Bài tủ Fernando Llorente: "Tòa tháp" giữa những chú lùn

01/07/2012 15:57 GMT+7

(TT&VH) - Fernando Llorente chưa được đá một phút nào ở EURO 2012, và sẽ là một nỗi buồn lớn nếu anh kết thúc giải đấu năm nay với đũng quần bị mài mòn trên băng ghế dự bị. Nhưng biết đâu, anh sẽ là con bài tẩy của Del Bosque trong trận chung kết đêm nay? Như người ta từng nói "Save the best for last"...

Fernando Torres đã thi đấu 4 trận ở giải đấu năm nay (2 đá chính) và có được hai bàn thắng, đều vào lưới CH Ireland. Tiền đạo thứ hai, Negredo, cũng được vào sân hai trận, nhưng chưa có một lần lập công. Còn Llorente, người đã ghi 30 bàn thắng cho Athletic Bilbao ở mùa giải vừa qua thì không hề được trao cơ hội. Chắc chắn, người xứ Basque rất tức giận với Ngài râu kẽm vì đã đối xử với tiền đạo con cưng của họ như vậy.

Nhưng một khi giải đấu chưa kết thúc thì niềm tin cũng chưa thể tắt lịm. Kể từ đầu EURO 2012, Del Bosque luôn có những cách bố trí đội hình khá "dị". Trước những đối thủ dưới cơ (Croatia, CH Ireland), Ngài râu kẽm thường sử dụng sơ đồ 1 tiền đạo, còn khi gặp đội ngang cơ thì ông chuyển sang sơ đồ... 0 tiền đạo (Ý, Pháp). Ở trận bán kết gặp Bồ Đào Nha, Negredo, vốn chỉ đá 1 phút trước đó, bất ngờ được chơi từ đầu, nhưng phương án này thất bại khi chân sút Sevilla gây thất vọng tràn trề, và Del Bosque lại chữa cháy bằng cách tung những cầu thủ chạy cánh như Navas, Pedro vào sân.


Ở vòng loại EURO 2012, Llorente từng lập cú đúp đánh đầu trước Lithuania - Ảnh: Getty

Kịch bản nào cho hàng công của nhà ĐKVĐ ở trận chung kết đêm nay? Nếu Del Bosque tiếp tục áp dụng sơ đồ 0 tiền đạo như lần đụng độ ở vòng bảng (hòa 1-1) thì đương nhiên sẽ chẳng có gì mới lạ đối với người Ý cả. Còn nếu chơi với sơ đồ 1 tiền đạo, mà muốn gây bất ngờ cho đối phương thì sử dụng Llorente có lẽ hợp lý hơn cả, bởi đơn giản anh chưa đá một phút nào kể từ đầu giải cả, nên muốn bắt bài cũng khó.

Tất nhiên, sử dụng Llorente đồng nghĩa với việc phải tận dụng tối đa những lợi thế mà anh đem lại, đó là không chiến. Ở đội tuyển Tây Ban Nha hiện tại chỉ có hai cầu thủ xấp xỉ 1m90 là Sergio Busquets (1m89) và Gerard Pique (1m92), song cả hai đều thấp hơn Llorente (1m95), và với vị trí thi đấu của họ, thì việc có mặt thường trực ở trong vòng cấm địa đối phương là điều không thể.

Bóng bổng dĩ nhiên không phải lối chơi ưa thích của người Tây Ban Nha, và thực tế là kể từ đầu giải đến giờ, họ mới chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn từ đánh đầu (Xabi Alonso ở trận tứ kết gặp Pháp). Nhưng với Llorente đá cắm thì sẽ khác. Chiều cao vượt trội cùng khả năng tỳ đè của anh sẽ là một thứ vũ khí cực kỳ đáng gờm, nhất là khi người Ý cũng không giỏi lắm về chống bóng bổng. Trong khi đó, Del Bosque lại sở hữu rất nhiều cầu thủ chạy cánh chất lượng, và đó là cơ sở để họ tin vào những pha tấn công biên, với đích đến là cái đầu của Llorente. Ngoài việc tự mình dứt điểm, anh còn có thể làm tường cho những vệ tinh xung quanh vốn nhanh như sóc và đầy chất kỹ thuật.

EURO 2012 đang bùng nổ các bàn thắng bằng đầu bởi các hậu vệ không dám theo kèm quá rát (do có thêm trọng tài ở sát cầu môn), và do trái bóng tango 12 có những đặc điểm thuận lợi cho việc chơi bóng bổng. Tây Ban Nha vốn nổi tiếng với lối chơi tiqui-taca, nhưng khi mà lối chơi ấy không phải lúc nào cũng có thể bắt nạt người khác (trận gặp Bồ là một ví dụ), thì theo đuổi bóng bổng sẽ là một lựa chọn không tồi.

Và đó sẽ là cơ hội của Llorente!

Tuấn Cương

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, Italia hay Tây Ban Nha sẽ là nhà vô địch châu Âu 2012?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm