Khi Bilbao lại "điên"

21/08/2012 14:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Như tính cách "điên rồ" của Marcelo Bielsa, Atheltic Bilbao đã "điên" ngay trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới. Chỉ có điều, cái cách mà "điên" không còn mang lại niềm vui cho người xứ Basque mà trái lại, đó là một nỗi thất vọng ghê gớm. Ngay tại San Mames, Bilbao thua tơi tả 3-5 trước Real Betis.

Javier Martinez và Fernado Llorente đã trở lại tập luyện nhưng có vẻ như Bielsa không quan tâm đến tín hiệu tích cực từ hai cầu thủ này.




Atheltic Bilbao đã "điên" ngay trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới - Ảnh Getty


Ông thẳng tay loại họ khỏi danh sách thi đấu ở trận đấu với Betis mà không cần phải đưa ra lời giải thích. Với Bielsa, đó có thể coi là hình phạt thích đáng cho những cầu thủ đang nuôi ý định "nổi loạn" để được ra đi. Tuy vậy, ai cũng có thể nhận ra được việc thiếu cả Martinez, một hòn đá tảng ở hàng thủ và Llorente, một "con sư tử" trên hàng công, đã khiến cho Bilbao chơi bóng chệch choạc đến thế nào.


Không Martinez, tấm lá chắn trước khung thành của Irairoz đã không còn thể hiện được sự kiên cố. Ngay tại San Mames, cứ sau mỗi pha lên bóng của Betis, Irairoz lại vào lưới nhặt bóng. Có cảm giác như đội khách không gặp một khó khăn quá lớn nào trong những nỗ lực truy cản của các hậu vệ Bilbao. Khi trận đấu bước sang phút thứ 34, đội bóng của Bielsa đã phải nhận tới 3 bàn thua.


Khi liên tiếp hứng chịu những đòn thua quá sớm, Bilbao mới trở nên "điên" thực sự. Những hò hét bên ngoài sân của Bielsa như khiến cho các học trò của ông tỉnh mộng. Dù hàng thủ không có được sự chắc chắn nhưng đổi lại, các cầu thủ tấn công của họ đã chơi tốt lên rất nhiều. De Marcos mở đầu cho cuộc lội ngược dòng ngay đầu hiệp hai trước khi cú đúp của San Jose đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát ở phút thứ 76. Những tưởng Bilbao đã có thể chuyển bại thành thắng thì sự hưng phấn cao quá mức lại "báo hại" họ. Vẫn là những sai lầm cố hữu của hàng thủ Bilbao và Betis đã không bỏ lỡ thời cơ bằng các pha lập công của Pozuelo và Molina ở các phút 80 và 86 để kết liễu tham vọng có điểm của đối thủ.


Ở thời điểm đó, người xứ Basque dường như không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa. Hy vọng lật ngược thế cờ của họ được nhen nhóm và tồn tại chỉ vỏn vẹn được trong 4 phút trước khi bị nhấn chìm bằng những bàn thua đến khó hiểu. Chứng kiến Irairoz phải vào lưới nhặt bóng tới 5 lần trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, đã không ít người cảm thấy lo cho số phận của Bilbao. Điều tồi tệ sẽ còn xảy ra khi khả năng Bilbao sẽ buộc phải bán đi hai cầu thủ tốt nhất của họ là Martinez và Llorente ngay trong mùa Hè này.


Vẫn biết Bilbao luôn rất "điên" nhưng nếu cứ "điên" theo cách này, đó thực sự là một thảm họa đối với đội bóng ưu tú nhất của xứ Basque.

Kết quả các trận đấu

Levante - Atletico Madrid 1-1

Barcelona - Real Sociedad 5-1

Athletic Bilbao - Betis 3-5

Real Madrid - Valencia 1-1

Mallorca - Espanyol 2-1

Sevilla - Getafe 2-1

Celta Vigo - Malaga 0-1



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm