Dải Thiên hà chưa thành hình!

21/08/2014 13:11 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid gây ấn tượng mạnh trên thị trường chuyển nhượng nhưng về mặt chuyên môn thì chưa, những trận đầu tiên của họ vẫn để lại cảm giác dang dở về mặt chuẩn bị. Và sẽ là sai lầm lớn nếu Angel Di Maria ra đi.

Thường thì một tập thể chỉ được đánh giá trình độ một cách thực sự khi gặp một đối thủ ngang tầm. Và với Real Madrid, trận lượt đi Siêu Cúp TBN không chỉ mang tới cho họ một đối thủ ngang tầm mà đối thủ đó còn là kẻ cứng nhất, khó chịu nhất mà họ sẽ phải gặp thường xuyên ở La Liga, Atletico Madrid.

“Galacticos” chưa hoàn thiện

Sevilla là một đối thủ dễ hơn nhiều so với Atletico, không chỉ bởi khác biệt về trình độ mà còn bởi tư tưởng chiến thuật. Một trong những cầu thủ nổi tiếng của Atletico, trung phong Mario Mandzukic, thậm chí còn có lúc đá như tiền vệ phòng ngự. Atletico kiểm soát bóng chỉ 30% thời lượng, phạm 20 lỗi và ăn 4 thẻ vàng. Cho dù đã bị Real vượt lên dẫn trước nhưng thầy trò Diego Simeone đã đạt được mục đích nhờ bàn gỡ của Raul Garcia.

Do hàng tiền vệ thiếu một cầu thủ biết xâm nhập nên các cơ hội của Real chủ yếu xuất phát từ ngoài biên. Dani Carvajal và Gareth Bale có một sự ăn ý đáng kể khi phối hợp, và nếu Bale nắn nót hơn trong các đường căng ngang thì Real có thể đã ghi bàn trong hiệp 1. Cristiano Ronaldo trước khi rời sân nhưng anh cần tin tưởng vào đồng đội nhiều hơn trong những trận đấu bị đối phương kèm chặt và phạm lỗi liên tục thế này.

Hàng thủ Real trước Sevilla khá chắc chắn nhưng Atletico lại là chuyện khác. Real vẫn lập bập khi chống bóng chết, với Mandzukic vài lần khiến Casillas toát mồ hôi còn Raul Garcia ghi bàn gỡ hòa trong một pha bóng mà Bale với Sergio Ramos đổi người kèm cho nhau mà quên mất Garcia ở chính diện cầu môn (Bale để lọt Garcia). Hàng thủ Real toàn cầu thủ có thể hình, nhưng khả năng liên lạc của họ là không tốt.

Hàng công vẫn thiếu sự bùng nổ thực sự

Có vẻ như trước một đối thủ mạnh, Carlo Ancelotti đã cẩn trọng hơn bình thường trong cách sắp xếp đội hình. Hàng tiền vệ gồm Alonso – Modric – Kroos là một hàng tiền vệ khác hẳn so với bộ ba Kroos – Modric – Rodriguez ở trận gặp Sevilla, trong đó Alonso thuần về phòng ngự, còn Kroos và Modric đều là những chân chuyền hoạt động ở giữa sân. Điều đó khiến Real thiếu đi một tiền vệ có khả năng xâm nhập vòng cấm đối phương để giúp các tiền đạo bớt bị kèm.

Về lâu dài, đẩy Alonso hoặc Modric lên ghế dự bị là một giải pháp mà Ancelotti nên hướng đến để chừa chỗ cho James Rodriguez hoặc Angel Di Maria. Và với tuổi tác của mình, Alonso lên ghế dự bị là một phương án hợp lý. Tuy nhiên nếu chỉ làm thế thì chưa đủ, Di Maria cần phải có mặt trong đội hình xuất phát.

Thế trận của Real sau khi Ronaldo rời sân chủ yếu dựa vào Bale và Carvajal làm bóng, thế nên chỉ có cánh phải là đe dọa được Atletico. Tuy nhiên bàn thắng không đến cho tới khi Di Maria xuất hiện phút 78, và anh là người có quả tạt mở đầu cho tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số. Di Maria chỉ đá 11 phút ngắn ngủi nhưng đã giúp cho Real có được thế dẫn trước nhờ thái độ chơi bóng quyết tâm và giàu năng lượng của mình.

James Rodriguez ngoài bàn mở tỷ số thì không làm được gì khác. Có thể James vẫn còn chưa quen với lối chơi, nhưng trận đấu với Atletico cho thấy anh sẽ còn rất nhiều thời gian để có đủ tự tin cầm bóng đánh vào một hàng phòng ngự kiểu Atletico. Nhưng Di Maria thì rõ ràng là một lực đẩy lớn mà Real cần, bởi anh có tốc độ và thể lực cộng thêm sự thông hiểu cách di chuyển của bộ ba “BBC”.

Có hay không có James Rodriguez, Real vẫn nên đặt Di Maria ở hàng tiền vệ, và sẽ là sai lầm nếu bán anh đi. Quyết định thuộc về Flo Perez.

14 Real Madrid vừa kéo dài chuỗi trận ghi bàn liên tiếp ở các trận Siêu cúp TBN lên 14 trận (34 bàn).

18 Mario Mandzukic là cầu thủ chuyền nhiều nhất của Atletico trong hiệp 1 với 18 đường chuyền. Anh kết thúc trận đấu với 20 đường chuyền.

28 Iker Casillas tiếp tục bất bại trong 28 trận derby Madrid.


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm