0h30, Schalke - Leverkusen: Trò bập bênh ở Veltins Arena

24/03/2012 13:00 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Trong hơn một tháng gần đây, dường như Schalke và Leverkusen đang chơi…bập bênh, bởi rất tình cờ, mỗi khi đội bóng này lên, đội kia ngay lập tức sẽ xuống. Ba trận gần đây, Schalke toàn thắng, ghi tới 11 bàn còn Leverkusen toàn thua, để thủng lưới tới 12 lần. Ba trận trước đó, khi Schalke thất bại liên tiếp, Leverkusen lại thi đấu vô cùng ấn tượng, trút một cơn mưa bàn thắng vào lưới Cologne, Augsburg, thậm chí còn hạ gục Bayern hai bàn không gỡ. Nhưng hai trận trước đó nữa, Leverkusen đều thua, còn Schalke lại có hai chiến thắng thuyết phục trước Wolfsburg và Viktoria Plzen.



Farfan là cầu thủ ghi bàn duy nhất ở lượt đi - Ảnh Getty

Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng sự dao động dữ dội này cũng cho thấy ở mùa giải năm nay, cả hai đều không thể giữ được sự ổn định dù chỉ là trong một thời gian ngắn, kém xa so với tham vọng và cả thực lực của họ. Sự thất thường của Schalke chủ yếu do đội bóng này phải phụ thuộc vào tài săn bàn của Klass Jan Huntelaar. Khi “Thợ săn” có phong độ tốt, Schalke giành được những kết quả tích cực nhưng ngược lại, “Royal Blues” đã nhiều lần phải cúi đầu rời sân.

Trong khi đó, sự lên xuống của Leverkusen nằm ở tâm lý kém cỏi của đội bóng này. Khi đang trong tâm bão, bị giới truyền thông và các cổ động viên “ném đá”, HLV Robin Dutt đã tiến hành cách mạng, để Leverkusen chơi cởi mở hơn, nhờ vậy đội bóng này chơi thăng hoa, đánh bại được cả Bayern. Tuy nhiên, sau trận thua thảm 1-7 trước Barcelona, cái phao tâm lý đã xì hơi khiến đội quân của HLV Dutt “chơi cầu trượt”. Từ chỗ dám đặt tham vọng vô địch hồi đầu mùa, đội á quân mùa trước hiện chỉ xếp thứ 5, kém nhóm dự Champions League tới 10 điểm.

Trong trận đấu này, Schalke đang có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà, không chỉ Huntelaar và nhiều cầu thủ khác đang thi đấu khá tốt với tâm trạng rất hưng phấn. Nhưng nếu đội khách thi đấu chặt chẽ, khóa chặt được “Thợ săn”, như đã từng bắt chết Mario Gomez, có thể Schalke sẽ lại trở về với bộ mặt bạc nhược cách đây không lâu. Nói chung, khi hai đội bóng thi đấu rất thất thường đối đầu với nhau, khó có thể dự đoán diễn biến của trận đấu. Nhưng nếu vẫn thiếu ổn định như hiện nay, dù đội nào giành chiến thắng, họ cũng đang đi xuống rất nhiều so với hai mùa giải thành công vừa qua.

Dự đoán: 2-1

Lực lượng

Schalke: vắng Faehrmann, Lars Unnerstall, Hoewedes, Metzelder.

Leverkusen: vắng Adler, Corluka, Ballack, Lars Bender, Sidney Sam.

Đội hình dự kiến

Schalke: Hildebrand - Uchida, Papadopoulos, Matip, Fuchs - J. Jones, Holtby - Farfan, Raul, Draxler - Huntelaar.

Leverkusen: Leno - da Costa, Schwaab, Toprak, Kadlec - Reinartz, Rolfes - Castro, Renato Augusto, Schuerrle - Kiessling.


T.K.A




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm