Dortmund: 'Cái chết' được báo trước

20/03/2015 06:32 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Dù chỉ để thua sít sao Juventus 1-2 trên sân khách, nhưng trên thực tế, không nhiều người lạc quan về cơ hội lội ngược dòng của đội chủ sân Signal Iduna Park. Nhất là khi Dortmund đã chơi rất mờ nhạt trong phần lớn thời gian của lượt đi.

Tại Turin, Dortmund đã không thể có nổi một cú sút về phía cầu môn của Juventus trong suốt hiệp 2. Bàn thắng mà họ có được cũng chỉ bắt nguồn từ một sai lầm của đội chủ nhà. Tại Signal Iduna Park, tình hình không những chẳng sáng sủa hơn với gã khổng lồ vùng Ruhr mà thậm chí mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn.

Chưa bao giờ Dortmund bạc nhược đến thế

Chảo lửa Signal Iduna Park với bức tường vàng lừng danh luôn được coi là chỗ dựa tinh thần đặc biệt dành cho thày trò Juergen Klopp. Đó là nơi Dortmund luôn chơi rất hay và đủ sức làm khốn đốn mọi vị khách. Thế nhưng, tất cả những điều đó đã không còn đúng trước Juventus.

Gã khổng lồ vùng Ruhr đã có một trận đấu lép vế toàn diện so với những vị khách đến từ xứ mỳ ống cho dù trước trận đấu, các CĐV của đội chủ nhà đã xếp hình tái hiện kỉ niệm của trận Chung kết Champions League năm 1997 để úy lạo tinh thần thày trò Juergen Klopp.

Ngay từ phút thứ 3, Carlos Tevez đã dội một gáo nước lạnh vào đám đông CĐV của đội chủ nhà, với một cú sút đẳng cấp mở tỉ số trận đấu. Ngược lại, ở phía bên kia chiến tuyến, Dortmund thi đấu như gà mắc tóc. Đội bóng này hoàn toàn bị chia cắt bởi lối chơi phòng ngự có chiều sâu, kín kẽ của các cầu thủ Juventus. Các cầu thủ Dortmund gần như chỉ có thể lởn vởn bên ngoài vòng cấm địa của Juve.

Trong suốt 90 phút thi đấu, đội chủ nhà còn chẳng có một cơ hội nào đáng kể để khiến Buffon phải làm việc. Đến tận phút 62, Dortmund mới có pha dứt điểm đầu tiên trúng cầu môn của Juve. Ngược lại, hàng thủ của họ liên tục bị đặt trong tình trạng báo động sau những pha phản công, lên bóng nhanh của đội khách. Trong thế trận như thế, không có gì đáng ngạc nhiên khi Dortmund bị Juve gia tăng khoảng cách lên thành 3 bàn.

Đã đến lúc làm lại

Sau trận đấu, HLV Juergen Klopp thừa nhận rằng đội bóng của ông đã thua tâm phục khẩu phục. Ông thầy người Đức còn ví von rằng ở mùa giải năm ngoái, Dortmund chỉ để thua nhà vô địch, và nhiều khả năng điều ấy sẽ lặp lại ở mùa bóng này. Không thể phủ nhận rằng chiến thắng của Juventus là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng trên thực tế, đội bóng của Allegri cũng chưa mạnh và đáng sợ đến mức Dortmund không có khả năng phản kháng.

Vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ Dortmund hiện tại không còn duy trì được phong độ như thời điểm cách đây 1-2 năm, khi CLB áo vàng-đen là làn gió mới của Lục địa già. Dortmund có dấu hiệu bị bắt bài lối chơi genepressing. Đó là lí do, đội bóng của Juergen Klopp đã rơi tự do ở cả Bundesliga, đồng thời hoàn toàn bế tắc trước Juventus tại Champions League.

CLB vùng Ruhr đã trải qua năm thứ 7 dưới triều tại của Juergen Klopp. Chỉ có điều về cơ bản, lối chơi của họ không có bất kì sự thay đổi nào hết năm này qua năm khác. Trong khi đó, chất lượng bộ khung của Dortmund thì ngày càng suy yếu do vấn nạn chảy máu nhân tài, với những ngôi sao lớn nhất tìm đến Bayern Munich cũng như các ông lớn khác.

Người ta vẫn nói: Bước lên đỉnh cao đã khó, nhưng giữ được nó còn khó hơn. Juergen Klopp đã đưa Dortmund từ đáy lên đỉnh. Nhưng có lẽ đã đến lúc ông cần một tư duy mới để duy trì sức mạnh của đội nhà.

Bằng không, những cái chết được báo trước này chắc chắn còn sẽ lặp lại...

Hàng công hoàn toàn vô hại

Với thất bại 0-3 trước Juventus, đội bóng của Juergen Klopp vẫn chưa thể chấm dứt chuỗi trận tịt ngòi. Trước đó, Dortmund đã không thể tìm được mành lưới đối phương trong cả 2 trận gần nhất (đều ở Bundesliga). Trong cả 2 trận đấu đó, hàng công Dortmund đều chơi khá thất vọng, không tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương. Nhưng màn trình diễn của CLB vùng Ruhr trước Juventus còn tệ hơn thế. Trong cả trận, họ chỉ có đúng 2 cú sút đi trúng cầu môn của đối thủ và thậm chí chẳng có được cơ hội nào thực sự đáng kể.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm