Real Madrid: Hãy nói về kỉ nguyên Zidane

21/04/2016 20:50 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tinh thần Zidane nhẹ nhõm hơn vì sau 104 ngày làm việc ở Bernabeu, khi Real Madrid đứng trước cơ hội giành cú đúp ở mùa bóng này. Điều mà chẳng ai nghĩ đến sau khi Rafa Benitez bị sa thải.

Những giọt nước mắt không còn phải lăn trên gương mặt của các cổ động viên đội bóng Hoàng gia như vài tuần trước đây nữa. Lúc Real còn kém Barcelona đến 12 điểm, các cầu thủ như chỉ biết trình diễn cho cá nhân mình và huyền thoại người Pháp thì vừa cầm quân vừa hồi hộp, vì không biết tương lai sẽ đi đến đâu.

Hãy vô địch ở mùa này

“Thông điệp ở đây là kiên nhẫn”, Zinedine Zidane nhắn nhủ người hâm mộ, dù mọi thứ đang diễn ra thuận lợi với Real Madrid. Cũng giống như cách Ronaldo nói với người thầy trước trận gặp Wolfsburg. Mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá, không ai nghĩ Barcelona sẽ rơi vào tình cảnh như hiện tại và cũng chẳng mấy người tưởng tượng ra được kịch bản, đội bóng áo trắng có thể kết thúc mùa bóng theo cách tốt đẹp nhất như lúc này.

“Chúng tôi chưa giành được bất cứ thứ gì cả, không một danh hiệu nào xuất hiện trong phòng truyền thống. Chúng tôi đã có gì đâu, nên các bạn cứ nói về bất cứ điều gì mình muốn, nhưng tôi thì không”, Zidane có lý khi tỏ ra thận trọng trước mọi lời tán tụng từ cánh nhà báo. Real Madrid mới ở vào vị trí thuận lợi ở Champions League và La Liga, Ronaldo cùng các đồng đội đang có trạng thái tinh thần tốt, sức bật hoàn hảo, tâm lý vững vàng. Nhưng suy cho cùng, không ai đoán được tương lai sẽ diễn ra theo cách nào.

HLV 44 tuổi này không phải là người đầu tiên nói đến sự bình tĩnh, Gareth Bale cũng cẩn trọng không kém, “Bạn sẽ chẳng bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra, bóng đá không hài hước theo cách bạn nghĩ, như Barcelona nhận vài kết quả tồi là lao xuống vực thẳm, chúng tôi có được vài chiến thắng lại khiến mọi thứ yên ổn”.

Real Madrid đang theo nhịp lăn hối hả của những chiến thắng, cùng sự tỏa sáng của hầu hết các cầu thủ từ hàng công đến hàng phòng ngự. Và hãy giả sử như Real Madrid vô địch Champions League lần thứ 11, đăng quang lần thứ  33 ở La Liga, mọi thứ sẽ rất hoàn hảo với Zidane. Huyền thoại người Pháp được phong thánh, và những gì mà Chủ tịch Perez, cũng như các Madridrista kì vọng vào một kỉ nguyên Zidane thứ hai được thỏa mãn.

Trong trường hợp này, với những người phương Tây luôn theo chủ nghĩa hoài nghi, vấn đề của Real không phải là what if (nếu như) mà là what next (điều gì tiếp theo). Liệu Zidane có phải là một Guardiola mới, hoặc tạo dựng được một phong cách hay triết lý riêng biệt cho đội bóng Hoàng gia như Simeone đang làm hiện tại, (dĩ nhiên không phải là tạo ra kiểu chơi bóng hầm hố như vậy).

Giành được một hai danh hiệu là nhiệm vụ tối thiểu với bất kì HLV nào ngồi vào chiếc ghế ở Bernabeu. Nhưng kéo dài những thành công bằng triết lý tấn công, tôn vinh giá trị hào hoa, biến Real thành một thế lực độc tôn như họ đã làm trong quá khứ, hay Barcelona thời Guardiola lại là một bổn phận mà ít ai có khả năng làm được. Jose Mourinho chia tay mà chỉ có một Liga đáng giá, Carlo Ancelotti có được Decima là đỉnh cao chói lọi, nhưng rồi cả hai cũng phải rời bỏ Bernabeu trong thế cúi đầu.

Thời thế và tài năng giúp Zidane lập kỳ tích ở Real Madrid?

Thời thế và tài năng giúp Zidane lập kỳ tích ở Real Madrid?

Khi Zinedine Zidane chấp nhận ngồi lên ghế nóng ở Real Madrid cách đây 105 ngày, không ai biết đây sẽ là một canh bạc thành công hay thất bại của đội bóng áo Trắng.


Xây dựng kỉ nguyên Zidane từ mùa sau

“Nếu có điều gì tôi học hỏi được từ bóng đá, đặc biệt với tư cách một cầu thủ thì chỉ có một điều là bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được tất cả mọi thứ một cách toàn vẹn, đó là lí do mà cả thế giới yêu trái bóng tròn, vì mọi thứ đều có thăng, có trầm. Luôn có những điều không chờ đợi xảy đến và tuyệt nhiên chẳng có chiến thắng nào là toàn bích, cũng như không có thất bại nào là vô cùng”, Zidane, nói theo kiểu của một người Pháp chính hiệu, ưa triết lý và suy tư.

Có nghĩa, HLV 46 tuổi này biết nhiệm vụ của mình không chỉ dừng lại ở việc tạo ra cuộc lội ngược dòng cho Real Madrid, giành được một danh hiệu nào đó vào cuối mùa, mà còn là xây dựng một đế chế bóng đá thật sự ở các mùa tiếp theo.

Nhưng nhìn vào đội ngũ hiện tại của Real Madrid, chúng ta thấy được điều gì? Đó là một lớp cầu thủ toàn năng như Ronaldo, thông minh như Toni Kroos, mạnh mẽ như Ramos, điềm đạm như Modric, tốc độ như Gareth Bale, linh hoạt như Benzema, tiềm năng như Jese. Nhưng không một ai trưởng thành dưới sự dìu dắt của Zidane, HLV người Pháp không có một phát hiện nào về nhân sự, những người sẽ tạo ra sự tiếp nối về tôn chỉ và cá tính của đội bóng áo trắng. Cũng chưa có một phát kiến chiến thuật thông minh nào trong những tháng ngày qua.

Người ta vẫn còn thấy sự lãng phí những tài năng, trong cách sử dụng lực lượng của huyền thoại người Pháp, chưa thấy được khả năng khai phá năng lực của các cầu thủ từ Zidane. Đó vẫn là đội bóng chơi bóng theo bản năng và quán tính của những ngôi sao hơn là bằng sự điều chỉnh từ trí tuệ của Zidane. Trong ngắn hạn, họ sẽ mang đến những thành tựu nhỏ, nhưng nhìn xa hơn, nếu không thay đổi, đó là lời cảnh báo về một sự kết thúc của Dải thiên hà phiên bản 2.

1 Real Madrid mới chỉ giành được một danh hiệu La Liga trong 7 mùa giải gần đây, một con số khiêm tốn so với tầm vóc của họ.

15 Real Madrid buộc phải giành trọn vọn 15 điểm trong 5 trận còn lại mới có hi vọng giành chức vô địch La Liga.

16 Trong 16 năm trở lại đây, Real Madrid mới chỉ một lần duy nhất giành chiến thắng trong cả 5 trận cuối cùng của mùa giải.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm