Đội bóng “sexy” nhất châu Âu đến từ… Serie B

24/05/2012 12:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Hãy quên Napoli hay Barcelona đi, vì thứ bóng đá hấp dẫn nhất sẽ được trình diễn ở Serie A mùa tới, bởi một đội bóng mới thăng hạng và chỉ được biết đến nhờ được dẫn dắt bởi HLV đầy tranh cãi Zdenek Zeman, nhưng mỗi trận họ ra sân là một lễ hội được mở: Pescara.

Mỗi đội bóng thường mang trong mình ít nhiều hình ảnh của những HLV dẫn dắt nó, và Pescara là một phiên bản không thể lẫn vào đâu của Zeman. Tên của HLV người Czech có thể không nổi tiếng bên ngoài nước Ý, nhưng trên mảnh đất hình chiếc ủng này, tư tưởng bóng đá của ông thậm chí được sùng bái. Zeman ngồi ở khu kỹ thuật,  miệng phì phèo thuốc lá, ánh mắt đăm chiêu nheo lại, và phía sau, đám đông CĐV Foggia như phát điên. Trên sân, đội bóng con cưng của họ trình diễn một thứ bóng đá tấn công đầy xúc cảm, và bay bổng ở nửa trên BXH Serie A. Đó là hình ảnh quen thuộc của Zeman với bóng đá Italia vào thập niên 80 thế kỷ trước, khi lối chơi tận hiến của ông trở thành một cơn sốt, ngay tại cái nôi nuôi dưỡng bóng đá phòng ngự.



Zdenek Zeman (trái) và tiền vệ Marco Verrati (phải) trong ngày ăn mừng họ trở lại Serie A- Ảnh Internet

Bên ngoài đường piste, Zeman cũng là một con người đầy tranh cãi, và dường như luôn bị ám ảnh bởi những giá trị thuần khiết. Ông đã từng đứng lên tố cáo Alessandro Del Piero, Gianluca Vialli của Juventus sử dụng một loại chất cấm có tên steroid để tăng cường các hoạt động cơ bắp, để rồi chỉ vì sự thẳng thắn ấy, sự nghiệp của Zeman bị đày đọa đến nỗi ông tưởng chừng không bao giờ có thể ngóc đầu lên. Nhưng sau cùng, Zeman đã chiến thắng, bằng sự tin tưởng tuyệt đối vào những gì ông làm, và bằng thứ bóng đá sạch sẽ, đầy đam mê, mang những giá trị nguyên thủy của thể thao.

Pescara dưới bàn tay ông là một đội bóng kỳ lạ: Họ giành nhiều chiến thắng nhất, ghi nhiều bàn nhất,với 89 lần lập công, nhưng cũng thủng lưới đến 55 lần ở Serie B mùa vừa qua! Tại sao? Zeman đã bố trí đội hình và phân vai cho các cầu thủ sao cho nhân lực tấn công luôn sẵn sàng được đẩy lên đến 8 người, với biên độ đội hình rộng, không ngại ngần dâng lên đến quá nửa sân, và chiến thắng không phải bằng cách phá lối chơi của đối phương, mà để cho họ cùng chơi bóng và cố vượt họ ở số bàn thắng. “Triết lý” 4-3-3 với những pha di chuyển và phát triển bóng với tốc độ cao chính là điều Zeman luôn hướng đến.

Những viên ngọc của Zeman

Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Zeman luôn ưa thích sử dụng cầu thủ trẻ, và Pescara không phải ngoại lệ. Ông đã từng xếp một đội hình xuất phát có không ít 5 cầu thủ sinh sau năm 1990 trong trận đấu có thể quyết định chức vô địch Serie B mùa này với Torino. Trong đó, Ciro Immobile (1990), Lorenzo Insigne (1991) và đặc biệt, Marco Verratti (1992), là những nhân tố nổi bật của Pescara. Immobile, được mượn từ Juventus, là một tiền đạo rất mạnh về không chiến, quyết đoán và mắc rất ít sai lầm khi được trao cơ hội. Insigne, được mượn từ Napoli, đã từng chơi cho Zeman tại Foggia mùa trước đó, sở hữu tốc độ đặc biệt, sự khó lường và có khả năng tạo đột biến cao. Một phiên bản khác của Ezequiel Lavezzi. Cả hai đều đã có tên trong danh sách đội U-21 Italia, và là những cầu thủ đầy triển vọng của bóng đá Italia.

Nhưng thủ lĩnh của “băng nhóm” trẻ măng này lại là người trẻ nhất: Marco Verratti, vào tháng 11 tới sẽ tròn 20 tuổi. Bất chấp việc chỉ mới chơi hai trận cho đội U-21 Italia, anh thậm chí đã được HLV Cesar Prandelli gọi vào danh sách sơ bộ chuẩn bị cho EURO 2012 của đội tuyển “lớn”, trong khi một tiền vệ giàu kinh nghiệm khác là Alberto Aquilani bị gạt ra ngoài. Verratti thậm chí đã được so sánh với người đàn anh Andrea Pirlo, với những cú chuyền bóng tầm xa đạt độ chính xác cao và nhãn quan chiến thuật đáng kinh ngạc. Đó là một vũ khí khủng khiếp của Zeman: Những quả phất bóng của Verratti thường bay cầu vồng qua tuyến phòng ngự của đối phương và đặt rất vừa vặn vào đường chạy của Insigne, giúp anh có thể ghi bàn chỉ với một chạm. Juventus đã từng bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đến Verratti, nhưng cho đến giờ, anh vẫn đeo áo số 10 của Pescara.

Mùa bóng tới hứa hẹn sẽ rất khó khăn, khi Immobile và Insigne hoàn tất thời hạn cho mượn và trở về đội chủ quản của họ, nhưng chỉ cần Zeman còn ngồi ghế huấn luyện, và “bộ não” Verratti vẫn ở lại, thì Pescara vẫn sẽ là đội tận hiến nhất châu Âu. Họ ra sân đơn giản là để tấn công, tấn công và… tấn công.

Phạm An

Conte là HLV xuất sắc nhất Serie A

Đó là kết quả của cuộc bầu chọn các nhân vật xuất sắc nhất mùa giải 2011-12 được trang thể thao Goal tổ chức mới đây. Trong hạng mục dành cho các nhà cầm quân, HLV Antonio Conte của Juventus đã đánh bại các ứng cử viên khác với số phần trăm phiếu bầu áp đảo. Trước đó, trong hạng mục bầu cầu thủ xuất sắc nhất, tiền vệ Andrea Pirlo cũng đã vượt qua tiền đạo Ibrahimovic của AC Milan để giành giải thưởng. Ông Conte đã dẫn dắt Juve đến Scudetto thứ 28 trong lịch sử đội bóng, với tư cách là đội bóng Italia đầu tiên trong lịch sử bất bại trong cả mùa giải tại Serie A, với thành tích phòng ngự ấn tượng, chỉ 20 bàn thua. Số phiếu mà các CĐV bầu cho ông chiếm đến 84,09%, trong khi người về nhì Edy Reja của Lazio chỉ nhận được 4,63% tổng số phiếu, Vincenzo Montella của Catania chỉ thu về 4,35%, Francesco Guidolin của Udinese được 4,31%, và số còn lại chỉ nhận được 2,61% phiếu ủng hộ, bao gồm cả HLV trưởng của Milan, ông Massimiliano Allegri.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm