Rời Madrid sớm, Alonso nhìn xa hơn Raul và Casillas

30/08/2014 14:18 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Xabi Alonso vội vã rời Real Madrid trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè sang Bayern Munich gây bất ngờ lớn với các CĐV áo trắng và các lời giải thích của cầu thủ này về lý do ra đi cũng không thuyết phục được ai.

Chẳng thế mà trong một bài bình luận “sự ra đi không thể hiểu nổi”, nhà báo thể thao nổi tiếng của tờ Marca và làng báo chí Tây Ban Nha, Roberto Palomar, đã đặt câu hỏi:  Nếu Xabi nói vấn đề không nằm ở chỗ Kroos đến sân Bernabeu và không phải vì vấn đề tiền bạc, nếu Xabi vẫn coi mình là một madridista thực thu,  vẫn được CLB đối xử tử tế, vừa được tái ký hợp đồng cách nay mấy tháng và được coi là một miếng ghép không thể thiếu với Ancelotti, thì lý do thực sự nào dẫn đến quyết định tiền vệ này từ bỏ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha ?

Rất nhiều khán giả tự hỏi tại sao một đại công thần của Madrid như Xabi Alonso lại sang Bayern Munich của Pep Guardiola, HLV từng bị các madridistas ghét cay ghét đắng vì trong bốn năm cầm quân ở Barcelona đã vùi dập không thương tiếc “đàn kền kền trắng”, khi giành tới 14 trong tổng số 20 danh hiệu có thể, khiến Real Madrid không thể ngóc đầu lên được.   

Nhưng bóng đá là thế. Bởi vì, hãy nhìn xem, bây giờ Cesc Fabregas đang nằm trong vòng tay ai ? Cầu thủ được đào tạo từ lò Masia, tỏa sáng tại Arsenal và trở thành đội trưởng của các pháo thủ, đã quay về ngôi nhà đỏ-xanh ỏ sân Camp Nou tưởng chừng để kết thúc sự nghiệp ở đây, nhưng bây giờ lại ra nhập đoàn quân của Jose Mourinho, “kẻ thù” của Barca ngày nào. Hai trường hợp mới nhất này chỉ phản ánh một thực tế: trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra, tình yêu đến rồi lại đi và không có gì là vĩnh cửu.

Alonso không muốn lặp lại kinh nghiệm của Del Bosque, Raul hay Hierro

Đối với HLV hiện nay của Bayern, Xabi Alonso luôn là một tiền vệ trụ lý tưởng và ông nhìn thấy ở cầu thủ này một Guardiola của thời trai trẻ và một phiên bản của Busquets, điều mà giờ đây nhà cầm quân người Catalan đang rất cần do Javi Martinez bị chấn thương, phải nghỉ thi đấu dài ngày. Là một người thông minh, Xabi cũng nhanh chóng nắm bắt được tình thế mới. Xabi hiểu rõ Madrid là như thế nào sau khi quả chanh đã bị vắt gần kiệt, biết mình cần sớm ra đi để không phải lặp lại kinh nghiệm mà các biểu tượng của đội bóng hoàng gia như Del Bosque, Raul Gonzalez và Hierro đã phải trải qua. Cả ba bậc tiền bối này đều phải rời Santiago Bernabeu bằng cửa hậu sau khi đã đứng trên đỉnh vinh quang, giống như điều mà rất có thể thủ môn-đội trưởng Iker Casillas có thể sẽ phải trả giá trong tương lai.


Rời Madrid sớm, Alonso nhìn xa hơn Raul và Casillas

Là một cầu thủ đánh hơi rất giỏi ở khắp mọi nơi, nhất là tại một ngôi nhà lớn và phức tạp như Madrid, Xabi hiểu rõ một khi đã hoàn thành vai trò lịch sử ở ngôi nhà trắng, cần phải nhanh chóng rời xa nó.  Cho dù những trận kinh điển bão tố nhất (giữa Barca của Pep và Madrid của Mou) đã đi qua, thì sự ra đi của Alonso cũng phần nào gắn với việc “The Special One” rời sân Bernabeu và trở lại với Chelsea. Bởi vì, sau khi không còn sự có mặt của Jose Mourinho, HLV có nhiều quyền lực nhất trong lịch sử của đội bóng hoàng gia, mọi chuyện đi-ở hiện nay ở Real Madrid đều trở lại nằm trong tay của chủ tịch Florentino Perez chứ không phải do HLV nổi tiếng “nhu mì” Carlo Ancelotti quyết định.  

 Từ trước tới nay, Florentino vẫn thích Khedira; ông chủ của Madrid cũng là người đặt cược vào Illảramendi khi khởi đầu trào lưu “Tây Ban Nha hóa” đội bóng áo trắng ở mùa bóng trước, còn ở mùa hè này lại bị Toni Kroos quyến rũ qua các màn trình diễn tại World Cup Brazil. Và mặc dù vừa được tái ký hợp đồng cách nay ở đầu năm nay để có thể chơi tại trận chung kết Champions và Siêu cúp châu Âu vừa qua, Xabi Alonso hiểu rằng đã đến lúc mình phải rời Real Madrid vì đã được khấu hao. Việc một cầu thủ như Alonso mà chỉ được bán với giá 10 triệu euro đủ nói lên tất cả, bởi nó chỉ bằng 1/8 giá của James Rodriguez.  

Không còn chỗ trong sơ đồ chiến thuật mới

Ở mùa bóng trước, Xabi Alonso vẫn là một miếng ghép không thể thay thế trong đội hình của Real Madrid. Ancelotti cũng nhìn thấy ở tiền vệ trụ này hình ảnh của mình ngày xưa, khi còn mang nghiệp quần đùi áo số: khả năng cầm chịch trận đấu, tầm nhìn bao quát, kết hợp nhịp nhàng tấn công và phòng thủ. Sự có mặt bên cạnh nhau của Alonso-Modric-Di Maria đã tạo nên một bộ ba vững chắc và biến ảo ở giữa sân. Nhưng với sự có mặt của Kroos và James ở mùa bóng mới, chưa kể Khedira, và bộ ba BBC trên hàng công (Benzema-Bale-Cristiano) là không thể đụng đến, vị trí của Xabi đã bị lung lay dữ dội. Và đây có thể là nguyên nhân quan trọng khiến Xabi Alonso sang Bundesliga.

Mặt khác, như chính Xabi thừa nhận trong cuộc họp báo ngày hôm qua, sau khi Real Madrid đã giành được chức vô địch Champions League lần thứ 10 (La Decima), một mục tiêu hàng đầu được cả đội bóng áo trắng theo đuổi trong nhiều năm qua, anh cảm thấy mình muốn bắt đầu một cuộc mạo hiểm mới, một cuộc chinh phục mới, với Bayern Munich. Là cầu thủ đã trải nghiệm bóng đá ở nhiều CLB khác nhau từ Real Sociedad khi còn trai trẻ, đến Liverpool, để rồi ra nhập CLB vĩ đại nhất thế kỷ XX, Real Madrid, và trở thành tuyển thủ quốc gia, cả dưới thời Luis Aragones và Del Bosque, Xabi Alonso có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để biết mình nên ở đâu, vào lúc nào và hành động ra sao để luôn có thể tham gia vào các cuộc phiêu lưu lớn. Và vì thế anh đã quyết định rời sân Bernabeu, đúng vào lúc Real Madrid trở lại vinh quang, sau một mùa bóng đăng quang tại Champions và Cúp Nhà vua.

Với Bayern, Xabi Alonso có khả năng được giải nghệ với một chiếc Cúp châu Âu nữa, sau khi đã có hai chức vô địch này khi góp mặt ở ba đội bóng lớn khác nhau là Milan, Liverpool và Real Madrid. Và một điều thú vị nữa: tại Bayern của nước Đức sẽ có một bộ đôi hoàn toàn Tây Ban Nha (Alonso-Thiago) để đối đầu với một bộ đội hoàn toàn Đức (Khedira-Kross) của Real Madrid ở xứ đấu bò tót.

Như Alonso nói ngày hôm qua: “đây là chuyện của bóng đá”, bởi vì điều quan trọng nhất với một cầu thủ lớn luôn phải là được chơi trong một đội bóng lớn. Liverpool, Real Madrid và La Roja biết rõ điều này. Bây giờ là Bayern.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm