Arthur Melo từ chối trở lại Barcelona: Chào nhé, những kẻ bội bạc

30/07/2020 08:05 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bạn đối xử với ai đó như một món hàng, chắc chắn, bạn sẽ được đối xử theo cách tương tự, thậm chí còn tệ hơn nhiều. Đấy là câu chuyện về việc Arthur Melo từ chối trở lại Barcelona thi đấu dù phải hoàn thành nốt mùa giải ở Champions League.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 29/7. Trực tiếp Sampdoria vs Milan, Cagliari vs Juventus. FPT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 29/7. Trực tiếp Sampdoria vs Milan, Cagliari vs Juventus. FPT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ý Serie A. Lịch thi đấu bóng đá hạng nhất Anh: play-off thăng hạng. Lịch bóng đá ngày 29/7, rạng sáng 30/7. 

Truyền thông thân Barca choáng váng. Họ cảm thấy bị xúc phạm khi một cầu thủ tuyên bố đơn phương không tập trung cùng cả đội sau kì nghỉ ngắn ngày khi La Liga kết thúc. Chưa bao giờ đội bóng xứ Catalunya rơi vào tình thế tương tự, rõ ràng, giá trị và niềm tự hào của câu lạc bộ bị tổn thương nghiêm trọng nhưng Arthur Melo không hẳn là kẻ đào tẩu xấu xí.

Hỗn loạn ở Camp Nou

Mớ hỗn độn này đã được dự báo từ trước khi La Liga trở lại vào giữa tháng 6, thời điểm mà Barcelona buộc phải cân đối nguồn tài chính vì những sai lầm trong chính sách chuyển nhượng của chủ tịch Josep Bartomeu trước đó, đội bóng xứ Catalunya buộc phải kiếm thêm được 60 triệu euro nếu không muốn bị kiểm soát tài chính ở các mùa tiếp theo.

Lúc này, Jose Bartomeu cùng các cộng sự liên tục thông tin cho báo chí việc Barcelona sẽ kí hợp đồng với Lautaro Martinez như một cách để làm thỏa mãn tâm lý các ngôi sao trong phòng thay đồ cũng như người hâm mộ và giảm bớt áp lực lên ban lãnh đạo về rắc rối tài chính.

Phòng thay đồ của đội bóng náo loạn, chưa lúc nào mà các cầu thủ lại chịu nhiều sức ép phải ra đi đến như vậy, họ không chắc về tương lai của mình khi bị coi là mục tiêu cần bán, Umtiti, Rakitic, Vidal, Semedo, Dembele, Fipro, thậm chí là cả Sergi Roberto hay Antoine Griezmann cũng được coi là sẽ phải ra đi.

Arthur Melo không thật sự xuất hiện trong danh sách cần bán của đội bóng xứ Catalunya, anh 24 tuổi và còn rất nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao ở Camp Nou, cho đến khi ban lãnh đạo không tìm được lối thoát cho các phương án chuyển nhượng.

Họ không “gả bán” được Semedo, không đội bóng nào ở châu Âu quan tâm tới Rakitic, Arsenal chỉ muốn mượn Dembele và Fipro được coi là “vật” các thêm cho vụ chuyển nhượng Martinez nếu Inter Milan đồng ý.

Thời gian trở nên gấp rút đến mức Barcelona quẫn trí cùng cực, Juventus với giám đốc thể thao Fabio Paratici thì lại quá khôn ngoan trong việc đánh giá tình thế khó khăn của đội bóng xứ Catalunya, họ bước tới với đề nghị trao đổi Arthur Melo và Miralem Pjanic, cùng với khoản lợi nhuận 12 triệu euro.

Chú thích ảnh
Dù phải hoàn thành nốt mùa giải ở Champions League, nhưng Arthur Melo đã tuyên bố không muốn đá cho Barca nữa

Bùm, 60 triệu euro đã được tìm thấy ở tiền vệ người Brazil, Barcelona thúc ép số 8 phải tới Juventus, bất chấp việc anh mong muốn ở lại Camp Nou để chứng tỏ giá trị. Cuối cùng, chủ tịch Bartomeu đạt được mục tiêu và đội bóng do ông quản lý không phải chịu kiểm soát tài chính.

Sự tồi tệ của Setien

Lần cuối cùng Arthur Melo được nhìn thấy ở Barcelona cũng là lúc số 8 trở thành hình ảnh bạc nhược của câu lạc bộ ở mùa bóng này khi anh bị bắt gặp ngồi ngáp trên khán đài Camp Nou, trong thất bại cay đắng của đội bóng xứ Catalunya trước Osasuna. Một sự chán chường và vô nghĩa đến khủng khiếp.

Trận đấu mà Leo Messi một lần nữa đứng ra chỉ trích HLV Quique Setien về những sai lầm của ông trong suốt thời gian trước đó. Người đã biến Melo trở thành kẻ vô dụng ở những thời điểm quyết định của mùa giải, lúc mà Barcelona cần có những ngôi sao tốt nhất để bảo vệ ngôi đầu bảng.

“Cậu ấy đến nói với tôi rằng không thể thi đấu vì gặp vấn đề ở mắt cá chân”, HLV người Cantabrian trả lời trong phòng họp báo khi được hỏi về Xavi phiên bản 2, nhưng thực tế là câu lạc bộ không đưa ra bất cứ báo cáo y tế nào và chính xác hơn là Setien đã không còn tin tưởng Melo sau khi anh tới Turin để kiểm tra y tế và kí vào bản hợp đồng với Juventus.

Ông đã vứt một tiền vệ sáng tạo vào sự xấu hổ và sau khi bị ban lãnh đạo biến thành món hàng phục vụ cho mục đích cân đối tài chính, Melo lại tiếp tục chịu sự rẻ rúng từ HLV của câu lạc bộ, người luôn nói dối chỉ để bảo vệ những sai lầm cá nhân. Từ Brazil, Melo nói rằng anh không thích cách mà câu lạc bộ đối xử với mình và muốn chấm dứt mọi thứ ngay lúc này.

Barcelona điên cuồng tìm cách để phạt Arthur Melo nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì khi tiền vệ người Brazil chỉ muốn nhanh chóng đoạn tuyệt với những kẻ bội bạc và phản bội ở đây.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm