Góc nhìn: Alvaro Morata vẫn cần sống trong lồng kính

29/03/2015 21:48 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Sau bàn thắng hạ đội tuyển Ukraine rạng sáng qua ở vòng loại EURO 2016, Alvaro Morata đã xác lập vị trí số 1 trên hàng công đội tuyển Tây Ban Nha hay vẫn chỉ là phương án dự phòng?

1.  Fernando Torres. Loại. Fernando Llorente. Loại. David Villa? Loại. Alvaro Negredo? Loại. Roberto Soldado? Loại. Diego Costa? Loại nốt. Toàn bộ chân sút được cho là cự phách nhất của bóng đá Tây Ban Nha bị loại khỏi danh sách tập trung đội tuyển lần này. Torres thất thường ở Atletico Madrid. Villa đến Mỹ chơi bóng, xem như không còn tương lai. Alvaro Negredo sa sút từ Man City mùa trước và vẫn chưa trở lại phong độ đỉnh cao. Roberto Soldado dần trở thành cục nợ ở Tottenham. Diego Costa bị chấn thương.

Đó là những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Tây Ban Nha, trong chu kì thành công kéo dài 7 năm, từ EURO 2008 thời cố HLV Luis Aragones đến giờ. Tất cả đều sa sút. Người đẳng cấp nhất, Costa, kể cả có thi đấu cũng không hay như chính anh ở cấp CLB. Nếu phải kể thêm, bộ đôi từng dự EURO 2008, thì Daniel Guiza hiện chơi bóng ở Paraguay và cũng đã 34 tuổi. Sergio Garcia đã 31 tuổi và hiện đá cho Espanyol.

2. Ông Vicente Del Bosque có lẽ đã mừng húm khi chứng kiến Alvaro Morata đạt phong độ cao tại Juventus. Hè 2014, anh bị hắt hủi đến Juve, để rồi giờ trở thành cứu tinh cho cả nền bóng đá.

Morata bắt đầu thể hiện khả năng ngay những trận đầu tiên, nhưng chỉ rực sáng từ các trận gặp Dortmund tại vòng 1/8 Champions League mùa giải này. Anh ghi bàn duy nhất giúp đội tuyển TBN hạ Ukraine ở bảng C vòng loại EURO 2016. Đó là bàn thứ 3 trong 3 trận liên tiếp của anh, ở 3 giải đấu khác nhau là Serie A, Champions League và Vòng loại EURO. Lần đầu trong mùa, Morata ghi bàn trong 3 trận liên tiếp.

Nhìn Morata thi đấu, có thể thấy anh phù hợp hơn cả Diego Costa trong hệ thống chiến thuật và lối chơi mà ông Del Bosque xây dựng. Không ai nói Costa kém, nhưng cách chơi dựa vào sức quá nhiều của tiền đạo này khiến anh khó hòa nhập. Morata chạy rất nhanh, đá phản công tốt. Morata cao lớn, càn lướt tốt, có thể đá cắm. Anh đã tì như gí người hậu vệ Ukraine xuống trong pha tranh chấp để ghi bàn duy nhất trận hôm qua. Anh có thể tì đè, nhưng không chỉ quen nhận bóng trong tư thế quay lưng lại khung thành đối phương. Morata linh hoạt, thường thích bắt tốc độ đón các pha chọc khe của tiền vệ TBN.

3. Còn quá sớm để chúng ta khẳng định Morata sẽ trở thành ai đó trên đội tuyển Tây Ban Nha, nhưng ghi bàn ngay trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo đội tuyển hẳn nhiên rất đặc biệt.

Anh mới 22 tuổi, nhưng đá các trận vòng loại trực tiếp Champions League hay chơi trận chính thức đầu tiên trên tuyển hết sức tự tin. “Cũng chỉ là 1 số áo bình thường thôi”, Morata nói khi được hỏi về áp lực của chiếc áo số 7 đang mang, trước đó thuộc về David Villa và Raul Gonzalez. Áp lực từ số áo là vớ vẩn với Morata, người đã dũng cảm nhận áo số 9 từng thuộc về 1 loạt tiền đạo lừng danh là John Charles, Paolo Rossi, Gianluca Vialli, Pippo Inzaghi và Zlatan Ibrahimovic tại Juve.

Tây Ban Nha bây giờ phải xây dựng được môi trường phù hợp để Morata phát triển. Có thể chính môi trường mới là thứ cần nhất với một cầu thủ trẻ đang mong muốn thể hiện mình. Morata sinh ở Madrid, lớn lên tại đây và sớm khẳng định tài năng ở các đội trẻ cấp độ quốc gia. Nhưng anh vẫn bị đẩy đi không thương tiếc, để rồi sau đó, nói, “tại Juve, tôi cảm thấy được bảo vệ tốt hơn”.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm