Luis Suarez: ‘Những ngày qua, tôi thấy mình không phải là cầu thủ’

22/08/2014 15:00 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Chia sẻ với BeIN Sports, Luis Suarez thổ lộ rằng anh “trầm tĩnh khi làm việc với những đồng đội ở Barcelona” và sẽ cố gắng thích ứng với bất cứ vị trí nào mà HLV Luis Enrique yêu cầu”.

Sau 2 tháng rời xa bóng đá vì lệnh cấm của FIFA, Luis Suarez đã có thể tập luyện cùng với Barcelona. Anh tự nhận mình  đang rất hạnh phúc, mong muốn tránh xa những rắc rối và chờ đợi tương lai tươi đẹp.

“Bạn phải chấp nhận phán quyết của CAS nhưng luôn có cảm giác phấn chấn khi mức án được giảm nhẹ, dù nó có nhiều hay không”- Suarez chia sẻ.

Trước đó, Suarez đã bị FIFA treo giò 9 trận cùng đội tuyển quốc gia và 4 tháng không được tham gia các hoạt động bóng đá do có hành vi cắn Giorgio Chiellini của Italy ở World Cup 2014. Lệnh cấm này đồng nghĩa với việc Suarez không được tham gia thi đấu lẫn tập luyện với Barca cho tới tận tháng 11/2014.  Tuy nhiên, Luis Suarez đã kháng cáo lên CAS và tòa án này đã quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm của FIFA, cho phép Suarez được tập luyện và thi đấu những trận không chính thức cùng Barca.


Suarez thèm khát được ra sân thi đấu

Những ngày đầu tiên nhận án phạt đối với tuyển thủ Uruguay là một cực hình. Suarez thổ lộ quãng thời gian đó, anh không còn cảm thấy giống như một cầu thủ bóng đá. “Thật khó khăn khi chỉ được đá bóng ở những buổi tập. Điều đó khiến tôi cảm thấy không như một cầu thủ bóng đá”.

Phải tới tháng 10, Suarez mới có thể cùng Barca cạnh tranh ở những đấu trường lớn. Điều này có nghĩa anh sẽ  bỏ lỡ 8 trận đấu cùng đội chủ sân Camp Nou, trong đó có 3 trận đấu ở Champions League. Nhưng Suarez không tiếc nuối, thay vào đó anh khao khát đón chờ cơ hội cạnh tranh trận Kinh điển gặp Real Madrid vào ngày 25 hoặc 26/10. “Trận Kinh điển là động lực của tôi, nó là trận đấu lớn nhất trong lịch sử giải đấu. Ai cũng biết nó có ý nghĩa như thế nào”.

Về bầu không khí ở “ngôi nhà mới” Barcelona, Suarez ngợi ca hết lời. “Mọi thứ thật tuyệt diệu. Họ khiến tôi cảm thấy mình là một phần của đội bóng, cảm thấy thoải mái mọi lúc mọi nơi. Tôi tin sẽ thích nghi được với lối chơi của đội bóng bởi HLV Luis Enrique hiểu tôi rất rõ. Tôi đang có mặt ở CLB mạnh nhất thế giới”.

K.Đ
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm