Khi Enrique cầu cứu Montoya

22/12/2014 19:04 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong gần 4 tháng đầu mùa giải, Martin Montoya chỉ đá 1 trận duy nhất. Nhưng chỉ trong một tuần vừa qua, cụ thể hơn là 4 ngày, Montoya hai lần đá chính.

Douglas Pereira đang là một bản hợp đồng thảm họa, ít nhất là cho đến bây giờ. Trong mùa Hè 2014 với chiến lược mua sắm ào ạt, Barca gặp thất bại khi đầu tư vào Douglas và Vermaelen. Douglas thậm chí không đá tròn vai trước đối thủ hạng Ba, Huesca. Trong khi mùa đầu tiên của Vermaelen chỉ là những ngày nằm viện.

Vermaelen chưa thi đấu không phải vấn đề nghiêm trọng, vì Barca đang có nhiều trung vệ. Trường hợp của Douglas thì khác. Hậu vệ người Brazil được mua về cho mục đích thay thế Dani Alves bên cánh phải.

Luis Enrique xem Douglas là lựa chọn tối ưu sau Alves, nên gần như không ngó ngàng đến Montoya, một hậu vệ cánh chất lượng mà chính La Masia đào tạo. Có thể chưa bao giờ được đá chính, nhưng Montoya là giải pháp dự phòng chất lượng từ thời Pep Guardiola, Tito Vilanova và mùa trước với Tata Martino.

Phải đến trước thời điểm nghỉ Giáng sinh 2014, Luis Enrique mới quan tâm đến Montoya, sau khi những gì Douglas thể hiện ở lượt về vòng 1/16 Cúp nhà Vua chỉ là nỗi thất vọng.

“Tôi chọn Montoya vì thái độ và sự cải thiện của cậu ấy trên sân tập. Mọi cầu thủ, nếu cố gắng sẽ đều có cơ hội”, Enrique nói về quyết định trao vai trò hậu vệ phải trong trận thắng Huesca 8-1 cho Montoya. Nhà cầm quân người Asturias sau đó tiếp tục xếp Montoya vào đội hình chính trận thắng Cordoba 5-0.

Enrique đang cầu cứu Montoya? Có thể nói như vậy!


Từ chỗ không được đoái hoài, trong 4 ngày Montoya đá trọn vẹn 180 phút. Con số này gấp đôi quỹ thời gian mà anh được tham dự trong gần 4 tháng đầu mùa, với 22 trận đấu chính thức của Barca.

Tại sao Enrique lại cầu cứu Montoya? Dani Alves dường như sẽ không ở lại Camp Nou sau mùa giải này. Hợp đồng giữa hai bên chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2015, và không có thỏa thuận để cải thiện về mặt thời gian.

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với Sport - nhật báo thể thao lớn thứ 2 ở Catalunya và thân Barca - chia sẻ, “chúng tôi phải thắng danh hiệu Champions League năm nay, như một món quà tôn vinh Alves”. Tôn vinh vì điều gì, nếu không phải chung kết Champions League ở Berlin tháng 5/2015 cũng là trận đấu cuối cùng của Alves với Barca (nếu họ vào chung kết, tất nhiên!)?

Alves ra đi là một tổn thất khủng khiếp, vì Barca đang chịu án cấm chuyển nhượng hai kỳ năm 2015. Mới đây, nỗ lực xin giảm án đã thất bại. Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) thậm chí không nới lỏng cho Barca, sau khi Vermaelen lên bàn mổ và nghỉ đến hết mùa.

Hãy tưởng tượng kịch bản thế này: Barca bước vào mùa 2015-16 với chỉ Douglas và Adriano cho vai trò hậu vệ phải. Adriano không còn ở đỉnh cao, liên tục chấn thương dài ngày và còn phải đóng thế cho Jordi Alba bên cánh trái. Jeremy Mathieu đã gắn với vai trò trung vệ, nên Alba đang là cầu thủ cánh trái thuần túy duy nhất trong đội hình Barca.

Barca và Montoya đã đạt được thoản thuận chia tay. Nhưng Enrique đang cố gắng níu kéo Montoya gắn bó với CLB. Hiện tại, Barca vẫn đang nỗ lực thuyết phục CAS đưa ra quyết định giảm nhẹ mức án phạt từ FIFA. Nếu tiếp tục nhận cái lắc đầu từ Thụy Sĩ (trụ sở CAS), Barca sẽ xem Montoya như một cứu tinh cho mùa 2015-16, và phải thuyết phục anh ở lại - như họ từng làm với Xavi Hè vừa qua.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm