Keylor Navas: 'Ai bắt chính ư? Hỏi ông Ancelotti!'

21/08/2014 07:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Ngày hôm qua, Keylor Navas đã chính thức nói lời chia tay với Levante, nơi anh đã gắn bó trong 3 mùa giải. Ngày rời xa, Navas đã gửi lời cảm ơn CLB vì đã giúp biến giấc mơ của anh thành hiện thực.

“Tôi chả biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn dành cho tất cả những ai đang làm việc tại Levante và cổ động viên của đội bóng. Tôi đã có quãng thời gian đẹp như một giấc mơ tại đây, cảm ơn Levante và những người đồng đội đã bên cạnh giúp đỡ tôi trong giai đoạn quá khăn. Cảm ơn gia đình, những người luôn ủng hộ để tôi có thể tiếp tục hoàn thành ước nguyện của mình. Cảm ơn Chúa khi đã biến những giấc mơ của con thành hiện thực”- Navas thổ lộ.

“Từ tận sâu con tim, tôi muốn gửi lời chúc CLB sẽ có thêm nhiều mùa giải nữa cạnh tranh ở giải bóng đá hàng đầu, tận hưởng một năm của thành công và có thể trải nghiệm cảm giác của những người chiến thắng”.


Navas sẽ cạnh tranh vị trí với Iker Casillas

Navas lọt vào tầm ngắm của Real Madrid nhờ một mùa giải thi đấu ấn tượng trong màu áo Levante và phong độ xuất sắc cùng Costa Rica ở Brazil 2014. Việc Navas cập bến Bernabeu đã dẫn tới sự ra đi của thủ thành Diego Lopez. Giờ đây, tại đội bóng thành Madrid, Navas sẽ phải chiến đấu để cạnh tranh vị trí trong đội hình xuất phát với Iker Casillas.

Khi được hỏi về điều này, Navas nói: “Tôi không thể đưa ra quyết định, tôi chỉ biết mình phải nỗ lực, tập luyện chăm chỉ. Chỉ Ancelotti mới biết được ai sẽ là lựa chọn số 1 nơi khung thành. Nhưng tôi không áp lực về điều đó. Tôi đang bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp và tôi sẽ làm tốt trong quá trình luyện tập.

Kết thúc buổi phỏng vấn, Navas thổ lộ về niềm tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo đấu của Real Madrid: “Khi mặc chiếc áo đấu của Real Madrid, tôi nghĩ tới tuổi thơ của tôi, vợ tôi, tất cả những khó khăn mà tôi đã trải qua, những công việc mà tôi làm thường nhật”.

K.Đ
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm