Barca: Disneyland của Luis Enrique

22/12/2014 06:34 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Enrique bảo, Barca đẹp như Disneyland, một thiên đường về giải trí. Ngay sau lời nói ấy, Barca khép lại năm 2014 bằng việc vượt qua Cordoba với tỷ số 5-0.

Đúng là Barca vừa có chiến thắng tưng bừng, nhưng Luis Enrique chưa thể kiểm soát được “Disneyland của bóng đá Tây Ban Nha”.

Một nửa của vẻ đẹp

Luis Suarez cuối cùng cũng đã chấm dứt 577 phút liên tiếp không ghi bàn trên sân chơi La Liga. Một bàn thắng của sự kỳ vọng, và mở ra những hy vọng mới trong năm 2015. Barca đã bỏ ra 81 triệu euro để lấy Suarez về từ Liverpool, đã làm mọi thứ có thể để anh được trở lại với bóng đá. Sau 2 bàn thắng trên sân chơi Champions League, tổng cộng 6 pha kiến tạo là lần đầu tiên lập công tại La Liga.

Suarez ghi bàn, Pedro tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng - ở thời điểm tương lai của anh bị nghi ngờ rất nhiều - và Barca thắng 5-0. Lần thứ 5 trong mùa giải ở Liga, Barca ghi được từ 5 bàn thắng vào lưới đối thủ.

Chiến thắng kiểu “bàn tay nhỏ” trước Cordoba đã khiến những CĐV Barca thực sự tin rằng, đội bóng của mình là Disneyland như Enrique đã nói.

Thế nhưng, nếu nhìn kỹ lại, Disneyland ấy chỉ đẹp một nửa, và Enrique vẫn chưa cho thấy khả năng kiểm soát “công viên giải trí ấy”. Tỷ số 5-0 chỉ đẹp về bề ngoài, trong khi thực tế lối chơi vẫn chưa mấy thuyết phục. Barca đã ghi bàn mở tỷ số chỉ sau 72 giây, nhưng suốt thời gian còn lại của hiệp 1, họ không tạo ra được cơ hội thực sự nào khác trước một Cordoba khiêm tốn về sức mạnh.

Hơn nữa, 3/4 bàn thắng được ghi trong hiệp hai của Barca không phải là những tình huống tổ chức tấn công. Cụ thể là cú đánh đầu của Pique, cùng với cú đúp cuối trận của Messi. Barca áp đảo, giữ bóng hơn 2/3 thời gian, nhưng chỉ thực sự chiến thắng khi đối thủ tự thua. Barca mới chỉ đẹp về kết quả, chứ chưa tạo ấn tượng thực sự về lối chơi như hình ảnh trước đây.

Nếu có điểm gì tương đồng với Disneyland nhất, thì đó là giá trị đầu tư Barca đã bỏ ra. Riêng trong năm 2014, Barca đã chi đến 171,25 triệu euro để tăng cường nhân sự. Chưa bao giờ Barca tốn nhiều như vậy để mua cầu thủ, trong thời điểm đội bóng xứ Catalunya vẫn còn tự hào về khả năng đào tạo của mình.

Khép lại một năm đáng quên

Chiến thắng 5-0 trước Cordoba, Barca đã khép lại năm 2014 đáng quên. Đó là một năm không danh hiệu. Không một chiếc Cúp nào - dù là nhỏ - rõ ràng đã tác động đến niềm kiêu hãnh của Barca, đặc biệt là kỷ nguyên mà Pep Guardiola xây dựng.

Càng đáng quên hơn, khi mà Barca trắng tay thì Real Madrid vừa có danh hiệu thứ 4 trong năm, cùng với hàng loạt kỷ lục lớn nhỏ khác. Atletico, một kẻ những năm qua luôn bị xem là hạng hai, cũng đã đánh bại chính Barca để có chức vô địch La Liga sau 16 năm chờ đợi. Những vinh quang mà Barca thống trị trong vài năm qua được chia cho hai đội bóng Madrid.

Đồng thời, Barca cũng đã khép lại một năm của những vấn đề chủ quan khác, đặc biệt là chuyện ngoài chuyên môn.

Barca của năm 2014 là một đội bóng với vị chủ tịch không được bầu chọn. Josep Maria Bartomeu, người đang cố gắng tạo hình ảnh thân thiện với truyền thông, chỉ được lên ghế chủ tịch khi Sandro Rosell buộc phải từ chức. Mà Rosell từ chức bắt nguồn từ bê bối và cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ. Bartomeu đang làm những gì có thể để tạo ảnh hưởng trong cuộc bầu cử năm 2016, nhằm củng cố quyền lực của mình, hơn là tập trung đưa Barca trở lại đỉnh cao.  

“Bàn tay nhỏ của tương lai”, tờ Sport đã viết như vậy, và Barca đang hy vọng vào một tương lai sáng hơn trong năm 2015.

0 Barca đã không có danh hiệu nào trong năm 2014. Họ đã mất Liga ở vòng cuối, bị loại khỏi vòng bán kết Champions League, và thua Real trong trận chung kết Cúp nhà Vua.

171 Trong năm 2014, Barca đã chi ra hơn 171 triệu euro (cụ thể là 171,25) để mua cầu thủ.

577 Luis Suarez cần đến 577 phút chính thức để ghi bàn đầu tiên ở La Liga.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm