Truyền thông thế giới ‘ném đá’ Ronaldo: Một Ronaldo thô lỗ, hiếu chiến, ngạo mạn

25/01/2015 22:29 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - QBV FIFA 2014 trong khoảnh khắc thiếu kiềm chế đã đá thẳng vào người hậu vệ Edimar của Cordoba. Dù sau đó CR7 đã có lời xin lỗi còn “bị hại” Edimar cũng đã lên tiếng tha thứ cho anh, mong anh không bị phạt nặng hơn nhưng truyền thông thế giới không bỏ qua cho siêu sao của Real. Nhiều tờ báo đã “ném đá” hành vi phi thể thao của anh.


Hành động phi thể thao của Ronaldo

Nhật báo Ole của Argentina “đá xoáy” Ronado khi gọi QBV FIFA 2014 là “Quả bóng Quỷ dữ”. Trong bài viết của mình, Ole bình luận đầy ngụ ý: “Ronaldo chơi bóng thì ít nhưng vẫn gây ảnh hưởng rất nhiều cho Cordoba. Anh ta đá vào người Edimar Fraga, tát vào mặt Jose Crespo, bị đuổi và khi rời sân còn khoe huy chương vô địch thế giới các CLB. Sau đó anh ta xin lỗi”.

Tờ Telegraph của Anh thì nhấn mạnh: “Ronaldo là diễn viên chính trong những cảnh đáng xấu hổ ở trận đấu với Cordoba. Anh ta bị đuổi sau khi đá vào chân Edimar, tát vào mặt Jose Crespo ở hiệp 2. Lẽ ra anh ta phải bị đuổi khỏi sân trước đó vì đã tát vào một hậu vệ khác của Cordoba. Anh ta còn khoe thành tích vô địch thế giới các CLB và bị la ó khi đang rời khỏi sân”.

Trong khi đó tờ Gazzetta dello Sport của Italy nhấn mạnh chi tiết Ronaldo đã có hành động mang tính khiêu khích như thế nào khi khoe chiến tích vô địch thế giới các CLB lúc đang rời sân vì bị đuổi. Tờ báo cũng cảnh báo CR7 có thể bỏ lỡ trận derby Madrid vì án treo giò. Báo chí Catalunya cũng không quên chộp ngay cơ hội này để “đánh” ngôi sao của Real Madrid.

Tờ Mundo Deportivo phiên bản báo giấy giật tít ngay trang bìa: “Ronaldo mất trí. Ở các trang trong, cây bút Manel Bruna bình luận: Ronaldo hiện thân cho sự bất lực. Anh ta bị đuổi vì đá vào người Edimar và sẽ bị treo giò ít nhất một trận. Sau khi bị đuổi, anh ta còn thể hiện thái độ ngạo mạn với các CĐV Cordoba”.

Tờ Sport lại tập trung nhiều hơn vào án phạt mà Ronaldo phải nhận. “Ronaldo có thể chỉ bị treo giò 3 trận nhờ trọng tài”. Tờ báo bình luận: “Ngôi sao của Madrid lại cho thấy bản tính hiếu chiến bắt nguồn từ cảm giác thất vọng”. Và Sport không quên so sánh thành tích kỷ luật của Ronaldo so với một Messi lúc nào cũng fairplay: “5 thẻ đỏ cho Ronaldo so với 0 thẻ đỏ của Messi”. Và cũng ném đá số 7 của Madrid vì “anh ta tỏ thái độ thách thức các CĐV Cordoba lúc rời sân”. 

Trong mục “Quan điểm” trên phiên bản điện tử của tờ Sport, cây bút Lluis Mascaro bình luận: “Một Cristiano Ronaldo tệ nhất đã trở lại. Một Ronaldo thô lỗ, hiếu chiến, ngạo mạn. Ronaldo đã bị đuổi khỏi sân sau 2 pha tấn công cầu thủ Cordoba mà lần đầu trọng tài không phát hiện ra. Một Ronaldo mất tự chủ sau khi bất lực với thứ bóng đá của mình. Một Ronaldo thách thức các CĐV Cordoba với hành động khoe khoang thành tích vô địch thế giới các CLB sau khi bị đuổi khỏi sân. Thật đáng xấu hổ”.

Luis Mascaro viết tiếp: “Real Madrid đã mở cả một chiến dịch quảng bá hình ảnh khẳng định Ronaldo đã thay đổi, không còn kiêu ngạo, không còn cá nhân chủ nghĩa. Nhưng bản chất thực của cầu thủ người Bồ Đào Nha lại bộc lộ khi anh ta không thể chiến thắng đối thủ cạnh tranh. Dù Ronaldo sau đó đã xin lỗi qua Twitter cá nhân, thái độ của anh ta vẫn đáng bị trừng phạt để làm gương. Đây là lần thứ 4 anh ta bị đuổi khỏi sân vì tấn công đối thủ, chuyện không bao giờ xảy ra với Messi”.

HT
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm