Leo Messi giành Quả bóng Vàng thứ 6: Chiến thắng của sự rung động cảm xúc

03/12/2019 09:26 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Virgil Van Dijk đã đến rất gần với danh hiệu Ballon d’Or đầu tiên trong sự nghiệp, nhưng anh đã thất bại trước người xuất sắc hơn mình Leo Messi, và đó là lý do mà người ta phải ngả mũ trước cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới.

Leo Messi lần thứ 6 giành Quả bóng Vàng

Leo Messi lần thứ 6 giành Quả bóng Vàng

Tiền đạo Lionel Messi đã lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ đầu tiên giành được 6 Quả bóng Vàng trong sự nghiệp. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo đã không xuất hiện tại lễ trao giải tại Paris.

Mùa bóng trước không phải là mùa hay nhất trong sự nghiệp của Leo Messi, nhưng anh chưa bao giờ có mùa giải tệ nhất trong đời mình, và năm này qua năm khác, siêu sao người Argentina vẫn luôn hay hơn bất cứ ai trên hành tinh này, truyền cảm hứng tới thế giới nhờ tài năng, sự chuyên nghiệp và tình yêu bóng đá được giữ mãi kể từ khi anh chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên trong màu áo Barcelona.

Ở Madrid người ta nói rằng, thất bại của Dải thiên hà tại Champions League đã trao cho số 10 của Barcelona một ân huệ để giành được Quả bóng Vàng thứ 6 trong sự nghiệp và vượt lên trên đối thủ lớn nhất Cristiano Ronaldo. Khi Real Madrid thống trị thế giới, chủ nhân của Ballon d’Or là Ronaldo và Luka Modric. Trong khi Liverpool đã không có được vị thế đấy, để có thể giúp trung vệ người Hà Lan Van Dijk chiến thắng ở giải thưởng cá nhân cao quý nhất trong năm này.

Và thất bại của Barcelona tại Champions League trước chính Liverpool của Van Dijk và Argentina ở Copa America 2019 là lý do để Leo Messi không xứng đáng có được giải thưởng này, đó là điều hiển nhiên, khi nó luôn là thước đo chuẩn mực để đánh giá, công nhận và là sự tuyên bố của người chiến thắng giải thưởng Ballon d’Or.

bóng đá, Messi, Messi giành bóng vàng, Messi giành quả bóng vàng thứ 6, trao giải quả bóng vàng, quả bóng vàng 2019, bóng vàng 2019, Van Dijk, Ronaldo, France Football
Messi rạng rỡ bên Quả bóng Vàng thứ 6 trong sự nghiệp

 

Luka Modric giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2018 càng trở thành tiền đề để trung vệ người Hà Lan được xướng tên trong năm nay, tiền vệ người Croatia giành Champions League cùng Real Madrid vào mùa Hè năm ngoái, và đã chơi một trong những kì World Cup hay nhất đời mình, để đánh bại người đồng đội Ronaldo hay nhà vô địch thế giới người Pháp Antoine Griezmann và chiến thắng ở thủ đô Paris.

Leo Messi thậm chí còn xếp sau tài năng trẻ Kylian Mbappe ở Ballon d’Or 2018. Nhưng khi bạn đánh đổ những chuẩn mực, chinh phục những lá phiếu khó tính nhất của những nhà báo hàng đầu cựu lục địa, bạn phải là thiên tài, phải là người nổi bật nhất trong mùa bóng mà nhìn theo khía cạnh nào, tập thể cũng là yếu tố quyết định.

Liverpool vô địch Champions League nhờ một đội ngũ đồng đều và xuất sắc đến mức trong Top 10 Ballon d’Or 2019, họ có tới 4 cầu thủ góp mặt.  Bồ Đào Nha giành UEFA Nation League mà Ronaldo không phải là nhân tố chủ chốt, Brazil đăng quang ở Copa America mà không có Neymar trong đội hình.

Người ta có hàng tá lý do để không trao cho Leo Messi Ballon d’Or 2019, anh đã biến mất trong thất bại tủi hổ trước Liverpool ở bán kết Champions League, đã phải nhận lấy những bài học đớn đau trong cuộc đối đầu trực tiếp với Van Dijk, đã trải qua một giải đấu kinh khủng ở Copa America, đã bị cấm thi đấu tới 3 tháng vì chỉ trích trọng tài điều hành giải đấu này.

Nhưng những lá phiếu uy tín nhất thế giới, những phiếu bầu từ các nhà báo khắp châu Âu đã chọn Leo Messi cho giải thưởng này, như một sự thừa nhận những giá trị lớn lao mà số 10 của Barcelona đã mang lại cho sân cỏ thế giới mùa bóng vừa qua. Anh không bao giờ dừng lại để nghỉ ngơi, không lao vào các cuộc tranh đấu có tính cá nhân, mà luôn làm hay nhất phần việc của mình, đó là chơi bóng với trái tim và niềm khát khao lớn nhất.

Van Dijk có rất nhiều điều để nói, có nhiều câu chuyện để kể ở Liverpool, anh không chỉ là người diễn giải số 1 những ý tưởng bóng đá của Juergen Klopp, mà còn là trung vệ hay nhất thế giới trong hai mùa bóng liên tiếp. Van Dijk góp công lớn cho chức vô địch Champions League của Liverpool, đã chơi những trận đấu đỉnh cao và tái hiện nghệ thuật phòng ngự của người Ý một cách sinh động nhất. Nếu anh không phải là số 1, đó là sự bất công.

Cristiano Ronaldo, đây không phải là mùa bóng hay nhất của anh khi phải làm quen với môi trường bóng đá Italy, nhưng không một giây nào chứng tỏ tiền đạo người Bồ Đào Nha không xứng đáng với danh hiệu Ballon d’Or, và mang tới cảm giác anh luôn có một vị trí cao nhất trong bất kì lá phiêu nào.

Nhưng trong tất cả những điều hiển nhiên đó, trong sự bất công nào đó dành cho những người còn lại, Leo Messi vẫn là một ngoại lệ đặc biệt, người buộc tất cả phải đánh giá anh một cách tỉ mỉ và chi tiết nhất, ngay cả trong những thất bại muối mặt của Barcelona, Leo Messi vẫn tạo dựng những giá trị riêng biệt, mang tới thứ bóng đá chất lượng và đẳng cấp cao nhất. 

bóng đá, Messi, Messi giành bóng vàng, Messi giành quả bóng vàng thứ 6, trao giải quả bóng vàng, quả bóng vàng 2019, bóng vàng 2019, Van Dijk, Ronaldo, France Football
Chiến thắng xứng đáng cho Messi

 

Và vì sao người ta lại không thể trao Ballon d’Or cho người đã giành những phần thưởng khác như Chiếc giày Vàng châu Âu, The Best FIFA, hay Vua phá lưới Champions League, chỉ từng đấy thôi đã là một sự công nhận không thể chối cãi. Anh đã mang tới những hiểu biết cho chúng ta mỗi ngày, mang tới những điều kì diệu trên sân cỏ bằng tất cả những kĩ năng bóng đá bẩm sinh và rèn giũa qua năm tháng.

Ngày hôm nay, nhiều người trong số chúng ta sẽ nghi ngờ về giải thưởng mà Leo Messi vừa được trao tặng, sẽ có sự phán xét về tính chính xác tuyệt đối của lý trí hoặc cảm xúc. Nhưng tất cả không thể chối bỏ được sự thật, siêu sao người Argentina giành chiến thắng vì anh luôn là anh, luôn là người giỏi nhất trong mỗi mùa bóng, luôn cho thấy những bí ẩn của bóng đá, luôn cho thấy nghệ thuật khai phá thế giới là như thế nào, chứng tỏ từng giây một anh có khả năng đánh thức những trái tim và tạo ra sự lay động trong mỗi con người.

Nếu những danh hiệu lớn là cách để giành Quả bóng Vàng, thì bóng đá đã nhàm chán và cơ học đến nhường nào, nó phải là điều gì đó khác biệt, nó sẽ không nằm trong những con số thống kế, nằm trong sự tấn công của truyền thông, nó cũng sẽ không trao cho Luka Modric được nhận vinh dự này mùa bóng trước, cho Rivaldo của năm 1999, cho Andriy Shevchenko của năm 2004, cho Luis Figo năm 2000.

Vì bóng đá có những lý lẽ và sự đánh giá khác của riêng nó, vì Leo Messi mang đến sự rung động cho mỗi chúng ta, dù có yêu mến anh hay không thì trái bóng vẫn quay quanh số 10 của Barcelona. Messi đưa bóng đá trở lại là trò chơi nguyên thủy của nó, là câu chuyện của một người bạn với trái bóng nhỏ bé trong chân anh ta, là tình yêu và khả năng biến mọi thứ vô tri thành nghệ thuật.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm