Abidal khẳng định chuyện 'công kích' Barca chỉ là nhầm lẫn

16/09/2013 09:32 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Eric Abidal đã lên tiếng phát biểu đính chính sự hiểu lầm từ tờ báo L’Equipe khi đưa tin Barcelona đã không trả lương cho anh trong thời gian điều trị căn bệnh ung thư.

Hậu vệ người Pháp của Monaco đã có một buổi phỏng vấn với đài Catalunya Radio, anh nói: “Những gì tôi nghĩ về đội bóng cũng như những phát ngôn của họ là đúng. Tôi chẳng có vấn đề gì với ai hết, không phải Rosell, Zubizarreta, Tito hay các cổ động viên. Họ đều đối xử rất tốt với tôi, tôi luôn sống trong niềm hân hoan.”


Abidal phủ nhận thông tin L'Equipe đã đăng tải về việc Barca không trả lương cho anh lúc dưỡng bệnh

Abidal còn lên tiếng đính chính những gì tờ L’Equipe đã đưa tin, rằng lí do việc anh ra đi hoàn toàn không liên quan đến kinh tế. Còn nhớ, trong tuần trước tờ báo uy tín của Pháp đã đăng một phát ngôn của Abidal là “Trong những tháng tôi bị bệnh, đội bóng đã không trả lương cho tôi.” Sau khi thông tin này được đưa ra, một bộ phận không nhỏ người hâm mộ đã cảm thấy bức xúc với cách hành xử của ban lãnh đạo.

Về căn bệnh của mình, Abidal đã tiết lộ mối quan hệ thân tình với Daniel Alves, người đã đổi sang mặc số áo của Abidal sau khi anh ra đi: “Mối quan hệ của tôi với Alves đã vượt xa cả tình bạn, anh ta đã đề nghị hiến gan cho tôi nhưng tôi không thể chấp nhận được vì anh ta là một cầu thủ tuyệt vời.”

Abidal hiện vẫn còn giữ liên lạc với Tito Vilanova, có lẽ ông là người hiểu rõ những gì Abidal phải gánh chịu nhất do Tito cũng có thời gian phải điều trị ung thư. Abidal chia sẻ: “Tito đã nhắn tin chúc tôi khỏe và luôn luôn cố gắng chiến đấu với bệnh tật.”

Tô Tùng
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm