Ibrahim Afellay: Barca, đã thấy tôi chưa?

18/09/2014 04:21 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Lập công lớn trong chiến thắng 3-2 của Olympiakos trước Atletico Madrid, Ibrahim Afellay buộc người ta phải nhớ đến anh sau quãng thời gian khủng hoảng ở CLB Barcelona.

Cuộc đời như  "đùa cợt" với Afellay. 25 tuổi, được đánh giá như một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất Hà Lan, cầu thủ của PSV được Pep Guardiola đưa về Barcelona hồi năm 2011. Khoác lên mình màu áo của CLB hay nhất thế giới thời điểm đó lại là một bước lùi trong sự nghiệp của Afellay. 35 trận đấu và vỏn vẹn 2 bàn thắng, tên của Afellay chìm dần trong bóng tối, dưới ánh hào quang của những ngôi sao như Iniesta, Sanchez hay Pedro.

Một năm sau, Afellay bị đem cho Schalke 04 mượn. Ở nước Đức, anh cũng không cạnh tranh được một vị trí chính thức nên đành trở lại xứ Catalunya. Nhưng chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu trong suốt một thời gian dài. Khi trở lại, Afellay mới được điền tên vào đội một, nhưng tất cả chỉ coi anh là một phương án tạm thời. Mùa Hè này, do không tìm được đối tác để bán đứt, Barca lại đem Afellay cho Olympiakos mượn, nhằm giảm quỹ lương đang phình đến chóng mặt với những bản hợp đồng mới.

Đến Hy Lạp, Afellay bước sang một chương mới trong sự nghiệp. Ngay trong trận đấu đầu tiên ở giải Ngoại hạng Hy Lạp ngày 23/8, Afellay ghi bàn giúp đội nhà đánh bại Niki Volou với tỷ số 3-1. Nhờ màn ra mắt ấn tượng ấy, Afellay luôn có một vị trí chính thức trên hàng công của Olympiakos với sự tin tưởng từ HLV Michel.

Niềm tin ấy lại một lần nữa đặt đúng chỗ. Afellay được ông Michel chọn đá chính trong trận đấu với Atletico và anh tỏa sáng. Cầu thủ 28 tuổi người Hà Lan tung đường chuyền để Masuaku ghi bàn mở tỷ số trước khi tận dụng sai lầm của hàng thủ Atletico nhân đôi cách biệt cho Olympiakos. Cần phải nhấn mạnh rằng, trước khi Olympiakos thắng 3-2, chưa có đội bóng nào của châu Âu chọc thủng lưới Atletico hơn 1 bàn thắng (tính từ Champions League mùa giải trước).

Năm ngoái, đội bóng chủ quản của Afellay là Barca luôn chật vật mỗi khi đối đầu với Atletico Madrid. Trong 6 lần gặp nhau (2 ở Liga, 2 ở siêu cúp TBN và 2 ở Champions League), Barca chỉ ghi được 3 bàn thắng từ các trận hòa 1-1. Trong 3 bàn thắng này, Neymar đóng góp 2 trong khi bàn còn lại thuộc về Sanchez.  Con số khiêm tốn ấy không đủ để  Barca đánh bại Atletico dù chỉ một lần (thua 1 và hòa 5). Ngược lại, ngay trong trận đầu tiên gặp Atletico, Afellay lại ghi bàn.

Barcelona có tiếc vì đã để Afellay sang Olympiakos? Câu trả lời chắc chắn là không, nhất là khi họ đã có Suarez và tài năng trẻ Munir. Nhưng với cá nhân Afellay thì lại khác. Dù đây là một bản hợp đồng cho mượn, đó vẫn thể coi là một bước ngoặt trong sự nghiệp của cầu thủ chạy cánh này. Khoác áo đội bóng giàu truyền thống nhất Hy Lạp, được chơi ở giải đấu danh giá nhất châu Âu và quan trọng hơn hết là có cơ hội tốt nhất để khẳng định. Đó là những điều kiện cần và đủ để Afellay lại được cháy trong những trận cầu đỉnh cao, để tìm lại hình ảnh của chính mình như thời còn khoác áo CLB cũ PSV.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm