Andy Murray: Kém may mắn vì sinh cùng thời Djokovic

06/06/2016 13:43 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 29, Murray và Djokovic vẫn đang là những tay vợt hàng đầu thế giới. Thế nhưng, một người thì thống trị làng quần vợt trong thời gian vài năm trở lại đây, còn một người thì luôn phải dậm chân tại chỗ ở vị trí á quân.

Andy Murray sinh ngày 15/5/1987 tại Glasgow, Vương quốc Anh. Chàng trai ấy đã mang trong mình một sứ mệnh: mang lại vận may cho quần vợt Anh.

Nhưng chỉ đúng một tuần sau, tại Belgrade, Serbia, một người con trai đã đi vào thế giới này, người con trai mà sau này được biết đến với cái tên Novak Djokovic, tay vợt số 1 thế giới và ưu tú nhất mọi thời đại.

“Màn trình diễn của anh ấy trong 2 năm qua thực sự rất đặc biệt”. Murray phát biểu sau trận thua thứ 5 của mình trước Djokovic trong một trận chung kết. “Anh ấy xứng đáng là tay vợt số 1”.

Trong một khoảng thời gian dài, nhóm các tay vợt nam ưu tú nhất thế giới được biết đến với cái tên Big Four, gồm những cái tên như Murray, Federer, Nadal và Djokovic. Có lẽ trong số đó, Murray là cái tên nhạt nhòa nhất. Vì rằng anh chỉ được biết đến là tay vợt số 2 thế giới. Murray chưa một lần đứng trên đỉnh của thế giới, chưa bao giờ nếm mùi vị được là tay vợt số 1.

Djokovic: ‘Cảm xúc thực sự khác biệt’, Murray: 'Hôm nay là ngày của Nole'

Djokovic: ‘Cảm xúc thực sự khác biệt’, Murray: 'Hôm nay là ngày của Nole'

Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã lên ngôi vương tại Roland Garros sau khi đánh bại hạt giống số 2 người Anh Andy Murray với tỷ só 3-6, 6-1, 6-2, 6-4 trong trận chung kết.


Chấn thương đã làm trật bánh con tàu tốc hành Federer, đã làm lu mờ ánh hào quang của Nadal. Djokovic thì luôn biết cách hoàn thiện mình trong lối chơi, và vươn lên vị trí số 1. Murray cũng từ đó mà leo lên vị trí số 2, và chỉ ở vị trí số 2.

Thứ hạng đó của Murray đã một lần nữa được khẳng định vào ngày chủ nhật vừa rồi, trong trận chung kết tại Pháp mở rộng, khi anh để thua tay vợt người Serbia với tỷ số 3-6, 6-1, 6-2, 6-4. Đây cũng là lần thứ 24 Murray phải chịu gác vợt trước Djokovic trong tổng số 34 lần đối đầu trong suốt sự nghiệp, và là lần thứ 8 trong tổng số 10 lần gặp mặt tại các trận đấu lớn. Murray đã đánh bại Djokovic hai lần, tại chung kết US Open năm 2012, và Wimbledon 2013. Nhưng sau đó, Djokovic đã thắng 13 trong số 15 trận, trong đó có 5 lần liên tiếp tại các giải đấu lớn. Khoảng cách đó dường như vẫn còn tiếp tục được nới rộng.

Chiến thắng tại Roland Garros năm nay đã giúp Djokovic hoàn thành bộ sưu tập Grand Slam, khiến anh được sánh vai cùng với những Federer và Nadal trong nhóm những tay vợt từng danh được Grand Slam sự nghiệp. Còn Murray, anh vẫn chưa từng từng đăng quang tại Pháp và Úc mở rộng.

“Trong năm nay, có rất nhiều tay vợt đã gây ra khó khăn cho tôi. Tôi gần như có thể giành chiến thắng các Grand Slam, nhưng thật không may, họ đã khiến tôi không thể làm được điều đó”, Murray nói.

Để vượt qua Djokovic, hoặc ít nhất là trở lại phong độ đỉnh cao của chính mình, Murray cần phải có những thay đổi. Cựu vô địch Pháp mở rộng, Billie Jean King đã nói rằng Murray luôn không chơi đúng với khả năng của mình, và rằng nếu anh có thể bộc lộ hết tài năng đó, anh có thể tạo nên sự khác biệt rất lớn.

Thật vậy, Murray luôn lầm bầm trong suốt cả trận đấu, và ngay cả khi ghi điểm, thì trông anh vẫn có vẻ rất tức giận, và hướng ánh nhìn về phía ban huấn luyện trên khán đài. Và chính sự thiếu bình tĩnh đó đã luôn khiến Murray không thể chơi được thứ tennis hay nhất mà anh có. Nhớ lại trong trận đấu với Djokovic tại chung kết Rome Masters, một Murray đầy bình tĩnh, khác hẳn Murray của mọi ngày, một Murray đã xuất sắc quật ngã Djokovic trong chính ngày sinh nhật thứ 29 của mình.

Trái ngược với Murray, sự bình tĩnh luôn là một điểm mạnh của Djokovic. Anh có thể hiểu được sự thất vọng của Murray, đơn giản vì trước đây anh luôn phải chịu đựng điều đó. 3 năm liên tiếp lọt vào chung kết của Roland Garros, và hết lần này đến lần khác phải chịu thất bại cay đắng. Trước đó, khi làng banh nỉ bị thống trị bởi Federer và Nadal, Djokovic cũng từng rơi vào tuyệt vọng, nghĩ rằng mình đã sinh nhầm thế kỷ, khi để thua quá nhiều giải đấu quan trọng trong nhiều mùa giải.

Federer sẽ đón tuổi 35 vào ngày 8/8 tới, còn Nadal đã bước sang tuổi 30 vào tuần trước, nhưng danh sách về chấn thương của anh đã khiến anh dường như già hơn so với độ tuổi của mình. Còn Djokovic và Murray, cả hai tay vợt mới chỉ 29 tuổi. Họ vẫn còn thời gian, vẫn còn cơ hội để tiếp tục làm nên những điều kỳ kiệu khác, và ai biết trước được, ai mới thực sự là tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại?

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm