rất nhiều so với cái tuổi của mình. Nhìn cách nói chuyện và nghe trải nghiệm của Sung tại Học viện Aspire cũng đủ thấy sự già dặn và chuyên nghiệp nơi cầu thủ nhí này.

Gần một năm ăn học tại Doha (Qatar), Thái Sung trở về nghỉ hè cùng gia đình ở Đà Nẵng. So với thời điểm cùng đội U17 SHB.ĐN vô địch quốc gia, Sung giờ đã cao 1m70. Cộng với đó là một thân hình rắn rỏi lẫn ánh mắt tự tin của một cầu thủ sớm rời xa gia đình, Sung mạnh mẽ và bạn dạn hơn ngay trong lúc được phỏng vấn.

Nhắc lại quãng thời gian ăn học bên Aspire, Sung cho biết: “Thời gian mới sang Qatar, em thấy nhớ nhà kinh khủng. Nhất là thời điểm đầu, phải làm quen môi trường mới, ngôn ngữ và những người bạn mới. Sự cô đơn lẫn khó khăn trong việc tập luyện và học tập kiến thức đã khiến em có lúc tưởng chừng muốn vấp ngã. Bây giờ nghĩ lại, thấy mình đã lớn hơn rất nhiều, thấy quý giá và yêu hơn những khoảng khắc bên gia đình, bạn bè. Có lẽ nỗi nhớ đó đã thôi thúc em vượt qua khó khăn và trụ lại Aspire tới thời điểm này”.


Nguyễn Thái Sung (ngồi giữa) và gia đình

Ngay lứa cầu thủ Đông Nam Á lứa sinh năm 1994 ở Aspire chỉ còn sót lại mỗi Thái Sung và Inut (cầu thủ gốc Thái). Trước đó, một cầu thủ trẻ đang học ở Muang Thong Utd không chịu nổi áp lực và cô đơn đã xin trở về nước. Thực ra, lịch ăn tập ở Aspire khá thoải mái và khoa học. Nhưng việc làm quen với khí hậu, thức ăn và tập quán ở Qatar là không hề dễ dàng. Nhất là sự cạnh tranh quyết liệt, gắt gao và không thiếu tiểu xảo từ các học viên còn lại càng khiến sự cạnh tranh ngầm trong nội bộ càng lớn.

Không muốn nhắc lại những chuyện “nhỏ nhặt” ấy, Sung chỉ cho biết khó khăn lớn nhất chính là việc mình có được niềm tin, lẫn sức bền bám trụ lại sau các giải đấu cọ xát liên tục diễn ra. Nếu yếu về thể lực, chuyên môn lẫn sự chuẩn bị, bất cứ học viên nào cũng sẽ bị đào thải nhanh chóng khỏi đội hình. Về cơ bản, Aspire luôn không gây áp lực cho mỗi cầu thủ. Nhưng sau vài vòng giao hữu liên tục, không ít số học viên lặng lẽ thu xếp rời học viện để trở về nước. Kể từ lứa 1994 mà Sung được đậu vào, hiện tại chỉ còn đúng 5 cầu thủ vẫn còn được nhận học bổng toàn phần từ lãnh đạo Aspire.

Thời điểm trước khi trở về Việt Nam nghỉ ngơi, Sung vừa kết thúc tháng cao điểm tham dự các giải cọ xát cùng đội Aspire tại Italia, Đức rồi Bồ Đào Nha. Có ngày, Sung và các đồng đội căng mình thi đấu với cường độ 3 trận chỉ trong 3 tiếng. Nhờ quá trình rèn luyện lẫn cố gắng, Sung chơi cực hay trong các trận đấu vừa qua. Nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng nền tảng kỹ thuật, Sung luôn có tên danh sách cầu thủ được điểm cao nhất. Ngay việc đọ sức các cầu thủ to cao, đẳng cấp hàng đầu châu Âu như Juventus, Manchester Utd, Bayern Munich, Porto... cầu thủ trẻ người Việt luôn để lại sự ngạc nhiên cho các HLV đội bạn với sự nhanh nhẹn, tư duy cầm bóng không hề thua kém bất cứ cầu thủ nào.

Bởi thế, chuyến nghỉ hè lần này, Sung cảm giác mang lại hạnh phúc và tự hào khi kể với gia đình của mình. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, mẹ của của Sung, cho biết: “Ngày cháu nhận học bổng toàn phần sang Qatar, gia đình tôi cũng tự hào về cháu lắm. Nhưng niềm vui chợt qua, tôi lại lo cháu không thể sống xa gia đình và làm quen môi trường khắc nghiệt bên ấy. Chẳng thế, khi gọi điện về nhà, tôi thắt ruột gan khi nghe tin con ốm hay nói nhớ nhà. Đành nuốt nước mắt động viên con cố gắng vượt qua thử thách và trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai”.

Ông Nguyễn Thái Sơn, cha của Sung, vốn là anh lính đất Bắc vì có duyên mà gắn chặt với mảnh đất Đà thành. Sinh trưởng 3 người con, ông Sơn cũng chẳng mơ con mình có ngày thành VĐV thể thao tài năng. Tới khi thằng cu út bất ngờ thành tài, gia đình ông ở đường Trường Chinh và cả khu phố cũng thơm lây. Không như các bạn bè vốn quen ngửa tay xin tiền bố mẹ, hè này, Sung còn khiến ba mẹ vui mừng với khoản trợ cấp lên tới 100 triệu đồng/năm mà lãnh đạo Aspire chi trả cho gia đình các học viên. Một số tiền mà có nằm mơ, một cầu thủ trẻ Việt Nam cũng chưa bao giờ làm được ở cái tuổi 17.

Tháng 9 này, cha mẹ Thái Sung sẽ chuyến du lịch sang Qatar nhằm tham quan nơi ăn ở của cậu con trai. Riêng Sung tự tin khẳng định mình sẽ tiếp tục cố gắng thành tài trong những năm luyện tập tại Qatar. Giấc mơ của Sung không chỉ tìm kiếm cơ hội khoác áo những đội bóng lớn ở trời Âu, mà còn khẳng định cầu thủ Việt Nam đủ khả năng chơi ở đẳng cấp cao nhất khi có cơ hội.

Nguyễn Thái Sung vẫn đang viết tiếp giấc mơ kỳ vĩ của đời mình.

HỮU QUÝ

Nguyễn Thái Sung sinh ngày 22/9/1994 và là cựu thành viên của ĐT U17 Việt Nam. Trong kỳ thi tuyển "Giấc mơ sân cỏ 2009" do học viện Aspire tổ chức ở Việt Nam, vượt qua 4.200 thí sinh đến từ 30 tỉnh thành trong cả nước, 3 cầu thủ Nguyễn Thái Sung, Ma Văn Tuấn và Đặng Anh Tuấn (đều của SHB.ĐN) đã được lựa chọn tham dự vòng tuyển chọn thế giới tại học viện Aspire.

Trong cuộc sát hạch cùng với những “đồng tuế “đến từ những lò đào tạo lừng danh như Bayern Munich, AC Milan, Man United, Liverpool…, Nguyễn Thái Sung đã xuất sắc giành suất học bổng có thời hạn đào tạo 3 năm tại học viện này.

Tại Aspire, Nguyễn Thái Sung được nhận mức học bổng 275 USD/tháng cho năm đầu tiên, tiếp theo là 300 USD/tháng cho năm thứ 2, và năm cuối là 325 USD/tháng. Sau khi kết thúc 3 năm học, Sung có quyền trở về phục vụ SHB.ĐN mà không bị ràng buộc gì từ học viện Aspire. Trước Sung, 3 cầu thủ Đoàn Hoài Ân, Ngô Di Cư, Phan Kiên Trung từng được chọn tham dự vòng tuyển chọn thế giới tại Aspire nhưng đều không thành công.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm