Luka Modric: Xuất sắc, quan trọng, nhưng rồi sẽ bị bán như Di Maria?

18/09/2014 04:20 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi không bao giờ thích nói về màn trình diễn của mình. Hãy để người khác nói về tôi. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi hài lòng với trận đấu hôm nay, nhưng tôi biết mình có thể làm tốt hơn nữa”, Luka Modric phát biểu sau chiến thắng 5-1 của Real Madrid trước Basel.

Modric chưa bao giờ là mẫu cầu thủ thích ồn ào và bản thân tiền vệ người Croatia cũng hiếm khi nhận được sự chú ý trên sân bóng, cho dù anh có chơi xuất sắc thế nào đi chăng nữa.

1. Ngôi sao người Croatia chính là mảnh ghép cuối cùng còn sót lại trong hàng tiền vệ 3 người nổi tiếng của Madrid mùa trước Alonso-Di Maria-Modric.

Tiền vệ người Croatia (cũng như toàn đội) đã có sự khởi đầu không tốt, đặc biệt là trong hiệp 2 ở cả hai trận thua Sociedad và Atletico. Tuy nhiên, khi được giao nhiệm vụ phụ trách hoàn toàn tuyến giữa của Madrid trước Basel, Modric đã có một trận đấu xuất sắc. Anh kiểm soát bóng tuyệt vời, luân chuyển trái bóng quanh hàng tiền vệ cực nhanh và cảm nhận vị trí của các tiền đạo một cách nhạy bén.

Pha kiến tạo của Modric cho Bale là siêu đẳng: từ đường chuyền của Ronaldo, anh không đỡ bóng mà thực hiện ngay cú chích mũi giày đưa bóng vượt qua hệ thống phòng thủ của Basel, đặt Gareth Bale vào thế không thể không ghi bàn. Dấu ấn Modric cũng hằn rõ lên bàn thắng thứ ba của Real: anh tỉa bóng một cách nhạy cảm cho Bale, để cầu thủ người xứ Wales căng ngang đơn giản cho Ronaldo ghi bàn. Trước đó, Modric suýt chút nữa đã có bàn thắng cho riêng mình với một cú sút xa trái phá.

Đóng góp của Modric còn thể hiện ở khả năng phòng ngự. Tiền vệ người Croatia đôi khi lùi thấp bên cạnh Toni Kroos khi Basel có bóng, tạo điều kiện để tiền vệ thứ ba James Rodriguez nhô cao hơn.

2. Modric là một mẫu cầu thủ dẫn dắt bẩm sinh, điều anh đã thể hiện ở Tottenham, đội tuyển Croatia và Real Madrid.Nếu như ở Tottenham và đội tuyển Croatia, Modric có thể được xem là ngôi sao sáng bậc nhất và là thủ lĩnh lối chơi thì điều đó rất khó xảy ra ở Madrid, đội bóng của những siêu sao. Mùa trước, Modric đã phải chia sẻ vai trò dẫn dắt với Alonso lẫn Di Maria và mùa này là Toni Kroos.

Tuy nhiên, vấn đề là Modric chỉ thực sự phát huy được hết khả năng khi được một mình đạo diễn trận đấu. Anh thuộc dạng cầu thủ không thích và không thể chia sẻ vai trò dẫn dắt với bất cứ ai. Trước Basel, Modric được bố trí đá lệch phải ở hàng tiền vệ 3 người, trong khi Kroos đá ở trung tâm. Tức là về mặt lý thuyết, Kroos là “ông chủ” ở tuyến giữa của Madrid, nhưng trên thực tế, Modric mới là thể hiện được những phẩm chất của một nhạc trưởng, mà hai tình huống dẫn tới bàn thắng cho Madrid là một minh chứng.

Modric đã nói rằng anh còn có thể chơi tốt hơn nữa, và đó là một lời nhắc nhở cho Ancelotti. Modric hoàn toàn có thể trở thành người dẫn dắt lối chơi của Madrid nếu được tin tưởng.

3.  Theo bình chọn của UEFA, Modric là Cầu thủ xuất sắc nhất trận Real Madrid-Basel dù anh không ghi bàn. Nhưng sau đó, báo chí TBN chỉ chủ yếu đề cập tới kỷ lục của Ronaldo, hay việc “BBC” cùng nhau nổ súng, chứ không phải đóng góp to lớn của Modric, cầu thủ có ảnh hưởng nhất trận đấu. Rõ ràng, ngay cả báo chí cũng bị ám ảnh bởi văn hóa Galaticos ở Madrid.

Mà Modric chưa bao giờ được coi là một Galactico thực sự. Thậm chí, Modric quá kém nổi bật để được chú ý, và đó là một vấn đề với tiền vệ người Croatia. Ở Bernabeu đang tồn tại một nghịch lý: những ai không phải Galactico mà đá hay là gần như sẽ... bị bán. Từ Xabi Alonso, Angel Di Maria, cho tới Claude Makelele. Trong tương lai, Modric rất có thể sẽ là cái tên tiếp theo. Một lời cảnh báo cho Modric, hay cho Real Madrid?

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm