Vòng 31 Liga: Quên nỗi buồn đi, Malaga!

13/04/2013 13:36 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Buồn vô hạn. Malaga những ngày qua đang tìm mọi cách để xỉ vả trọng tài Craig Thomson, kẻ đã đẩy họ văng khỏi Champions League sau thất bại tức tưởi trước Dortmund.

Khoảng 300 CĐV Andalucia đã nán lại sân để than phiền với UEFA về cách cầm còi của ông vua áo đen người Scotland. Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi tiền vệ trụ cột Toulalan dính chấn thương trong trận đấu oan nghiệt ấy và có thể phải nghỉ hết mùa. Toulalan dính đòn của Subotic ở phút 88, lẽ ra phải thổi phạt hậu vệ Dortmund thì ông Thomson lại rút thẻ vàng với cầu thủ người Pháp. Kết quả kiểm tra sau trận cho thấy Toulalan đã bị gãy xương ngón chân.

Nhưng buồn nhiều cũng chẳng có ích gì với Malaga lúc này bởi dù sao họ cũng chẳng thể đòi được vé dự vòng bán kết. Cần phải quên nó đi để tập trung vào 8 trận còn lại, được xem như 8 trận chung kết ở La Liga. Sau hơn một ngày đóng cửa với báo chí, HLV Pellegrini đã xuất hiện trở lại, và tha thứ cho trọng tài Thomson. “Đó không phải lỗi lầm của trọng tài, chỉ là họ thiếu cá tính”, nhà cầm quân người Chile ám chỉ sức ép quá lớn từ đội chủ nhà đã khiến ông Thomson phải công nhận bàn thắng thứ ba cho đội bóng vùng Rhur.

Malaga hiện đang xếp thứ 6 trên BXH Liga với 47 điểm, dưới Valencia (49 điểm) và Sociedad (51 điểm). Một mặt CEO Vicente Casado đang cố gắng kháng cáo án phạt cấm thi đấu Cúp châu Âu một mùa giải của UEFA, một mặt đội bóng áo xanh - trắng phải chiến đấu hết mình trong 8 vòng đấu cuối cùng. Sẽ cực kỳ khó khăn để thầy trò Pellegrini kết thúc trong tốp 4 bởi họ vẫn còn phải gặp Real (vòng 36) và Barca (vòng 38), cùng với đó là trận derby xứ Andalucia với Sevilla (vòng 35). Họ còn phải đối đầu với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Valencia và Getafe. Bởi vậy, trận tiếp Osasuna trên sân nhà đêm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng mà một thất bại sẽ khiến giấc mơ Champions League trở thành ác mộng.

Mourinho gặp lại “tên vô lại”

Trận đấu giữa Real và Athletic Bilbao tại San Mames Chủ nhật này đánh dấu một sự kiện đặc biệt: trọng tài Fernando Teixeira trở lại cầm còi một trận đấu của Los Blancos tại Liga sau 62 vòng đấu. Ngày 2/10/2011, ông Teixeira điều khiển trận Espanyol - Real tại vòng 6 Liga 2011/12 (Real thắng 4-0). Ngày 25/1/2012, ông Teixeira bắt trận lượt về tứ kết Cúp Nhà Vua giữa Real và Barca tại Camp Nou, Real bị loại và sau trận Mourinho đã đứng đợi trọng tài 41 tuổi tại bãi đỗ xe để mắng nhiếc. Tờ Mundo Deportivo quả quyết rằng HLV người Bồ đã tuôn ra những câu tục tĩu và hét lớn: "Teixeira, giờ thì ông sẽ đi hút một điếu xì gà và cười thật lớn. Đồ vô lại!”

Kể từ ngày ấy Teixeira không còn điều khiển một trận đấu nào có Real tại Liga, ngoại trừ trận đấu ở Cúp Nhà Vua gặp CLB yếu Alcoyano và Club Blanco không cần tốn sức vẫn thắng 4-1. Tại San Mames đêm mai, “tên vô lại” sẽ trở lại với “kền kền trắng” sau 62 vòng đấu với 445 ngày xa cách.

H. Trinh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm