Cristiano Ronaldo: Câu chuyện về 'Cậu bé hay khóc nhè' đoạt Quả bóng Vàng

22/12/2016 06:34 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Cristiano Ronaldo đã đoạt Quả bóng Vàng lần thứ tư. Đây có lẽ là thành tựu khó lòng ai đoán trước được với một cậu bé hay khóc ở Madeira.

 

Cristiano Ronaldo đã đi được một quãng đường dài trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình. Vô địch Champions League và EURO trong cùng một năm. Cuộc sống ở tuổi 31 của Ronaldo lúc này là điều mơ ước của nhiều cầu thủ khác. Tuy nhiên, cuộc sống của Ronaldo không phải lúc nào cũng tươi đẹp như bây giờ.

 

Đứa con ngoài ý muốn

Trước khi trở thành siêu sao, cầu thủ người Bồ Đào Nha từng có một tuổi thơ dữ dội. Anh là đưa con ngoài ý muốn của bố mẹ. Mẹ của Ronaldo từng có ý định bỏ anh khi còn mới ở trong bụng. Nhưng rồi bà đã không làm vậy. Ngày 5/2/1985, Ronaldo được sinh ra ở Santo Antonio, một trong những khu dân cư nghèo nàn nhất trên đảo Madeira của Bồ Đào Nha.

Bố của Ronaldo là ông José Dinis Aveiro, một người làm vườn. Còn mẹ của anh là bà Maria Dolores dos Santos Aveiro, một đầu bếp. Tên đầy đủ của Ronaldo là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Tên của anh được đặt theo tên của tổng thống Mỹ, Ronald Reagan.


Ronaldo và bố mẹ của mình

Cuộc sống của Ronaldo vốn đã gắn bó với trái bóng ngay từ khi còn nhỏ. Ông Dinis, một người bố nghiện rượu và đã qua đời vì bệnh gan vào năm 2005, từng là nhân viên phòng thay đồ tại độ bóng địa phương Andorinha. Ông từng ngỏ ý muốn Fernao Barros Sousa, một cầu thủ trước đó là đại diện cho câu lạc bộ lớn nhất đảo Nacional, làm cha đỡ đầu của Ronaldo.

“Tôi quyết định trở thành cha đỡ đầu của Ronaldo bởi vì tôi từng chơi cho Andorinha, nơi tôi gặp bố của thằng bé. Khi Ronaldo được sinh ra, Dinis hỏi tôi liệu có trở thành cha đỡ đầu trong lễ rửa tội cho nó hay không”, Barros Sousa chia sẻ với Goal.

"Thời đó, Andorinho còn thi đấu ở Ribera Brava. Tôi và bố của Ronaldo cũng phải ở đó. Vì thế, cả hai chúng tôi đã đến muộn trong buổi lễ rửa tội. Vị cha xứ ở đó đã từ chối tiến hành lễ rửa tội cho Ronaldo. Chúng tôi đã phải thuyết phục ông ấy rửa tội cho thằng bé. Quả là điều thật buồn cười”, Barros Sousa nhớ lại.


Người cha đỡ đầu Fernao Barros Sousa của Ronaldo

Chú ong nhỏ hay khóc nhè

Khi đủ tuổi, Ronaldo đã gia nhập đội trẻ của Andorinha. "Khi còn nhỏ, Ronaldo chỉ giống như bao đứa trẻ khác. Nhưng có điều gì đó ở Ronaldo rất khác. Có lẽ là thằng bé chơi bóng rất nhiều. Trong lúc những đứa trẻ khác học bài thì Ronaldo gạt sách vở sang một bên để chơi bóng", Barros Sousa chia sẻ.

"Ronaldo đã luôn đi bên cạnh bố mình lúc ông còn làm việc ở Andorinha. Dinis thì cầm túi bóng, còn Ronaldo luôn cầm một quả trong trên tay. Thằng bé tập rê dắt bóng bằng cách bắt chước động tác của các cầu thủ lớn tuổi hơn. Ronaldo đã luyện tập rất nhiều", Barros Sousa kể lại.

Nhân viên chăm sóc sân Rui, người cũng có mặt tại CLB khi ấy, nhớ đến Ronaldo và kể lại với giọng tự hào: "Khi đó, thằng bé mới 7 hay 8 tuổi gì đó. Nó luôn đến đến với bố của mình. Thật không dễ để lấy trái bóng khỏi chân của thằng bé. Ronaldo khi đó rất nhỏ nhưng luôn chơi bóng và không bao giờ nghỉ, ở nhà cũng vậy".


Hình ảnh khi còn nhỏ của Ronaldo được treo ngoài SVĐ của Andorinha

Khoảng 8 tuổi, Ronaldo bắt đầu chơi bóng cho Andorinha, đội bóng đầu tiên của anh. "Khi ấy, chúng tôi đều là những đứa trẻ 8, 9 tuổi. Ronaldo lúc đó là một đứa trẻ rất khiêm tốn. Khi không có bóng để chơi, cậu ấy khóc. Khi các đồng đội đánh nhau, cậu ấy cũng khóc. Nhưng trên tất cả, cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Ronaldo rất nhanh. Cậu ấy ghi được rất nhiều bàn thắng và sở hữu kỹ thuật rất khéo léo. Ronaldo thực sự là một đứa trẻ hiếu thắng. Khi thua cuộc, cậu ấy luôn khóc nhè. Vì thế, chúng tôi gọi cậu ấy là "mít ướt".", cựu đồng đội Ricardo Santos, nay là HLV của Andorinha, chia sẻ.

Ronaldo và các đồng đội khi ấy thường thi đấu các trận trên sân 7 người. Ricardo Santos nhớ lại một trận đấu đặc biệt khi Cristiano buộc phải rời sân ở hiệp 2. "Tôi không nhớ chính xác cậu ấy ghi bao nhiêu bàn, nhưng cậu ấy gần như luôn là cầu thủ ghi bàn tốt nhất của chúng tôi. Tôi nhớ có một trận đấu tại Camara de Lobos. Chúng tôi dẫn trước 3-0, Cristiano rời sân do chấn thương và chúng tôi thua 3-4", Ricardo Santos chia sẻ.

"Ronaldo được gọi là "abelhinha" (chú ong nhỏ) vì cậu ấy nhỏ con và rất nhanh”, Santos nói thêm. Và không mất quá nhiều thời gian để cái tên Ronaldo được biết đến bởi các đội bóng ở Madeira, trong đó có cả Nacional.

"Khi đang phụ trách đội trẻ của Nacional thì HLV đội một tới và bảo tôi tới xem Andorinha thi đấu vì có một cậu bé rất tài năng ở đó. Tôi không lãng phí thời gian. Tôi đã tới xem Andorinha thi đấu và nhận ra rằng "cậu bé" đó chính là Ronaldo. Tôi rất muốn đưa Ronaldo tới Nacional và quyết định nói chuyện với Dolores. Bà ấy đã đồng ý để thằng bé tới chơi cho Nacional", Barros Sousa chia sẻ. Như sự sắp xếp của số phận, người cha đỡ đầu đã đóng một vai trò then chốt trong việc giúp Ronaldo trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.


Ronaldo nhanh chóng được đội bóng lớn nhất Madeira để ý

Miệt mài luyện tập

“Ronaldo đến đây lúc 10 tuổi. Cậu ấy có kỹ thuật rất khéo léo và chơi tốt cả hai chân. Các tuyển trạch viên và những người làm việc tại câu lạc bộ coi cậu ấy là cầu thủ trẻ tài năng nhất ở Madeira. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng mọi người đã thấy rằng cậu ấy sẽ làm được điều gì đó rất đặc biệt. Những gì mọi người nhìn thấy ngày hôm nay, chúng tôi đều cảm nhận được từ trước đó", cựu HLV đội trẻ Pedro Talinhas của Nacional chia sẻ.

Ở Nacional, Ronaldo tiếp tục chơi các trận đấu 7 người rồi sau đó mới đến 11. Ronaldo khi đó thường thi đấu với các cầu thủ lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tất cả đều ấn tượng với tài năng của cầu thủ nhỏ con này.

"Mặc dù là cầu thủ trẻ tuổi khi mới đến nhưng ở năm thứ hai, Ronaldo đã là đội trưởng của đội trẻ. Nhiều lần cậu ấy đã thi đấu với những cầu thủ lớn hơn mình 3 tuổi. Dẫu vậy, Ronaldo vẫn thể hiện được khả năng của mình", ông Talinhas cho biết.


Talinhas chia sẻ những bức ảnh của Ronaldo khi còn ở Nacional

Tài năng của Ronaldo là quá lớn để bị bó hẹp ở đảo Madeira nhỏ bé. Vì thế, Barros Sousa đã giới thiệu Ronaldo với Joao Marques de Freitas, một cổ đông uy tín của Sporting Lisbon.

"Chúng tôi đã gặp Ronaldo, nhưng trước đó, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy chơi bóng. Tôi không phải là một huấn luyện viên nên tôi gọi cho Aurelio Pereira (một tuyển trạch viên của Sporting). Tôi nói với ông ấy rằng chúng tôi có một cậu bé tài năng ở đây. Ông ấy nói với tôi: "Chúng ta hãy xem xét điều đó khi cậu ta tới đây". Tôi đã nói chuyện với Dolores cùng ngày hôm đó và bà ấy nói “đồng ý”. Vì vậy, tôi đã mua vé cho Ronaldo di chuyển từ Funchal đến Lisbon. Ba ngày sau khi Ronaldo tới Lisbon, Aurelio gọi điện và nói với tôi rằng "cậu bé" rất tài năng. Ronaldo khi đó đã được nhìn nhận là có triển vọng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”, ông Freitas nhớ lại.

Sporting đã bị ấn tượng và ở tuổi 12, Ronaldo chuyển đến thủ đô Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, từ đây các rắc rối đầu tiên bắt đầu xảy ra. “Thật khó khăn cho cậu ta thích ứng ở Lisbon vì người Madeira có cách phát âm rất khác. Cậu ấy đã có vấn đề ở trường. Mọi người cậu ấy và cậu ấy chống cự lại bằng cách gây gổ. Đã có lúc cậu ấy muốn ra đi, nhưng may mắn thay, cậu ta đã ở lại. Ronaldo đã trải qua một thời gian tồi tệ", ông Freitas chia sẻ.


Sporting Lisbon đã bị thuyết phục bởi tài năng của Ronaldo

Thực tế, có thời điểm Sporting đã gửi trả Ronaldo trở về Madeira. Cậu ấy cảm thấy không hạnh phúc ở Thủ đô Bồ Đào Nha. Giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp gần như đã chấm dứt với Ronaldo.

"Năm thứ hai, Ronaldo trở về Madeira. Sporting đã gửi trả cậu ấy vì đội bóng không sở hữu một cầu thủ không khao khát ở đó. Tôi đã buộc phải can thiệp vào. Tôi nói chuyện với Sporting rằng Ronaldo phải trở lại Lisbon và thi đấu. Cậu ấy là tương lai của cả gia đình. Tôi nhìn thấy tương lai là một cầu thủ chuyên nghiệp ở Ronaldo. Trong buổi tập đầu tiên ở Lisbon, cố HLV Osvaldo Silva đã nói rằng Ronaldo là một viên kim cương. Điều đó khiến tôi tin tưởng rằng mình đã đưa Ronaldo tới đúng nơi cần thiết", Barros Sousa kể lại.

Ronaldo quay lại Lisbon và luôn giải quyết mọi thứ trên sân bằng cách mài giũa kỹ năng của mình ở một trong những học viện bóng đá tốt nhất châu Âu.

"Có lẽ Ronaldo đã trải qua quãng thời gian khó khăn nhưng tôi không ở CLB khi đó. Khi tôi đến, cậu ấy đã quen với cuộc sống ở đây. Ronaldo đến đây khi 11 tuổi. Cậu ấy đã kết bạn được với nhiều người. Họ luôn làm mọi thứ với nhau. Họ thường đi ăn trưa với nhau tại một cửa hàng ở Lisbon bên cạnh SVĐ Jose Alvalade. Họ ngồi cạnh nhau và sống cùng nhau ở Sporting. Ronaldo và các bạn của mình giống như một gia đình vậy", thủ môn Christopher Almeida de Pilar chia sẻ.


Ronaldo đã chứng minh tất cả trên sân bóng

Ronaldo và Christopher thi đấu với nhau ở đội trẻ của Sporting và Bồ Đào Nha. Thủ thành này chia sẻ rằng Ronaldo luôn muốn cải thiện bản thân để vượt trội hơn so với những cầu thủ khác.

"Tôi luôn nghĩ rằng Sporting sở hữu một số cầu thủ tài năng ở học viện. Thế nhưng Ronaldo thì rất khác. Trong buổi tập, Ronaldo không thể hiện nhiều. Nhưng sau buổi tập, cậu ấy thường ở lại và luyện tập thêm nửa tiếng ở những phần mà cậu ấy cảm thấy khó khăn. Cách cậu ấy luyện tập, khích lệ đồng đội, sửa sai cho họ hay ý chí chiến đấu, tất cả đều vượt trội hơn so với các cầu thủ khác. Chúng tôi đều muốn chơi bóng và làm hài lòng bố mẹ mình. Nhưng với Ronaldo không đơn giản như vậy. Giấc mơ của cậu ấy là được thi đấu cho mọi người thấy", Christopher chia sẻ.

Bước ngoặt sự nghiệp

Sau một mùa giải thi đấu cho Sporting, Ronaldo tiến một bước dài trong sự nghiệp. Anh chuyển tới thi đấu cho Man United sau khi gây ấn tượng mạnh với HLV Sir Alex Ferguson trong một trận giao hữu giữa hai đội.

"Sporting đã giành chiến thắng 3-1 ở trận đấu đó. Ronaldo không ghi bàn nhưng cậu ấy khiến các cầu thủ Man United xoay tròn. Ba ngày sau đó, Ronaldo ký hợp đồng với Man United", ông De Freitas chia sẻ.

Từ những ngày khởi đầu khiêm tốn, Ronaldo đã gia nhập một trong những đội bóng lớn của thế giới ở tuổi 18. "Giây phút cậu ấy tới Man United, mọi người mới bắt đầu nhìn thấy giá trị thực của Ronaldo. Kể từ đó, Ronaldo đã khiến mọi người phải kinh ngạc", người đồng đội cũ Santos của Ronaldo chia sẻ.


Ở tuổi 18, Ronaldo đã khiến Man United bị hoặc

"Tôi biết rằng sẽ có ngày Ronaldo trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng hai hay ba lần thì chúng tôi không thể ngờ tới. Cậu ấy là một cầu thủ có tiềm năng rất lớn. Và đúng vậy, Ronaldo đã làm mọi người phải kinh ngạc", cựu HLV Talinhas cho biết.

"Mỗi lần tôi đến Madrid xem trận đấu của Real, tôi đều cảm thấy rất mãn nguyện. Tôi thích thú khi xem thằng bé chơi bóng. Tôi muốn chứng kiến Ronaldo ghi bàn thắng, giành những danh hiệu chung lẫn cá nhân. Điều đó khiến tôi thấy tự hào", cha đỡ đầu Barros Sousa của Ronaldo chia sẻ.

"Tôi rất yêu mến Ronaldo. Cậu ấy là một người tốt, một người đàn ông của gia đình. Cậu ấy không bao giờ quên gia đình của mình. Hơn thế, Ronaldo đã giúp đỡ rất nhiều người ở đây (Funchal)", ông De Freitas phát biểu.

"Mọi đứa trẻ ở đây (Andorinha) đều mơ ước được giống như Ronaldo. Bọn chúng muốn trở thành cầu thủ như Ronaldo. Tất cả đứa trẻ ở đây đều thế. Nhưng chắc chắn sẽ không có Ronaldo thứ hai ở Madeira. Ronaldo sẽ mãi là duy nhất", nhân viên chăm sóc sân Rui chia sẻ.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm