Sau 40 trận bất bại, Real Madrid thua 2 trận liên tiếp: Thanh kiếm đã tuột khỏi tay Zidane

20/01/2017 05:33 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Những Madridista có thể châm chước cho thất bại của Real Madrid trước Sevilla, nhưng thật khó để tha thứ, khi đội bóng của họ để Celta Vigo rời Bernabeu với một chiến thắng.

Hệ thống phòng ngự đã đến lúc quá tải, vì thiếu Gareth Bale, hay vì ngôi sao lớn nhất đội Ronaldo không ghi bàn, đã khiến Dải thiên hà thất bại ở trận này?

Sự chểnh mảng dẫn đến thất bại

"Một lần nữa chúng tôi không có sự tập trung cần thiết, và không thật sự bắt được nhịp của trận đấu này", Zidane mất lời sau khi để thua hai trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ khi dẫn dắt Real, "Cách các cầu thủ bắt đầu trận khiến tôi cảm thấy khó chịu nhất, vì nếu bạn để cho đối thủ chơi bóng theo cách của họ thì đó sẽ là rắc rối, và những điều tồi tệ sẽ xảy ra".

Real Madrid đã chơi như thế nào trong hai trận thua vừa qua? 45 phút đầu tiên là quãng thời gian vứt đi về mặt tỉ số, vì họ bất lực trong việc chọc thủng lưới Sevilla và Celta Vigo. Và đều sụp đổ trong hiệp hai ở hai trận này, dù kịch bản thua cuộc có khác nhau đôi chút. Real Madrid đã kiểm soát rất tốt đối thủ trong cả hai thất bại này, nhưng không thể kiểm soát được trạng thái thi đấu của họ. Có một chút tự mãn trong cách thi đấu ở Sanchez Pizjuan, và thái độ kẻ cả đấy vẫn không được điều chỉnh ở Bernabeu.

Real Madrid 1-2 Celta Vigo: Hàng công vô duyên, Real thua sốc, trận thứ 2 liên tiếp

Real Madrid 1-2 Celta Vigo: Hàng công vô duyên, Real thua sốc, trận thứ 2 liên tiếp

Lần đầu tiên kể từ tháng 11/2015 Real Madrid mới lại để thua 2 trận liên tiếp khi mà đêm qua, họ bị Celta Vigo khuất phục ngay tại Bernabeu trong khuôn khổ Tứ kết lượt đi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha.

Ronaldo, cái tên được kì vọng nhiều nhất đột nhiên trở thành người tàng hình trước khung thành của đối thủ. Hệ thống phòng ngự thép, với bộ đôi trung vệ Varane – Ramos, kèm theo lá chắn Casemiro dễ dàng bị khoan thủng bất kì lúc nào. Và nếu nhìn lại hiệp một trận gặp Celta Vigo, thì đó là phiên bản lỗi của một đội bóng từng giành 3 chiếc cúp trong 9 tháng trước đó.

Lucas Vazquez nghĩ rằng anh là Ronaldo trên hàng công, khi cố gắng sút trong những tình huống không thuận lợi. Và ngay cả ngôi sao người Bồ cũng hiếm khi cho thấy anh là chân sút đáng sợ nhất thế giới. Dù HLV người Pháp đã cho Ronaldo nghỉ trong cả hai trận với Sevilla ở Cúp nhà Vua, với hi vọng anh sẽ có 100% phong độ cho giải đấu này, nhưng đổi lại là sự im lặng mang đến cảm giác còn đáng sợ hơn với tất cả.

Trong khi đó, hàng phòng ngự vẫn để lộ những khoảng trống chết chóc, nhất là bên cánh phải của Danilo, và dù đã bị cảnh báo một lần với tình huống lỗi của Iago Aspas, thì đó dường như vẫn chưa đủ để đánh thức sự thận trọng của HLV người Pháp, cũng như các cầu thủ Real Madrid ở trên sân.


Trách nhiệm của Zidane

"Tôi phải chịu trách nhiệm duy nhất cho các thất bại này và phải tìm ra giải pháp để khắc phục những điểm yếu của đội bóng", Zinedine Zidane cố giữ vẻ bình tĩnh, "sự thật này luôn khiến chúng tôi thấy thất vọng, nhưng chúng tôi không thể bào chữa, vì những gì đã xảy ra".

HLV 45 tuổi này đã thành thực với bản thân, vì thật khó để đổ mọi lỗi lầm lên đôi chân các cầu thủ, những người đã vắt kiệt sức trong suốt một năm qua để mang về những điều ngọt ngào cho huyền thoại người Pháp. Và vì những chiến thắng liên tiếp trước đó với những cầu thủ trẻ, đã mang đến một chút chủ quan cho Zidane, ông cố tình lờ đi những người có khả năng gây đột biến như Isco hay James Rodriguez, và trao cơ hội cho Asensio hay Lucas Vazquez, những người gây thất vọng ở trận này. Phải chăng, Zidane đánh mất sự nhạy bén, là lúc Real Madrid thất bại?

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm