ĐIỂM NHẤN Real Madrid 1-0 Man City: City sợ sệt, Yaya Toure hết thời, Modric xuất sắc

05/05/2016 05:32 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một lần nữa Man City lại gây thất vọng dù mùa này họ đã vào đến bán kết Champions League. Một lần nữa Real Madrid có mặt trong trận đấu cuối cùng. Chúng ta cùng nhìn lại những điểm nhấn trong trận đấu trên sân Bernabeu.

Man City không thể trông cậy ở Vincent Kompany


Từ khi gia nhập Man City, Vincent Kompany đã dính 33 chấn thương khác nhau và 14 trong số đó là chấn thương bắp chân. Trung vệ người Bỉ chỉ chơi được 9 phút ở Bernabeu trước khi nằm sân, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Sự nghiệp của anh ở City chắc chắn cũng bị đặt dấu hỏi. Kompany là chỗ dựa tuyệt vời nhưng rõ ràng City không thể trông cậy vào một cầu thủ quá nhạy cảm với chấn thương như vậy. Guardiola được cho là muốn tăng cường lực lượng cho hàng thủ mùa Hè này và đáng tiếc ông phải đưa việc tìm người thay thế Kompany vào kế hoạch mua sắm.

City tỏ ra quá sợ sệt Madrid

Đội khách dường như không dám tấn công ở hiệp 1 vì họ không tạo ra được bất kỳ sức ép nào lên Real Madrid khi có bóng. Bàn thua của City đến trong tình huống tất cả các cầu thủ của họ đều có mặt bên phần sân nhà nhưng họ vẫn để Dani Carvajal có quá nhiều thời gian để chuyền xuống cho Gareth Bale trong tư thế hoàn toàn không bị kèm. Fernando đã nỗ lực chặn cú sút của Bale nhưng chỉ đủ để chạm bóng trước khi bóng đi vào lưới ở cột dọc xa.

Bàn thua ấy biểu trưng cho cách tiếp cận trận đấu với sự sợ sệt đến kỳ lạ trong hiệp 1 của City. Nó trái ngược hoàn toàn với Madrid, những người luôn tìm cách hạ gục đối thủ khi có bóng. Người ta đã chờ đợi City tiếp cận trận đấu với sự tự tin và hăng hái hơn nhiều nhưng các cầu thủ của họ có vẻ lại hài lòng với việc lùi sâu và để cho những Luka Modric, Toni Kroos có thời gian và không gian chơi bóng. Thế nên sau hiệp 1 họ chỉ thua 1 bàn đã là may mắn.

Thời đỉnh cao của Yaya Toure chắc chắn đang khép lại


Toure không phải là nguyên nhân duy nhất khiến City tỏ ra yếu đuối nhưng chắc chắn anh không giúp ích gì cho họ. Đây là một Toure tệ hại nhất. Anh vật vờ quanh sân, không có dấu hiệu gì tỏ ra là sẵn sàng tham gia tấn công hay phòng thủ. City cần một Toure của ngày xưa, một Toure tự mình tạo khác biệt và dường như giống quyền lực tự nhiên.

Nhưng đây là một Toure không hỗ trợ gì cho hàng tiền vệ chơi phòng ngự bị tràn ngập của họ và cũng không dâng lên hỗ trợ cho một Aguero bị cô lập ở phía trước. Khi Manuel Pellegrini quyết định thay anh ra sau một giờ thi đấu, câu hỏi duy nhất được đặt ra là vì sao ông để anh trên sân lâu như vậy.

Người hùng của Real Madrid: Luka Modric


Cristiano Ronaldo và Gareth Bale có thể là các ngôi sao của Madrid nhưng Modric mới là nguồn cảm hứng trong lối chơi của họ. Có những thời điểm dường như tiền vệ người Croatia là ông chủ trên sân khi không cầu thủ City nào có thể chạm được tới anh khi anh xoay người, ngoặt bóng, chuyền bóng và di chuyển. Modric áp đặt nhịp độ thi đấu của Madrid và khiến đội khách phải chịu cái chết từ từ. Điều đáng tiếc duy nhất trong màn trình diễn ở Bernabeu là anh không thể ghi bàn khi Bale tung đường chuyền dọn cỗ cho anh, loại bỏ hàng thủ City nhưng Modric vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân.

Họ cần làm gì bây giờ?

Real Madrid: Cần sẵn sàng đối phó với những gì Atletico có thể gây ra cho họ ở trận Chung kết. Simeone và các học trò sẽ tìm cách báo thù cho thất bại nghiệt ngã ở trận chung kết giải này hồi 2014. Sau khi đã vượt qua cả Barca và Bayern Munich, Atletico tin thời của họ đã tới. Nhưng trước khi chung kết diễn ra, Madrid biết họ có cơ hội vô địch Liga trong cuộc đua tam mã cực kỳ gay cấn, mở ra khả năng Zidane có thể giành cú đúp vô địch Liga và Champions League chỉ sau 5 tháng cầm quân.

Manchester City: Họ phải đảm bảo sẽ dự Champions League mùa tới mà với phong độ hiện tại thì điều đó không có gì chắc chắn. Cuối tuần này họ có trận đấu quan trọng với Arsenal và Pháo thủ đang khao khát hạ gục City ngay ở Etihad. Guardiola không ký hợp đồng dẫn dắt một đội bóng chỉ dự Europa League nhưng nếu City không chơi xuất sắc, rất có thể họ sẽ bị hoặc Man United hoặc West Ham vượt qua trên BXH Premier League.

Thông tin trận Real Madrid 1-0 Man City

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; Modric, Kroos, Isco (Rodriguez 68’); Bale, Ronaldo, Jese (Vasquez 56’).

Manchester City (4-2-3-1): Hart; Sagna, Kompany (Mangala 10’), Otamendi, Clichy; Fernando, Fernandinho; Navas (Iheanacho 69’), Toure (Sterling 61’), De Bruyne; Aguero.

Bàn thắng: Fernando (phản lưới) 20’

Chung kết Champions League: Real Madrid - Atletico Madrid, vào lúc 01h45 ngày 29/5, sân San Siro (Milan).


HT
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm