Valdes có 'lật đổ' được Casillas?

23/06/2013 11:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Valdes muốn chứng minh đã sẵn sàng thay thế Casillas, anh cần phải là chính mình trong trận đấu với Nigeria. Một màn trình diễn ấn tượng sẽ giúp anh có thêm nhiều điểm cộng đối với ông thầy Del Bosque.

1. Mùa bóng vừa qua, hàng thủ Barcelona đã chơi tệ nhất trong suốt 4 năm trở lại đây. Việc để thủng lưới tới 40 bàn sau 38 trận ở Liga đã khiến Valdes không còn là chủ nhân của giải thưởng Zamora (thủ môn hay nhất của mùa giải).

Khi hàng thủ chơi càng tệ, nhiệm vụ của thủ môn càng lớn hơn. Ngoài yếu tố tiêu cực là phải vào lưới nhặt bóng nhiều hơn, thì cái tích cực mà Valdes có được là phải làm việc nhiều hơn. Thay vì thường chỉ "đứng chơi" khung gỗ, Valdes đã phải ra vào nhiều hơn, đã phải bay lượn nhiều hơn và tất nhiên là đã phải bất lực nhiều hơn.


Valdes có lật đổ được Casillas?

Phần lớn các bàn thua của Barca, Valdes đều không có lỗi. Anh đã nỗ lực, đã cố gắng nhưng hàng thủ của Barca, với những chấn thương liên miên của các trụ cột, đã không thể đủ chắc chắn. Có quá nhiều lần Barca để thua trong những pha không chiến, có quá nhiều lần Valdes thất bại trong những pha đối mặt với tiền đạo đối phương. Nhưng cũng không ít lần, Valdes khẳng định sự xuất sắc của mình bằng những pha cứu thua ngoạn mục.

Những màn trình diễn ấn tượng trước Espanyol hay Valencia xứng đáng mang tới những điểm cộng. Nhờ đó, Valdes được đánh giá đã có một mùa bóng thành công nếu xét trên phương diện cá nhân.

2. Chấn thương và sự thất sủng của Casillas trong giai đoạn hai của mùa giải đã tạo điều kiện cho sự "trỗi dậy" của những thủ môn khác. Lần lượt Valdes, Reina và thậm chí thủ thành trẻ David De Gea đều đã được HLV Del Bosque triệu tập và trao cơ hội thử nghiệm. Đến khi thủ thành số một của Real trở lại, HLV của các nhà ĐKVĐ châu Âu vẫn chưa dừng các kế hoạch thử nghiệm đó lại.

Tại Confed Cup, Del Bosque đã không dành một sự ưu tiên tuyệt đối nào với vị trí thủ môn. Casillas, người 10 năm qua giữ vị trí bắt chính, vẫn có một chỗ đứng trong những trận đấu quan trọng. Đó là lý do anh xuất phát ở trận thắng 2-1 trước Uruguay, trận đấu có tính chất quyết định cho ngôi đầu bảng B. Casillas chơi tốt, chứng minh đẳng cấp bằng những pha cản phá xuất sắc khi đối mặt với Lugano hay Cavani. Từ màn trình diễn ấn tượng ấy, Casillas khẳng định anh sẽ tiếp tục là thủ môn số 1 của La Seleccion.

Đến trận đấu với Tahiti, một đối thủ quá yếu đến từ châu Đại dương, Del Bosque đã thay đổi.  Ông đã không để Casillas, người bắt chính trước Uruguay, ra sân. Ông cũng không lựa chọn Valdes, người đã thay thế rất tốt cho Casillas trong quãng thời gian thủ quân này chấn thương. Cơ hội được trao cho Reina. Thủ môn đang khoác áo Liverpool có một trận đấu không thể nhàn hạ hơn.

Tahiti quá yếu, họ không có nổi một cơ hội tấn công nguy hiểm nào và Reina đã gần như đứng chơi cho đến khi hết trận. Không có cơ sở nào để Reina thể hiện và điều đó khiến anh đánh mất cơ hội để chiếm lòng tin của Del Bosque

3. Sau Casillas và Reina, cơ hội bây giờ thuộc về Valdes. Nigeria đương nhiên không phải là đối thủ quá mạnh. Nhưng ĐKVĐ châu Phi đã từng hạ Tahiti tới 6-1, chỉ thua sát nút Uruguay 1-2 và hiện vẫn đang nuôi chút hy vọng mong manh vào bán kết. Điều đó có nghĩa thách thức cho hàng thủ TBN nhiều hơn và Valdes cũng sẽ phải làm việc vất vả hơn. Đó sẽ là cơ hội để thủ môn số một của Barca chứng minh anh đã sẵn sàng cho các trận đấu lớn.

Còn quá sớm để nói về việc Valdes sẽ "lật đổ" được Casillas. Nhưng trong quãng thời gian thủ môn của Real không thi đấu, Valdes đã chơi tốt (cụ thể là trận thắng 1-0 trước Pháp ở vòng loại World Cup 2014). Đó sẽ là điểm tựa cho thủ môn của Barca. Biết đâu, nếu anh chứng minh được giá trị và chiếm trọn niềm tin ở Del Bosque, cơ hội bắt chính tại bán kết sẽ mở ra.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm