Sự nhẫn nại của Pedro

17/09/2014 20:19 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona khởi đầu tuyệt vời ở Liga. Lionel Messi đang có cơ hội cân bằng kỷ lục ghi bàn của Raul ở Champions League. Ivan Rakitic đang được HLV Luis Enrique tán dương là “số 10 hoàn hảo”. Nhưng vẫn còn đó một người Barcelona không vui.

3 vòng đấu đầu tiên của La Liga đã trôi qua, Pedro Rodriguez ra sân trong cả 3 trận nhưng không lần nào chơi đủ 90 phút. Anh 2 lần bị rút khỏi sân nhường chỗ cho tài năng trẻ Sandro Ramirez trong các trận đấu với Villarreal và Athletic Bilbao. Trận khai màn mùa giải gặp Elche, Pedro vào sân từ ghế dự bị. Cầu thủ mang áo số 7 vẫn chưa ghi được bàn thắng nào.

Mùa giải này được dự báo sẽ đầy khó khăn đối với chân sút sinh ở đảo Canary do sự cạnh tranh từ bộ ba siêu sao Messi, Neymar, Luis Suarez. Pedro cũng phải làm quen với tư tưởng chiến thuật mới của Luis Enrique (dù Enrique là thầy cũ của anh ở Barca B). “Chúng tôi tập luyện thể lực rất nhiều với mục tiêu giúp mọi người duy trì được sức mạnh và ý chí ở thời gian cuối trận đấu”, anh chia sẻ với tờ Mundo Deportivo.

Pedro từng trải qua những mùa bóng đáng nhớ dưới thời Pep Guardiola. Anh ghi lần lượt 23 và 22 bàn thắng trong các mùa giải 2009-10 và 2010-11 mà đỉnh cao là bàn mở tỷ số vào lưới Man United ở Wembley năm 2011. Nhưng sau khoảnh khắc lóe sáng ở Wembley là những mùa giải trượt dài của Pedro, gắn liền với sự đi xuống của cả đội Barca.

Dù Barca khởi đầu mùa bóng này khá ấn tượng và đã tạo cách biệt 6 điểm với Real Madrid thì Pedro lại đứng ngoài sự ấn tượng ấy. “Có thể là tôi còn thiếu bàn thắng, thứ sẽ cho tôi thêm nhiều niềm tin, nhưng tôi biết cần phải bình tĩnh. Tôi phải kiên nhẫn và điều gì đến sẽ đến”, tiền đạo 27 tuổi nói.

Không chỉ phải cạnh tranh quyết liệt với 3 siêu sao Nam Mỹ để giành suất đá chính, Pedro hiện tại còn chịu sức ép từ Munir El Haddadi và Sandro Ramirez, hai tài năng từ Barca B. Tuy nhiên anh vẫn tỏ ra bình thản và dành những lời tốt đẹp cho các đàn em.

“Tôi không cảm thấy sức ép. Cả Munir và Sandro đều là những cầu thủ tài năng, có đam mê chơi bóng và đầy tự tin, điều đó rất tốt, sẽ tạo tính cạnh tranh trong đội. Ở mùa giải 2008-09, tôi cũng giống như Munir và Sandro lúc này, luân phiên di chuyển từ đội dự bị lên đội 1. Nếu được chọn vào đội hình, họ sẽ chơi rất tốt. Chúng tôi vẫn còn Luis Suarez, một cầu thủ quan trọng có thể nâng tầm đội bóng”, Pedro tiếp tục.

Pedro cũng dành những lời ca ngợi người đồng đội lâu năm Lionel Messi. Anh nói: "Nếu bạn được ở trên sân chơi bóng cùng Messi, bạn sẽ biết anh ấy có thể làm được những gì. Đó là cầu thủ quan trọng số 1, luôn chơi bóng với đam mê tột bậc. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và luôn làm được những điều phi thường nếu chơi đúng phong độ. Có Messi là một đặc ân của Barca”.

Mặc dù vậy, Pedro cho biết anh “muốn làm việc và trở thành một phần của đội bóng”. “Tôi đang cạnh tranh với những tiền đạo giỏi nhất thế giới. Tôi muốn làm công việc của mình và Luis Enrique sẽ là người quyết định”, Pedro quả quyết.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm