Real Madrid: Khi được 'tháo gông', Modric rất đáng sợ

28/04/2016 04:41 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Man City nên cảm thấy may mắn vì đã không thua bàn nào trong hiệp hai, khi Luka Modric được “cởi trói” ở tuyến giữa và bắt đầu thực hiện công việc tốt nhất của mình là tổ chức lối chơi và giữ nhịp trận đấu.

Thứ anh thiếu là một cú sút thành bàn như trong trận Real Madrid gặp Manchester United ở vòng 1/8 cách đây 3 năm. Nhưng ít nhất, đó vẫn là một Modric mà ai cũng muốn thấy, thông minh và cần mẫn.

Cristiano Ronaldo xem video của chính mình ở trận Man City - Real Madrid

Cristiano Ronaldo xem video của chính mình ở trận Man City - Real Madrid

Ngay cả khi không thi đấu, Cristiano Ronaldo vẫn biết cách làm mình trở thành tâm điểm của sự chú ý.


Cái gông của Zidane

Kí giả Andrew Gaffney nhận định trên Yahoo Sport trước khi Dải ngân hà đặt chân tới Etihad rằng Luka Modric mới thật sự là vấn đề với Man City của HLV Manuel Pellgrini dù những người còn lại đều khẳng định, Gareth Bale mới là mối âu lo lớn nhất.  Sự thật đã chứng minh dự cảm của Gaffney là chính xác, dù anh chẳng có vẻ gì là người chơi hay nhất của Real ở trận này.

Ai cũng thắc mắc, vậy thì Luka Modric làm được những gì trong suốt 90 phút? Trước hết, hãy chất vấn HLV Zinedine Zidane, người thận trọng đến mức chẳng muốn các học trò chơi bóng đúng đẳng cấp và trình độ của họ. Khi kéo tất cả 11 người cầu thủ tài năng đấy chơi thấp bên phần sân nhà, để chống lại Manchester City cũng không thật sự dám tấn công toàn lực, cùng ý tưởng chơi bóng thật đơn điệu của HLV người Chile, cố mở bóng ra hai biên và hi vọng sẽ tạo ra bất ngờ cho đối thủ.

Đến ngôi sao được kì vọng tạo ra đột biến nhất cho Real Madrid là Gareth Bale cũng bị “lùa” về phòng ngự thì những tiền vệ như Modric dĩ nhiên cũng khó tìm được không gian chơi bóng đúng nghĩa. Trong suốt 45 phút đầu tiên nhiệm vụ của anh cực kì đơn giản, giữ khoảng cách chính xác với các tiền vệ Manchester City, đảm bảo cự ly với các đồng đội xung quanh. Chuyền bóng thật nhanh, cắt bóng nếu có thể, bọc lót vị trí khi thấy khoảng trống. Những việc mà có lẽ chỉ cần Casemiro là đủ.

Nhưng với huyền thoại người Pháp, bài học Wolfsburg nhất định không được lặp lại và Luka Modric cùng Toni Kroos giống như bị đeo cùm trong chân. Năng lực và sự sáng tạo của tiền vệ 30 tuổi này bị sự cẩn thận của Zidane kìm hãm, cho đến khi David Silva rời sân, thật kì lạ khi nói như vậy, nhưng đấy chính là bước ngoặt thay đổi lối chơi của Modric.

ẢNH CHẾ: Chán nản với trận hòa tẻ nhạt giữa Real Madrid và Man City

ẢNH CHẾ: Chán nản với trận hòa tẻ nhạt giữa Real Madrid và Man City

Trận đấu giữa Man City và Real Madrid ở lượt đi Bán kết Champions League mùa này tẻ nhạt đến nỗi khiến các CĐV nổi cáu. Nhiều bức ảnh chế về trận hòa 0-0 này đã xuất hiện trên mạng xã hội.


Rắc rối của Manchester City

Trở lại với những gì Andrew Gaffney đã nói trước trận, “một người đáng chờ đợi với Zidane, không tạo ra sự nguy hiểm thường trực như Gareth Bale hay bất kì ai trên hàng công, mà chìa khóa của HLV người Pháp phải là Luka Modric”.

Thật không dễ để nhìn thấy điều đó trước khi bóng lăn, nhưng Gaffney đã nhận thấy chất keo kết dính cho lối chơi của Real mà tiền vệ người Croatia mang lại khi thiếu vắng Ronaldo (chứ không phải là Gareth Bale như kì vọng của Zidane).

Trong 45 phút còn lại của hiệp hai, Luka Modric thật sự được tự do với đôi chân và khả năng của mình. Một động cơ đã được tái khởi động khi HLV người Pháp quyết định, Real phải chơi cởi mở hơn. Anh đá gần với vị trí hộ công, nhưng di chuyển khắp trục dọc từ giữa sân về gần vòng cấm địa. Tiền vệ 30 tuổi này luôn có mặt đúng nơi để phân phối bóng cho các tiền đạo, lùi về đúng lúc để bọc lót vị trí cho Cavarjal, chọn vị trí chuẩn xác để phá vỡ mối liên kết giữa cặp tiền vệ trung tâm Manchester City, phối hợp nhịp nhàng với Toni Kroos và Casemiro để phong tỏa Kevin De Bruyne. Mọi thứ gần như hoàn hảo.

Đây không phải là Modric hay nhất khi thiếu sự bùng nổ cá nhân, thiếu một chút trí tưởng tượng để giúp Real Madrid có được nhiều hơn những cơ hội ghi bàn. Nếu những điều đó xảy ra, có lẽ, Dải thiên hà cũng không phải thấp thỏm cho trận lượt về.

510 Ở trận đấu này, Real Madrid đã có 510 đường chuyền chính xác trong 589 đường chuyền họ đã thực hiện (độ chính xác là 87%).

71 Luka Modric là người nhận bóng nhiều nhất từ các đồng đội ở trận này với 71 lần nhận bóng và chuyền chính xác đến 92%, chỉ kém Toni Kroos (96%).

4 Ở trận này, tiền vệ người Croatia đã 4 lần cắt bóng thành công, và tất cả đều được thực hiện trong hiệp 2.

Marcelo: “Trận lượt về sẽ khó khăn”

Trận hòa không bàn thắng trên sân Etihad của Real Madrid là chấp nhận được với Marcelo. Hậu vệ người Brazil là một trong số ít những người chơi hay hơn so với kết quả nhàm chán này, “đây là trận đấu khó khăn khi bạn phải đá với đội bóng luôn muốn kiểm soát bóng, chúng tôi đã chơi hết khả năng của mình và trong hiệp hai, Real Madrid đá tốt hơn, tấn công nhiều hơn và tạo ra được nhiều cơ hội hơn Manchester City”.

Khi nhận thấy đội chủ nhà chơi thiếu sắc nét khi không có David Silva, HLV Zidane đã chỉ đạo Dải thiên hà chơi nhanh hơn, nhưng Marcelo đã phủ nhận điều này: “Tôi biết Silva là cầu thủ tuyệt vời, nhưng Manchester City vốn là đội bóng mạnh, nên tôi không cho rằng họ suy yếu khi không có anh ấy trên sân”.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm