Ronaldo, khoảng tối trong đêm hoa đăng

22/12/2014 08:20 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Điền những cái tên tốt nhất vào đội hình xuất phát, từ Gareth Bale, Isco, Sergio Ramos tới cả James Rodriguez vừa bình phục chấn thương, Carlo Ancelotti nhìn nhận trận chung kết Club World Cup theo cách hoàn toàn nghiêm túc. Và vì thầy đã nghiêm túc, không có cớ gì để các học trò lại buông lỏng cả, ai cũng muốn thể hiện ấn tượng nhất có thể.

1. Cristiano Ronaldo tất nhiên là muốn gây ấn tượng, bởi đó là mục tiêu chính của anh trong mỗi trận đấu. Anh đã không ghi bàn ở bán kết nên trận chung kết là cơ hội cuối cùng, mà mảnh đất Morocco này lại chưa từng được CR7 chinh phục trong sự nghiệp phá lưới đối phương lừng lẫy (trước đó đã ghi bàn tại 28 quốc gia). Ngay ở bán kết, khán giả đã được no mắt khi chứng kiến Ronaldo có một cú sút kiểu “rabona” mà sau đó được xem rộng rãi khắp các trang mạng lẫn truyền hình thế giới, và hôm nay họ chờ xem những món mới độc đáo hơn.

Tuy nhiên trận đấu này lại không chứng kiến điều gì đặc biệt từ Ronaldo, thậm chí anh không phải là CR7 sát thủ như thường lệ. Ngay phút thứ nhất, góc sút vào khung thành đã mở ra cho Ronaldo, nhưng anh lại chuyền bóng cho Benzema, người trượt chân khi băng vào đệm. 2 cơ hội ghi bàn khác của Ronaldo trong hiệp 1 là từ đá phạt, và cả 2 lần bóng đập hàng rào. Một cú sút xa khác thì đưa bóng chạm tay Walter Kannemann và khiến Ronaldo phản ứng như thể vừa nhìn thấy núi lửa phun, nhưng ông trọng tài rất ung dung phẩy tay, và đằng nào thì cũng sẽ không penalty bởi bóng chạm tay ngoài vòng cấm.

2. Sự bực tức chưa dừng ở đó. Benzema dàn xếp cho Ronaldo ở đúng chấm 11m, nhưng rốt cuộc bóng lên trời (một phần do mặt sân xấu). Và khi khung thành khá rộng mở ở phút 89, CR7 đưa bóng đập tay thủ môn Sebastian Torrico. Ronaldo có tham gia bàn thắng của Gareth Bale, nhưng không kiến tạo trực tiếp, và cũng biểu diễn khá vẽ vời trước khi chuyền bóng lên.

Buổi tối kết thúc viên mãn cho Real Madrid, còn với cá nhân Ronaldo, anh cũng có giải thưởng là Quả bóng Bạc, còn Vàng thì thuộc về Ramos. Cũng chẳng vấn đề gì với Ronaldo, bởi Ramos xứng đáng hơn rõ ràng. Nhưng không rõ vì cáu do không có bàn thắng, hay vì tư thù về mặt quan điểm, mà Ronaldo không bắt tay Michel Platini sau trận. Platini cách đây không lâu đã ủng hộ một người Đức đoạt Quả bóng Vàng, vậy phải chăng Ronaldo ngứa mắt với Platini? Trước trận, cũng là Ronaldo nở nụ cười rất tươi bắt tay Sepp Blatter, cho dù năm ngoái sếp của FIFA đã ủng hộ Lionel Messi đoạt Quả bóng Vàng FIFA.

3. Và chúng ta lại có thêm một khuôn mẫu về cuộc đời bóng đá của Cristiano Ronaldo. Một cầu thủ vĩ đại luôn ghi bàn liên tục trong năm nhưng lại hay mờ nhạt khi đứng trên sân khấu lớn. EURO 2004, anh bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa. Champions League 2008, anh sút hỏng trong loạt luân lưu (nhưng Man United vẫn vô địch). Năm 2009, Ronaldo mờ nhạt trước Messi cũng tại sân khấu châu Âu.

Năm 2014 này cũng gần như vậy, Ramos và Bale tỏa sáng trong 3 trận đấu lớn còn Ronaldo chỉ chói lọi trước Sevilla. Nếu có một ngoại lệ nào, thì đó là Cúp nhà Vua 2011 khi Ronaldo giúp Real vượt qua Barcelona ở phút bù giờ. Anh là nguồn cảm hứng cho cả đội trong cả một chiến dịch lớn, nhưng vào đêm hoa đăng, luôn có vẻ gì đó lạc lõng, thậm chí thừa thãi.

Phải chăng sự nghiệp của Cristiano Ronaldo sẽ còn nhiều ví dụ như thế nữa trong tương lai? Chúng ta sẽ phải chờ để có câu trả lời. Còn với Ronaldo, kết thúc của năm có thể không ấn tượng, nhưng công lao của anh vẫn tột bậc, và có lẽ Quả bóng Vàng sẽ đến với anh tại Zurich sắp tới.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm