Andy Murray sợ... già khi được phong tước Hiệp sĩ

22/11/2016 19:00 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Với nhiều đóng góp cho nền thể thao nước nhà, Andy Murray đã được đông đảo người hâm mộ ủng hộ nhận tước hiệu Hiệp sĩ cao quý. Song, tay vợt số 1 thế giới lại tỏ ra hết sức bối rối với điều này, vì anh sẽ cảm thấy... ngại mỗi khi được người khác gọi bằng Ngài.

Alan Sugar, doanh nhân bậc nhất của Anh quốc, đã đứng lên để khởi xướng việc đề nghị phong tước Hiệp sỹ cho Andy Murray vì những đóng góp hết sức lớn lao của anh đối với nền thể thao, đặc biệt là môn quần vợt của xứ sở sương mù. Thực ra, sau khi chấm dứt chuỗi 77 năm không danh hiệu của người Anh tại giải Wimbledon, Murray cũng đã được hoàng tử Williams sắc phong tước hiệu OBE (Sĩ quan đế chế Anh), tuy nhiên, với danh hiệu ấy, người ta vẫn chưa thể gọi anh là Ngài (như Alex Ferguson) được. Song, nhà vô địch lại tỏ ra hết sức bối rối với điều này.


Với những đóng góp không nhỏ cho nền thể thao nước nhà....


...nên Murray được đề nghị phong tước Hiệp sĩ

“Đó là vinh dự cực kỳ lớn lao mà bạn có thể có được tại đất nước này”, Murray cho biết. “Nhưng thực sự, tôi cũng không biết nữa, tôi cảm thấy rằng mình quá trẻ để có thể nhận được một danh hiệu như thế. Tôi không nghĩ nhiều về điều đó đâu, thành thật đấy. Khi giành được bất cứ chiến thắng nào, đó vốn dĩ đã là một sự tốt đẹp, bởi đó là sự công nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của của bạn”.

“Tuy nhiên”, tay vợt người Scotland nói thêm, “Tôi vẫn còn trẻ quá, và tuổi trẻ thì luôn phạm phải sai lầm. Tôi nên chỉ cố gắng để tiếp tục cống hiến, tiếp tục công việc mà tôi đang làm, và làm tốt nhất”.

Vào ngày 19/12 tới, lễ trao giải Nhân vật thể thao của năm do BBC bình chọn sẽ diễn ra tại Brimingham, Anh quốc. Murray đã được chọn để trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu này, mặc dù trước đó, anh đã xác nhận sẽ không tham dự buổi lễ, vì phải đi dự lễ cưới của ông Williams Murray, cha ruột anh.


Andy Murray và cha ruột, ông Williams Murray. Ảnh được chụp từ năm 2013

“Anh em nhà Brownlee, với những đóng góp của họ mới thực sự xứng đáng với danh hiệu này”, Murray chỉ định. “Những điều tuyệt vời mà họ đã mang lại cho thể thao mới chính là điều tuyệt vời. Tôi khâm phục họ, và tôi ngưỡng mộ về tình anh em của họ, cũng giống như tình cảm của tôi với anh trai mình vậy”.

Alistair và Jonny Brownlee, quốc tịch Anh, nổi tiếng là những VĐV rất mạnh của 3 môn phối hợp. 2 anh em từng nhiều lần vô địch thế giới, và người anh Alistair cũng từng giành 2 Huy chương vàng Olympic. Vừa rồi, sau khi kết thúc kỳ Thế vận hội, 2 anh em đã tham dự giải Vô địch thế giới ở Mexico. Tại đây, khi Jonny chỉ cách vạch đích 700m, anh đã suýt lả đi vì kiệt sức. Lúc này, Alistair đang xếp thứ hai, chỉ còn cách đích khoảng 700 mét và có cơ hội vượt mặt chính em trai để giành Huy chương vàng nhưng anh quyết định tiến đến dìu Jonny cùng về đích. Từ phía sau, đối thủ cạnh tranh trực tiếp Henri Schoeman (Nam Phi) vượt lên và cán đích đầu tiên. Đặc biệt hơn nữa, khi gần tới đích, Jonny đã để cho anh trai cán đích trước mình.


Anh em nhà Brownlee giành Huy chương vàng và bạc tại Olympic Rio vừa qua ở 3 môn phối hợp


Tình cảm anh em được thể hiện tại giải Vô địch thế giới ở Mexico

Murray luôn biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình. Anh lên kế hoạch kĩ lưỡng cho việc tập luyện để duy trì phong độ, nhưng cũng không quên giành thời gian cho kỳ Giáng sinh đầu tiên của mình với cô con gái Sophia. Và cũng vì lý do này, anh sẽ giành thời gian chung vui với hạnh phúc của cha mình.

Nếu như giành chiến thắng tại Australian Open năm tới, anh sẽ có thêm một danh hiệu nữa cho bộ sưu tập Grand Slam cá nhân, và tích lũy thêm nhiều điểm để củng cố cho vị trí số 1 thế giới, vị trí mà anh đã phải chờ đợi và kiên nhẫn trong suốt 7 năm trời đằng đẵng.


Murray lên ngôi hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực trong suốt một thời gian dài

“Khi tôi còn trong Top 4, tôi không bao giờ muốn để thua bất cứ trận đấu nào. Tuy nhiên, hồi đó áp lực không nhiều, vì tôi không phải là số 1 và cũng chẳng có gì để mất. Còn hiện tại thì khác. Tôi muốn giữ vững vị trí này. Tôi cảm thấy rất ổn, và tôi có động lực để tiếp tục phấn đấu. Tôi vừa mới trải qua 5, 6 tháng tuyệt vời nhất trong sự nghiệp”, Murray khép lại.

Xem lại trận chung kết ATP World Tour Finals giữa Andy Murray và Novak Djokovic:


T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm